1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bắt trước mấy bạn ham đọc mua một đống sách.
    Cũng cố nhớ được tên sách và đọc song cái lời nói đầu hay lời giới thiệu gì đó.
    Nói chung là toàn sách hay, đầy giá trị nhân văn, nhiều cuốn mình giở mục lục ra xem thấy nhiều chương phết.
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Bác thật là hài hước
    P/S: Chủ Nhật đẹp giời, ngồi nhà quyết tâm nghiền cho xong quyển Chạng Vạng
  3. meomuop84

    meomuop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bác thế nào chứ em đọc trăm năm cô đơn chẳng thấy lãng mạn gì cả, nó cứ kiểu gì ấy, các tuyến nhân vật cứ xen nhau chan chát, tên từ đời cụ kị ông bà với con cháu dc đặt giống hệt nhau, các giai đoạn thời gian lẫn lộn hết cả lên... đọc xong shock... lại còn Tình yêu thời thổ tả nữa... đọc xong chả hiểu nhân văn ở chỗ nào... híc híc... chắc do em chả đủ sự tinh tế.
  4. capcuu

    capcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hình như cũng chưa từng có ai bảo "trăm năm cô đơn" là lãng mạn thì phải. Đẳng cấp của truyện nó nằm ở cái câu:"đọc xong sốc" của bạn ý. Nói thật, cả đời người đọc truyện, chắc chỉ có một vài truyện đạt đến độ "đọc xong sốc" mà thôi.
    Còn tính nhân văn??? Không phải tự nhiên mà Gaxia Market hiện vẫn là nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 20 còn sống. Chắc phải hiểu từ từ thoai. Mỗi giai đoạn của cuộc sống, mình lại hiểu thêm một chút về tính nhân văn trong truyện.
  5. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà.
    Đây là lần đầu tiên Chim vào thăm nhà mình. Hiện nay, Chim đang có 2 cuốn sách "Thế giới phẳng", 1 cuốn vẫn giữ mới tinh. Nếu các bạn nào có nhu cầu muốn đổi thì Chim sẽ đổi. Và Chim muốn đổi cuốn "Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20", sách cũ cũng được, miễn là đủ trang, không rách nát.
    Cảm ơn các bạn.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình cũng thích đọc sách, mặc dù bây giờ không còn nhiều thời gian dành cho thú vui này nữa. Dù sao, cũng xin nhập hội với các bác.
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Dạo này ko có nhiều thời gian để đọc sách mấy. Trước đang đọc sách giấy, chuyển sang đọc ebook, giờ cân đối cả hai, nhưng cứ phải mất 2,3 tuần mới xong được một truyện. Mỗi ngày dù thế nào cũng cố gắng đọc một ít. Rất sợ mất đi thói quen này.
    Vừa đọc xong "vợ chồng" của một tác giả Ba Lan ( ko nhớ nổi tên >_<), với xong " Đâu phải vì yêu" của Debbie Macomber. Đều hay cả. Còn mấy quyển mua lâu rồi ở nhà chưa sờ được đến >_<
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9

    Ôi, cuốn "Đâu phải vì yêu" là mình biên tập đấy! Nó là tập 1 nằm trong seri truyện "Chuyện tình vịnh Cedar" gồm 8 cuốn. Thấy bạn khen hay thấy vui quá!
    Hiện seri của Debbie Macomber đã xuất bản đc 4 cuốn rồi, mình đang biên tập nốt cuốn 7 và 8. Đọc Macomber, mình thấy nó hay vì nó gần gũi với cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta... Nhẹ nhàng, trong sáng và rất xúc động! Mình yêu nữ nhà văn này và cũng thật may mắn là được tiếp xúc với bản thảo của bà!
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    @ Maluudan: Chỗ nào cũng thấy mặt Ma là sao nhỉ?
  10. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cầm 1 cuốn sách trên tay, lật từng trang giấy và thoảng hương sách mới nữa... thick thú hơn mỏi mắt đọc mạng.
    Mềnh thích đọc những sách viết về Hà Nội đặc biệt là thú chơi, món ngon HN...
    Đợt rồi mua 1 tá sách viết về HN để mang vào Sài Thành đọc cho đỡ vật vã. Sớm có bộ ảnh về sách HN và những góc HN trên phố Sài Gòn...
    Mùa nhớ ...
    Nhớ hương cốm non ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Pinokio_Vu sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 23/09/2009

Chia sẻ trang này