1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích đọc tiểu thuyết tiếng nước ngoài không? Dơ tay cái đi. híc híc.
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ có rất nhiều sách cầm tay tiểu thuyết tiếng Anh, Trung và Nhật muốn chia sẻ, híc, có bạn nào đọc được tiểu thuyết loại này thì cho tớ làm quen với, tớ sẽ chia sẻ với các bạn và cùng nói chuyện về văn phong trong đó. híc híc, cứ 1 mình ngày qua ngày gặm nhấm chồng sách cũng thấy buồn
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này tớ thấy không tệ mặc dù đúng là hơi rối như bạn nói. Văn của William Faulkner thế đấy. Cuốn "As I Lay Dying" cũng kiểu kiểu như thế. Chỉ có điều tớ thấy nó ít nhiều chịu ảnh hưởng của tư tưởng Shakespeare (Tay này chắc thần tượng Shakespeare) . Oài, hum qua đọc "Brave new world" của Aldous Huxley cũng thấy có nhân vật đam mê Shakespeare, xem chừng ảnh hưởng của ông này đối với giới văn học lớn quá.
  4. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu truyện mới là j nhỉ? Mình mới đọc Kỳ án ánh trăng với cả Đau thương đến chết của ác giả này. Nhớ cũng khoảng thời gian này năm ngoái, hồi hộp, chờ đợi từng trang post lên o trong forum Aichacha. rất thích kiểu văn phong đó, li kì hồi hộp và rất thích ở tính k dự đoán trước được.
  5. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Vừa lang thang Đinh Lễ về đây, chả thấy giề.
  6. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Cuốn sách đọc thấy thú vị của dạo này :" Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ" của bác Ánh...Tuy còn nhiều hạt sỏi nhưng nhưng viên đá sỏi của bác ấy khá đẹp.Sỏi như là sỏi nhiều màu dễ thương ấy." Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ " ..đọc thấy mát về mùa hè và ấm về mùa đông ^^
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, chắc không thấy thôi. Tên là "Nỗi đau của đom đóm". Nhưng nói thật là tớ thấy, Đau thương đến chết không hay bằng Kỳ án ánh trăng, và Nỗi đau của đom đóm không hay bằng Đau thương đến chết.
    Với lại truyện này không dành cho những người giàu trí tưởng tượng + yếu tim. Tả toàn cảnh kinh dị kiểu kinh tởm, tớ không thích.
    So với những truyện trinh thám kinh dị khác thì được, nhưng so với chính tác giả thì truyện này tớ đánh giá là hơi tụt.
  8. Nan_hua

    Nan_hua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Kỳ án ánh trăng đọc hay hơn Đau thương đến chết , nhưng truyện Quỷ Cổ Nữ ý tưởng rất hay và lạ nhưng nút kết hơi dở thế nào ý. Khoái những truyện kinh dị mà cái kết nó vẫn úp úp mở mở khó hiểu hơn
    Gần Tết ra kiếm quyển mới của Quỷ Cổ nữ về đọc ^^
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm đọc 伤f^死 (Đau thương đến chết), thấy cũng không ấn tượng lắm. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng cuốn Z"(Mặt vỡ) hay hơn nhìu so với cuốn 伤f^死 (Đau thương đến chết). 鬼古女 (Quỷ cổ nữ) viết truyện thật ám ảnh. Híc.
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 14/01/2009
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đã đọc và hiểu CỔ HỌC TINH HOA. LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH. TRANG TỬ NAM HOA KINH cho tui học hỏi và bàn luận về cái đạo lý đó ko?
    Từ nhỏ tới giờ chỉ thích đọc và suy ngẫm những triết lý sống trong đó nhưng mà cũng chưa tham ngộ được bao nhiêu .Ngẫm thấy bể học vô biên , Nhân sinh trong cõi trần cũng chỉ như phù du so với cái đạo của đất trời mà thôi.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này