1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matrix1312

    matrix1312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Truyện Đàn ông đến từ sao hoả đàn bà đến từ sao kim là truyện nói về cái gì đấy hả bạn.
  2. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Tối wa mới coi xog " Nếu còn có ngày mai "
    Nhà mình có ai đọc " Tấm vải đỏ " của Hồng Nươg Tử chưa?? Nghe nói ghê lắm
  3. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cứ cầm sách lên là đọc ngấu nghiến cho bằng tiệt, và ko bỏ được thói quen giở trang cuối xem kết thúc như thế nào
    Thói quen này thay đổi sau khi đọc Ngày mai của những ngày mai - Nguyễn Ngọc Tư. Sự chầm chậm của lời văn, của cuộc sống trong văn làm mình ko thể đọc như trước được nữa
    Bây giờ thèm ai đó tặng Thời của thánh thần - sách càng bị cấm càng làm người ta mê say
  4. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Tâm sinh lý đàn bà và đàn ông bạn ạ. Đọc để hiểu hơn về người khác phái. Thấy nhiều phụ nữ già trẻ tìm đọc lắm.
  5. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có ai tặng Thời của thánh thần bạn thử cắn răng lên hỏi trên Đinh Lễ xem. Người quen mặt chủ quán vẫn bán đấy. Mình cũng vừa đọc xong. Đúng như 1 ông nhà văn nhận xét: Với tác phẩm này, Hoàng Minh Tường (và cả các nhà văn khác) có thể yên tâm khép lại chủ đề cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản....
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có phụ nữ tìm đọc thôi ah Tớ không mua quyển này, đứng coi cọp trên Đinh Lễ một hồi, thấy tâm lý đàn bà chả giống mình gì cả, chắc mình không đến từ sao Kim (lỗ đen vũ trụ chăng ) nên khỏi mua nữa.
    Ah quên, @matrix: quyển này không phải là truyện nhé.
    Dạo này chả đọc truyện gì mới :( Có mỗi quyển Công ty của Phan Hồn Nhiên mà đọc xong thất vọng tràn trề, quá khoa trương và gượng gạo. Đâm lại sợ đọc truyện mới thế. Tối nay ngồi Trà Quán đọc thử Ông trùm quyền lực cuối cùng (Hậu Bố già), nhưng mới đọc phần đầu chưa thấy gì đặc sắc. Có ai comment cho cái không?
  7. baocaosu888

    baocaosu888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tính mở hàng sách nhưng sợ dân Việt mình "Say no to book"
  8. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ko giảm so với giá bìa đúng ko ấy ?
    Ko còn vướng bận học hành, mình sẽ sống sao nếu ko có gì đó để làm?
    Quay trở lại học Nihongo thì ko thể, trì trệ quá
    Đọc sách dường như là lựa chọn dễ dàng và là lựa chọn mình muốn hơn cả
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    em thì
    cứ quyển nào mà dày dày mà toàn chữ là chữ
    LÀ e bùn ngủ ngay
    Hic hic
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    vào điểm danh cho gọi là chúc mừng nhà mới nào!
    @em Sota: thế con gái sinh ra từ sao Kim mà em lại sinh ra từ điểm đen của vũ trụ à? hơi khác nhỉ? ah, chị cũng khác mọi người, chị đc sinh ra từ mẹ chị, trên trai đất em ạ. khì khì....
    @ chị cả oài..........chị đi đâu roài.......
    @ anh Wein hồi này đọc gì thế anh? anh hồi này thế nào rồi ạ? em vừa pv lần thứ 2 anh ạ, chẳng biết bao giờ có kết quả ạ.híc

Chia sẻ trang này