1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đọc "Brave new world", cuốn đó là 1 kiệt tác ( Mặc dù đoạn đầu nó có thể hơi nhàm chán). Chỉ sợ ở VN ko có bản tiếng Anh của nó. Và nếu ở VN chưa có ai dịch cuốn này thì tôi muốn mình sẽ là người đầu tiên dịch nó.
    Nếu tiếng Anh cổ của bạn khá, bạn có thể đọc "Ivanhoe" và "Don quixote", hai cuốn này cũng là hai kiệt tác, nhất là cuốn Don quixote (Bản tiếng Anh). Bản tiếng Việt dịch chán lắm.
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm với bạn một điều, trong khẩu ngữ "What a..." hoàn toàn có thể là một câu khen hoặc 1 câu chê, tuỳ theo thái độ của người nói. Bạn kêu nó "hỗn loạn, rối mù" nên tôi tưởng bạn chê nó :)
  3. Guests47

    Guests47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cũng copy ít sách về Đthoại để đọc, đang muốn trở lại thú vui thời xưa cũ, các bác tư vấn mấy cuối hay hay nào
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Bạn thongthiengiaochu thân mến, có phải nick của bạn lấy từ bộ Phong thần diễn nghĩa ko nhỉ?! Đó cũng là bộ sách hồi nhỏ tớ thích đọc
    Bạn ắt hẳn rất giỏi ngoại ngữ, thế thì quả đáng khâm phục vì đó vốn là điểm yếu của tớ. Nếu bạn có ý đinh dịch sách từ tiếng Anh ra tiếng Việt thì tớ xin góp ý với bạn một chút, ko rõ là bạn đã đọc cuốn Ulysses của James Joyce chưa. Theo như tớ được biết thì đó được coi là kiệt tác viết bằng tiếng Anh hay nhất của thế kỷ 20, và là tác phẩm vĩ đại của một thiên tài văn học chưa từng đoạt giải Nobel, người có ảnh hưởng rất lớn tới những Beckett, Camus, Faulkner, Heminway... hay những nhà văn đương đại như Salman Rushdie, Margaret Atwood, Gabriel Garcia Marquez v..v.. Điều đáng tiếc là hình như cuốn đó chưa được dịch sang tiếng Việt và nếu như bạn có thể làm được điều đó, tớ nghĩ thế nó mới bõ công chứ cuốn Brave new world của Aldous Huxley cũng ko thể hoành tráng bằng
    Còn về "Ivanhoe" và "Don quixote" thì tớ cũng có may mắn được đọc qua, dĩ nhiên là bản tiếng Việt thôi. Mặc dù tác phẩm của Cervantes luôn được coi là tác phẩm văn học vĩ đại nhất của mọi thời đại nhưng tớ thích cuốn Ivanhoe của W. Scott hơn. Nhờ nó mà tớ cũng biết được dăm ba từ tiếng Anh cổ như oai-hai và đơ-rinh-cơ-hai chả hạn, rất tiếc là tớ ko biết trong ngôn ngữ Saxon thì nó viết như thế nào
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thông thiên giáo chủ là một nhân vật tớ rất thích :-)
    Lạy Chúa! Tớ đã đọc bản gốc của Ulysses cách đây 2 năm. Đây có thể là quyển khó đọc nhất mà tớ từng biết. Tác giả cách điệu nhiều chỗ đến khó hiểu. Tớ không khoái lối viết văn lòng vòng đó. Tớ thích nhân vật Stephen Dedalus nhưng không có đủ kiên nhẫn để đọc hết kiệt tác này vì Ulysses có nhiều chỗ viết rất ***y. Trời, không thể tưởng tượng được trong cái thời đó mà ông ấy đã có thể viết ra những lời như vậy. Đó có lẽ cũng là lý do tại sao Ulysses không được dịch ra tiếng Việt. Tớ dị ứng thứ văn học này.
    Nhưng James Joyce có cuốn "A Portrait of the Artist as a Young Man" cũng không tệ.
    "Brave new world" không hoành tráng như thế nhưng đõ là một cuốn mà tớ rất thích. Ban đầu đọc nó thấy rất nhàm chán, muốn quăng đi nhưng tối hôm đó thuyết phục mình đã lỡ rồi thì đọc cho nốt xem nó có cái gì (Vì cuốn này luôn xuất hiện trong nhiều danh sách đề cử 100 tác phẩm văn học xuất sắc nhất mọi thời đại). Không ngờ càng về sau càng thấy hay, nhất là vì nhân vật chính có cùng chung sở thích văn học cổ của Shakespeare như mình (thành ra cùng 1 kiểu nghĩ :D ). Tớ dành cả đêm đọc nó và sáng hôm sau ý nghĩ đầu tiên sẽ là dịch nó ra tiếng Việt nếu nó chưa được dịch.
