1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnguyen45

    hanhnguyen45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quyển đó rồi Sota ah. Mình sẽ đến tìm ở Đinh Lễ xem. Cảm ơn Sota nha.
  2. NgoKoi

    NgoKoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế là tớ k bị hụt mất buổi đầu tiên rồi. Vừa ở nhà ra, định vào xem mọi người thế nào, ai dè...
    Tháng 4 nhé!
  3. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    híc... mọi ng cho e xl nhé. tối hôm thứ 7 nhà e fải về quê gấp vì bà e ốm nặng. đến tận tối hnay e mới về. mẹ e cứ giục nên lúc đi e quên béng mất kái đt, mà bây h về đến nhà e cũg chưa thấy kái đt của e nằm đâu nữa... rất xl mọi người, lần sau e sẽ rút kinh nghiệm.
  4. hanhnguyen45

    hanhnguyen45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào dạng new mem nên chưa biết phải nói gì nhưng cũng thích nghe mọi người buôn dưa lê hay cho vài thông tin hay ho về một loại sách hay một tác phẩm nào đó. Tớ cũng muốn nghía qua xem ai đọc loại gì, có giống tớ không. Phù!!! Thế mà chả có ai lên tiếng mấy hôm nay cả. Buồn quá nè. Mà tớ chưa quen ai để hỏi thăm cả. Hic hic...Có ai không?????
  5. lizardlovely

    lizardlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    thì cứ vào chào hỏi anh chị em đê , tên j nhà đâu , đang đọc quyển j , thấy thế nào , lại chả ném đá ầm ầm !
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cụ thể í, hỏi chung chung chẳng ai biết trả lời gì đâu à
  7. NgoKoi

    NgoKoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này thì sao nhỉ? Tớ k về quê đâu...
    Quyết tâm xử xong quyển Mật mã từ cổ điển đến lượng tử
  8. hanhnguyen45

    hanhnguyen45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế anh/chị/em tên gì, nhà đâu, đang đọc quyển gì....?. Còn tên tớ đó, nhà thì đây thui- là nhà sách mà tớ mới chui vào với các anh/chị em đây thui? tớ đang đọc Chuông nguyện hồn ai của Hemingway. Mới đọc tớ cứ tưởng nó giống Dấu chân người lính của "ta" chứ.
    Mà hình như nhà này đã chuyển đi chuyển lại nhiều rồi thì phải, có ai cho tớ biết xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của nó không? ôi đông quá, biết chào ai trước bi giờ? Chào toàn bộ anh chị em nhá.
    Được hanhnguyen45 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 02/04/2009
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Trùng đợt giỗ tổ, nếu kêu gọi off khéo chỉ có bạn và tớ ngồi nhìn nhau, ấy là nếu may mắn (còn kém may mắn thì tớ lại uống trà độc ẩm, hờ).
    hmm thế này phải phạt, chứng tỏ chưa đọc kỹ. Ngay trang đầu tiên có link 2 nhà cũ mà (những người post bài đầu tiên trôi dạt hết rồi), rồi cứ đủ 100 trang lại có ai đó xây nhà mới thôi, có gì đâu.
    Tớ mới đọc xong Thất dạ tuyết, chưa (dám) viết review.
    Để tránh tình trạng mỗi người vào nói 1 câu "quyển này hay lắm, tớ thích truyện này v.v...", rất mong mọi người cho vài dòng cảm nhận, đánh giá về những quyển mình từng đọc (khen chê đều được, mà hình như chưa thấy ai chê chê cũng tốt chứ, cho anh em tránh ).
    Nói vậy chứ bản thân tớ cũng lười viết
  10. lizardlovely

    lizardlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hình như phong cách vào trả bài của nhà mình : tớ đang đọc quyển này , hay lắm abc xyz thành fong cách roài hay sao ấy , thế nên mới chả ma nào vào nhà , mấy tuần này còn thoi thóp lên trang 1 chứ nhiều tuần toàn trôi đi đâu ấy .

Chia sẻ trang này