1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp... vắng vẻ quá...
    dạo nì chắc mọi ng bận tìh iu tìh báo thì lấy đâu ra thời gian mà đọc sách...
    nhỉ
  2. lubo2811988

    lubo2811988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi mình đọc Đường còn dài, còn dài...của Nguyễn Thiên Ngân. Một cuốn sách nhỏ thôi, nội dung cũng giản dị, nhân vật cũng giản dị.. mang một chút hơi hướng của Haruki Murakami, có lẽ tác giả đọc hơi nhiều sách của Murakami. Nhưng xét cho cùng thì cũng là một quyển sách nhẹ nhàng, thi thoảng cũng gợi lên cho mình một chút xao xuyến nào đó.
    Muốn xách balo lên... và đi.. chỉ có bước chân đi thì mọi cảm xúc mới được xoa dịu. Thế đấy.
  3. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chuyển sang đọc lại những tiểu thuyết kinh điển như Hồng lâu mộng, Tây Du Ký...
  4. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    đang đọc cô đơn vào đời
  5. Tripper

    Tripper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    - Đang đọc Rèn nghị lực để lập thân của Nguyền hiến lê, Cửa sổ tâm hồn của nhà xuất bản trẻ, Đừng bao giờ đi ăn 1 mình, Tuần làm việc 4h, Ok mọi việc,Làm ít được nhiều, Think and grow rich, Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì.
    - Đọc nhiều bị ngộ chữ
  6. Lehunglifeme

    Lehunglifeme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.... đang buồn, thích đọc truyện tự nhiên vớ được topic này của các bác...
    Mấy lần định mượn quyển Trăm năm cô đơn - của ng bạn nhưng đều không mượn được.... nghe đồn là lãng mạn nhất mọi thời đại....
    Đọc mấy quyển lãng mạn cho đời nó sầu hơn các bác ạ
  7. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.... đang buồn, thích đọc truyện tự nhiên vớ được topic này của các bác...
    Mấy lần định mượn quyển Trăm năm cô đơn - của ng bạn nhưng đều không mượn được.... nghe đồn là lãng mạn nhất mọi thời đại....
    Đọc mấy quyển lãng mạn cho đời nó sầu hơn các bác ạ
    [/quote]
    Kái ông Lởm bang chủ này có biết chữ quái đâu mà cũng đòi đọc sách với chả đọc báo. Lượn đê
  8. chip_love

    chip_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    có quyển đắc nhân tâm mới mua hơn tháng mà mới đọc qua chương 2 . Mình có vấn đề k nhỉ thấy thiên hạ đọc quyển này nhìu lắm mà
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc xong cuốn "Hãy tìm tôi giữa cánh đồng" - Những đoạn tản văn, truyện ngắn mộc mạc quá đỗi ...
    Đọc song song với cuốn E-Myth mà mãi chưa xong
  10. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    Ghé qua xem xem "Gần đây các bạn đọc gì"
    Có topic bên box VH nhưng bởi là box VH nên cũng bị hạn chế.

Chia sẻ trang này