1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Những ngày trời mưa thế này, cứ nằm lý trong chăn ấm mà nghiền sách truyện j đó là nhất rồi.
    Trong những ngày buồn bã này, e cũng vật vã xong Hội chợ phù hoa, một cuốn quá lâu rồi, ngày xưa e hay được nghe truyện này qua chương trình Đọc truyện đêm khuya, nghe rất hấp dẫn.
    Ko có cái j giật gân trong cách viết văn,tập 1 đọc mãi mới xong...bỏ qua những chi tiết mỉa mai và lối nói hơi hài hước trong chuyện (ngay cả khi viết về những nhân vật trong sách thánh thiện...) thì có lẽ tập 2 với cái cao trào là cô Rêbecca ấy bị chồng phát hiện ra, rồi xôi hỏng bỏng không tất cả khi mà đã gần chạm đến đích là thú vị nhất, và quãng đời trôi dạt của cô, nó làm e nhớ tới những ngày cô mới bước chân vào giới thượng lưu...thấy tài năng của cô lu mờ dần.
    So với những j cô gái bé nhỏ duyên dáng vô tội ấy đã trải qua và sự gan góc của cô thì...cảm thấy những chuyện đến với m quá là tầm thường, chợt nghĩ như vậy
    Còn Amêlia và Đôphin thì là hình mẫu mà dường như trong cuộc sống khó mà tìm được người như thế.
    Mọi thứ rõ ràng quá, người xấu thì rất xấu, còn người tốt thì tốt quá.
    Nhìn lại bản thân: not good not bad, just so so, maybe! Về bản chất con người ta đều tốt mà, phải ko?
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  3. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Những cuốn tiểu thuyết của Mark Levy hay vậy ta.
    Anh đang chờ phép màu của sự đợi chờ "Nếu em ko phải 1 giấc mơ".
    Nắng Sài Gòn nhớ mưa Hà Nội nhiều lắm đấy. Thèm ôm ấp những cuốn sách viết về Hà Nội của nhà văn Tô Hoài. Phố nhỏ, ngõ nhỏ, những thói quen cũ kỹ... Nhớ...
  4. ktslien

    ktslien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    E thích đọc sách lắm,có bác nào biết cuốn "Children at Play" ko? có file PDF thì cho em xin!
  5. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thik đọc sách, hôm nay mới vào hóng hớt trong topic của mọi người, cũng muốn tham gia nhưng chả quen ai cả. Tiện thể mọi người cho tớ hỏi: ai đã đọc quyển " con gái láo " chưa? tớ thấy quảng cáo có vẻ hay, nên định mua? Chiều mai định lên Đinh Lễ mua sách. Àh cho tớ hỏi luôn, văn hóa các nước thì có quyển nào hay? Tớ tìm mãi ko thấy quyển đối thoại với các nền văn min ( bộ này có nhìu quyển ý). Mọi người chỉ dạy giúp tớ. Thankss cả nhà
  6. ramcon86hp

    ramcon86hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc "Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường" chưa nhỉ?
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Mới mua quyển này + Tam @ Quốc
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    "Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường" cuốn này của 1 cô người Nhật. đọc rồi nhưng ko hiểu để đâu..(toàn để lung tung, chẹp) Đọc cuốn đấy khá nhanh và có những hình ảnh đọng lại trong ký ức, và tình yêu của cô nhân vật nữ khá là hay :-"
    He, chưa nghe thấy tên truyện "con gái láo" bao giờ, mà hôm trước lượn lờ ĐLễ mua sách cũng đâu thấy cuốn này. Đang tìm "phù thuỷ xứ OZ" mà cũng chưa tìm được :(
    Ah mà, văn hoá các nước có nhiều quyển lắm nên là cũng chẳng biết cuốn nào hay nhất, thôi cứ chọn cảm tính bạn ạ ^^
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    HI cả nhà!
    Dạo này bận bịu công việc quá, không có thời gian lướt mạng nữa
    Tớ đang đọc Chạng Vạng và Trăng non
    Khá thích thú!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
  10. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước định mua bộ con gái láo: bộ này gồm nhìu quyển nhỏ, nhưng nghĩ lại chả mua nữa. Anh ở hàng sách đinh lễ giới thiệu mình mua quyển " anh có thik nước Mỹ ko ?
    , mình mua rùi về nhà đọc một lèo luôn. Thấy cuốn này cũng được, nói về cuộc sống của những SV từ năm thứ 1 đến khi họ ra trường và đi làm. Kể về nhân vật chính là nàng SV với 2 tình iu ( ước j mình được như cô ý) ... , nói chung đọc xong như thấy một trải nghiệm ý, ....đọc xong cũng như thấy mình ở trong đó, SV mà..... cũng có lắng đọng 1 chút........

Chia sẻ trang này