1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

    Đợi lâu quá chẳng thấy ai lập topic mới, trong khi topic cũ đã 100 trang từ lâu rồi mà mod cũng không khoá, vì vậy thôi đành mạn phép lập cái mới, để cho cái cũ nó trôi vào dĩ vãng vậy.
    Đầu tiên là Link hai topic cũ đây:
    http://www10.ttvnol.com/Sothich/896827/trang-1.ttvn
    http://www10.ttvnol.com/forum/Sothich/933046/trang-1.ttvn
    Rồi, giờ hi vọng mình mát tay (lúc nào cũng nóng như lửa, chắc chỉ khi nào hạ thổ mới mát đc). Nhưng thôi, méo mó có còn hơn không. Ai có cùng sở thích vào đi nào.
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Tớ đặt viên gạch đầu tiên nhé dạo này đang đọc cuốn fận đàn bà thấy cũng hay .Nhân vật của Thái Bá Tân đôi khi khiến người đọc bỡ ngỡ, song họ không quá xa lạ với những gì thuộc về cuộc sống. Đó là người đàn bà chờ chồng đến gần hết cuộc đời nhưng đến khi ông trở về thì bà nhất quyết chỉ coi ông là bạn (Chờ đợi). Là cô gái học múa ballet vì muốn có được cảm giác mình bay đã nhảy từ lầu cao xuống (Tâm)... Từ đó, nhiều góc cạnh của phận đàn bà được lật ra một cách nhẹ nhàng - họ là người phải chịu đựng sự trớ trêu của số mệnh, cũng là người tự tìm đến bi kịch và gây bao đau khổ cho người khác.
    Được dmc06 sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 17/10/2008
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Thẩm Tùng Văn (Shen Congwen) sinh năm 1902, thuộc tộc người Miêu tại khu vực phía tây tỉnh Hồ Nam. Gia đình ông theo nghiệp võ, năm 13 tuổi ông vào học võ bị, ra trường phục vụ trong quân đội, rồi sau đó làm cảnh sát và nhân viên thuế vụ, và thường di chuyển nên có dịp tiếp xúc với đủ hạng người để sau này ông mang họ vào các tác phẩm của mình.
    Năm 20 tuổi ông đọc một tờ tạp chí Thượng Hải mới biết còn có một nước Trung Hoa không theo Khổng học, khác hẳn với xứ Hồ Nam và Tứ Xuyên của mình. Vì thế ông xin thôi việc để lên Bắc Kinh học và viết văn kiếm sống, được nhóm Hồ Thích, một học giả chịu ảnh hưởng Âu Mỹ, để ý đăng bài trên các báo của họ, và làm bạn với vợ chồng Đinh Linh, một nhà văn nữ khuynh tả. Dù ít học, ông tạo được chỗ đứng trên văn đàn, và sau này trở thành giáo sư đại học và học giả về phong tục của dân tộc miền núi. Khác với nhiều nhà văn cùng thời, tình yêu mến những con người giản dị đã giúp ông thể hiện trong các truyện của mình một lòng nhân đạo và trìu mến, không oán hận hay gay gắt. Sau 1949, ông thôi viết và chuyên tâm nghiên cứu lịch sử, nhưng vẫn bị chính quyền đả kích dữ dội. Đến năm 1957 ông lại được nhận vào hội nhà văn, và một số truyện của ông còn đuợc nhà xuất bản Văn học Nhân Dân in thành tuyển tập. Ông mất năm 1988.
    trích 1 chút về Thẩm Tùng Văn
    Câu chuyện diễn ra tại một bến đò lặng lẽ vùng biên thành miền Tây Hồ Nam - nơi cô bé Thúy Thúy sống với người ông quản đò sau cái chết của mẹ. Mặc dù chỉ mới 14 tuổi nhưng Thúy Thúy đã trở thành một thiếu nữ phổng phao, xinh đẹp, được nhiều chàng trai để ý, trong đó có hai anh em nhà ông chủ bến: cậu cả Thiên Bảo và cậu hai Na Tống. Trước tấm chân tình của hai anh em đối với cô cháu gái, ông ngoại cô bé cảm thấy vô cùng sung sướng nhưng cũng không giấu nổi những lo lắng cho tương lai. Đặc biệt là khi cô bé vẫn thờ ơ với chuyện cưới xin. Sự thực thì trái tim cô bé đã rung động trước tấm lòng và tiếng hát của cậu hai Na Tống nhưng Na Tống đang bị gia đình ép lấy một cô gái con nhà gia thế?
    Cuộc sống vẫn trôi đi trong cuộc chạy đua thầm lặng giành tình yêu của một cô gái giữa hai anh em nhà con nhà chủ bến. Nhưng một tấm thảm kịch đã xảy ra, cậu cả Thiên Bảo chết đuối trong một chuyến đi thuyền. Na Tống và Thúy Thúy yêu nhau nhưng không được ông quản bến đồng ý vì cô bé bị coi là vận đen liên quan đến cái chết của Thiên Bảo. Trước tình cảnh đó, ông ngoại Thúy Thúy quá đau buồn và qua đời trong một đêm mưa gió, Na Tống bỏ nhà đi xa. Chỉ còn lại Thúy Thúy trên bến đò xưa cũ, chờ đợi một chàng trai có thể mãi mãi không trở về mà cũng có thể ngày mai sẽ trở về.
    Được dmc06 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 17/10/2008
  4. fullhouse26

    fullhouse26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    Đặt viên gạch thứ 2 chiếm đất tầng 1 còn dễ làm ăn [r10)
    mừng nhà mới , hy vọng nhà mới này mọi người sẽ chia sẻ nhau những tác phẩm thật hay
    @ dmc : cuốn em đang đọc hay nhỉ , chị chưa đọc khi nào chị phải tìm đọc mới được
  5. meomuop84

    meomuop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    em đặt 1 viên gạch, dạo này thỉnh thoảng đi ngủ lôi Harry Potter 7 ra đọc, híc híc
  6. mininova

    mininova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết cả sách rồi mà vẫn chưa thấy có gì khá khẩm.
  7. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Vâng chị à. Cuốn này cũng hay nhưng bi đát quá bạn em đang mượn hôm nào nó trả em cho chị mượn nhé
  8. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thói quen đọc sách của VN ngày càng giảm ... Cứ cầm đến sách là buồn ngủ mới đau chứ
  9. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ hay đọc văn học hiện đại. Phản ánh một mặt nào đó của cuộc sống giới trẻ hiện đại.
    Truyện dịch của VN thì chỉ nắm được cái tứ.Còn về phần lời thì..xê dịch chắc cũng phải mất 50%.
    Cuốn đang đọc & ngẫm: Chuyện tình một đêm - Chi Xuyên

  10. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Rất thích đọc sách,đặc biệt là những sách về tâm lý hay về châm ngôn sống,yêu cuộc sống:
    Đàn ông đến từ sao Hoả,đàn bà đến từ sao Kim
    Bí mật của Hạnh phúc
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống
    Đắc nhân tâm
    BÍ mật của tình yêu 1,2
    ....
    và sẽ còn nhiều nữa,thú vui là đọc sách,rảnh là đọc,đọc hết đọc đi đọc lại khi nào ngấm,khi nào vận dụng đc thì thôi
    Cho tớ vào hội với nhé!!!!!

Chia sẻ trang này