    Tớ thích "Don quixote" vì lắm lúc tớ cũng điên như ông ấy. Tớ đang đọc lại quyển này lần thứ 3, thấy hào hứng không kém gì lần đầu. Tớ cũng thích phiêu lưu như thế. Còn Ivanhoe tớ rất có cảm tình với tinh thần hiệp sĩ của các nhân vật cùng với thế giới trong đó. Đọc xong một chương, nghe bài "Everything I do, I do it for you" là lại thấy bồi hồi :-) Cảm giác y hệt như hồi đọc "The merry adventures of Robin Hood". Chỉ có điều cuốn "The merry adventures of Robin Hood" không lãng mạn bằng.
    Rất vui được làm quen với bạn.
    Hôm nay đập nát cây đàn, giận người đổi trắng thay đen, giận đời đổi như bàn tay. Thấy thoải mái quá. Ha ha ha.
  6. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Hồi trước tớ lười đọc sách lắm nhưng bây giờ hình như thành đam mê rồi. Dạo gần đây tớ hay đọc sách về kinh doanh, tớ thấy có 1 vài quyển sách hay hay mà nếu quan tâm các bạn có thể thử đọc như :
    Từ tốt đến vĩ đại
    Emyth Revisited
    Đừng bao giờ đi ăn một mình
    ...
    Tớ nghĩ hôm nào hội mình gặp nhau làm quen đi. Có thêm những người bạn thích đọc sách giống mình thì chắc là hay lắm
  7. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Một cuốn sách VN có ảnh hưởng tới mình là "Dế mèn phiêu lưu ký". Xin chia sẻ với những bạn cùng thích cuốn này.
    Tất nhiên cả những cuốn khác nữa, vì mình cũng thích đọc sách.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hí hí tớ nhớ là "Dế mèn phiêu lưu ký" của Tô Hoài, "Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán, "Đội thiếu niên du kích Đình Bảng" của Xuân Sách, "Đất rừng phương Nam" của Đoàn Giỏi v..v.. đều là những tác phẩm thiếu nhi VN mà tớ cực yêu thích hồi còn bé nhưng nếu nói cuốn sách gối đầu giường thưở ấu thơ của tớ lại là một tác phẩm văn học nước ngoài, ấy là "Chuyện phiêu lưu của Tom Swayer" của M. Twain
    Đã lâu mới lại vào post bài trong topic. Dạo này đọc cũng ko được nhiều, đa phần toàn đọc truyện cũ. Đợt ra Tết hứng lên mua mấy cuốn của Murakami về đọc lại. Rồi xem lại "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh nhưng chưa được nửa quyển thì dừng chuyển sang đọc linh tinh, toàn của tác giả Nhật và Trung Quốc. Hôm nay mới mượn được cuốn "Ma chiến hữu" của Mạc Ngôn nhưng vẫn chưa xem, post tạm cái lời giới thiệu của nó trước, bao giờ đọc xong vào chia xẻ vậy : "Một cách nghĩ khác về chiến tranh. Một cách ca tụng riêng về CN anh hùng. Cuộc đối thoại giữa hai cõi âm dương, sự vướng lụy giữa con người và ma quỷ."
  9. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Em thik đọc sách.
    Nhưng dạo nài lười ơi là lười,cầm cuốn sak là thấy nản.
    Nhiều khi chỉ muốn mua sách mà chưa thể đủ kiên nhẫn để đọc hết từng đéi cuốn sách...:))
  10. JinniJ

    JinniJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    He, như thế là ko được rùi .
    Tớ rất thích đọc sách, thường là buổi tối trước khi đi ngủ tớ thường đọc khoảng mấy trang sách. Tớ đang đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đã từng đọc qua 1 lần rùi, bi h đọc lại vẫn thấy thích và nghiệm ra được nhiều điều..

Chia sẻ trang này