1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Cổ học tinh hoa là quyển viết về các điển tích đúng không ạ . Viết xong cũng giảng ý nghĩa luôn , còn gì đâu để bàn
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật như sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính như sô cẩu..." Đã biết bể học là vô biên, đã coi nhân sinh trong cõi hồng trần cũng chỉ như đom đóm phù du so với cái Đạo rộng lớn của trời đất thì sao ko để kệ cho tất cả theo tự nhiên đi, giống như dòng nước chảy từ chỗ cao xuống chỗ thấp, từ chỗ nông đến chỗ trũng, hà cớ phải mất nhiều thời gian suy nghĩ tham ngộ, cứ vui vẻ mà hưởng lạc há chẳng sướng hơn sao hí hí
  3. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Uh, tớ vừa lượn lên Đinh Lễ, đúng là thấy "Nỗi đau của đom đóm", xem lướt qua nhưng không thấy ấn tượng lắm nên chả mua nữa. Với lại cái trang bìa có em mắt sáng quắc, nhìn thấy ghê ghê mà mấy hôm nữa lại phải đi công tác một mình, thế nên chẳng mua, chẳng đọc nữa cho bình an
  4. Kimm

    Kimm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cuốn gần nhất tớ đọc, mà tớ còn nhớ là tớ đã đọc là "Cơ hội của Chúa" - Sự cùng quẫn của con người chính là cơ hội của Chúa.
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ui. Đúng là bác đã tham ngộ được cái đạo rồi đó. Nhưng muốn được như tự nhiên coi cái hữu thành cái vô và cái vô như cái hữu như bác thì phải tham ngộ nhiều.
    Khoái lạc nhân gian thì nhiều, muốn hưởng thì có lúc được lúc không. Bất tất phải chạy theo khoái lạc mà phả phiền lụy khi không được như ý. .
    Thôi thì cũng vẫn để như tự nhiên như cái đạo của đất trời. Trăm sông đổ về biễn cả. Vạn cổ quy tông
  6. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    em có chê đâu ạ Wat a novel ! rõ là 1 câu khen mà
    anh recommend cho em thêm vài cuốn nữa, trước Tết đi mua
    >> IG_****: lâu mới thấy anh lui tới chốn SởThích này
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hí hí bạn cứ quá lời. Tớ võ vẽ đọc được dăm ba cuốn sách, sở học chả bao lăm, cái sự hiểu biết lềnh bềnh như váng mỡ nổi trên mặt nước, chẳng qua nói nhăng mấy câu để kiếm chuyện làm quà, nào dám nhận rằng mình tham ngộ được cái Đạo to lớn của thánh hiền đâu cơ chứ
    Bất quá khi trước có nghe lỏm được câu nói, đại loại là "con người ta sống ở đời có mười việc thì đến tám, chín ko được như ý. Những thứ còn lại rặt khiến ta phải đau lòng mà thôi.." hí hí Tự nhủ nếu đã vậy thì tội nợ gì mà cứ phải dằn vặt,dày vò, hành hạ bản thân bởi những điều bất như sở nguyện, bắt chước người xưa buông được cái gì thì buông thôi. Buồn thì cầm cuốn sách mà thả trí tưởng tượng đến tận chân trời góc bể, vui thì tụ tập anh em bè bạn quây quần đầm ấm, hứng thì vác ba lô mà thưởng ngoạn cuộc sống ồn ào náo nhiệt xung quanh... Toàn là những điều khoái lạc, nếu có chút nào phiền lụy thì phẩy tay cười mà rằng "cuộc sống í mà" hehe
    @loveme_plz: chúng mình quen nhau hử e, thế để mấy hôm nữa a đọc gắng cuốn Âm thanh và cuồng nộ rùi ta tán phét với nhau chút nhé. Đợt trước đọc được mấy chục trang đầu tự nhiên thấy mình giống a chàng Benjy, lúc ở thì hiện tại, khi lại thấy ở thời quá khứ, sợ lại sắp tẩu hỏa nhập ma giống nhân vật í nên ngừng đọc ngay, thành ra giờ chả biết lấy gì để chém gió với e hí hí
  8. meomuop84

    meomuop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mới đọc xong "****tail tình yêu" mới phát hiện ra ****tail ty với Phải lấy người như anh do cùng 1 tác giả viết... :D Truyện tình yêu nhẹ nhàng, đọc giải trí được, đỡ căng thẳng như truyện trinh thám.
    Hôm nay em đọc tiếp Sinh năm 1980, thấy bạn giới thiệu cũng được... Tết này làm vài cuốn mới được.
  9. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    sau khi đọc xong cooktail tình yêu thì em đã đọc 1 lèo tất cả các sách của trần thu trang, có cuốn hay có cuốn dở nhưng mà nói chung cái lối viết kể chuyện nhẹ nhàng đơn giản đấy dễ hợp với con gái hihihi
    giờ chuyển sang ôm bộ twilight của stephine meyer mà e vẫn chưa có gom đủ, có ai chỉ cho e mua ở đâu k? cả bản dịch lẫn bản gốc tiếng anh luôn í ạ . bản dịch chắc mới có 2 cuốn đầu là chạng vạng và trăng non thôi thì phải
  10. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    chúng mình còn gặp nhau mấy lần rồi í chứ
    đọc truyện mà thấy giống nhân vật cũng là dễ hiểu mà anh, em đọc truyện nào cũng vớt vát thấy ít nhiều mình trong đó
    htrc đi mua sách, thấy quyển Nhà Giả Kim, cứ tưởng The Alchemyst - Paulo Coelho, về nhà mới fát hiện ra là The Alchemyst: The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel trong bộ 6-series của Michael Scott chết cái tội k nhớ tên tác giả

Chia sẻ trang này