1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazycat13

    lazycat13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nghiền xong Chỉ cần có nhau của Anna Gavalda. Cô ấy viết Giá đâu đó có người đợi tôi ấy ạh. Cuốn nào e cũng thích, và bị cô ấy dụ dỗ ghê gớm. Lúc đầu đọc chầm chậm từ tốn rùi đến lúc đọc ngấu nghiến, bị dụ dỗ và lôi kéo ấy ạh . Chỉ cần có nhau rất nhân văn, sâu sắc và ấm áp tình người...
    Tình yêu thương gắn kết những con người xa lạ với nhau, họ như những quân Domino, nhưng thay vì đổ gục, họ đã nâng nhau dậy
    em ngưỡng mộ tình yêu của cô lao công siêu phẳng Camille và a chàng đầu bếp Frank cục mịch nhưng đáng yêu và rất rất manly , cả vợ chồng a hầu tước Philou nữa ạ
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    em cũng thích đọc sách, nhưng dạo này bận quá ít đọc. Vô đặt viên gạch cái nhỉ
  3. whitebim

    whitebim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    có ai đã đọc " Khúc ca bi tráng" của Mariopuzo chưa? Mình có nghe nói nhưng chưa đọc nên k bít có hay k? Thành viên mới xin lĩnh giáo vài chiêu. Một người thích đọc!
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Up kiểm tra lỗi diễn đàn
  5. windeye

    windeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đọc "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá" cho em hỏi có được không và mua ở đâu. Em rất thích miền núi và muốn đọc hơn là xem "Chuyện của Pao". Hay đi miền núi và muốn có quyển sách khi nào ko đi được, nhớ thì mang ra xem chữ cho bớt diệu vợi. Thanks.
  6. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    đc cầm 1 quyển truyện mới: đấy cũng là điều quá khó khăn để thực hiện bây giờ. nhớ giá sách của mình quá! hu hu
  7. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    dạo này em đang đọc truyện dịch onl cũng hay lắm các bác ạ, Gặp nhau nơi cuối con đường, Gần như vậy xa đến thế, Bong bóng mùa hè, Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em, Bên nhau trọn đời, Chỉ yêu mình em, và một loạt tác phẩm của Ju***h Macnaugh nữa. :(
  8. gickinpink

    gickinpink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tặc Miêu - Thiên Hạ Bá Xướng ‎

    Cuối thời nhà Thanh, nghĩa quân Thái Bình Thiên Quốc nổi dậy, gã cô nhi Trương Tiểu Biện tình cờ lạc bước vào mộ quý phi tiền triều đã bỏ hoang lâu năm không được tu sửa, gặp được bậc kỳ nhân, được ban kỳ thư, kinh qua kỳ hiểm, học được bí thuật xem mèo nhận chó. Một gã chỉ muốn phát tài cầu phúc như Trương Tiểu Biện từ đó bị cuốn và dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử, phá giải bí ẩn “tạo súc”, lãnh đạo ‘Nhạn doanh’ đại chiến quân Thái Bình… mỗi lần hiểm nguy đều có một con linh miêu trợ giúp. Con tặc miêu thâm tàng bất lộ này có thực sự có thể đưa Trương Tiểu Biện đến với vinh hoa phú quý công danh hiển hách như chủ nhân của nó đã nói, hay là một đại âm mưu không thể đoán biết?
  9. Hieu0131

    Hieu0131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc dở Di chúc Hoa Tigon của tác giả Trương Tư Tần Quỳnh. Càng đọc càng thấy Hà Nội đẹp các bạn ạ
  10. ntthx

    ntthx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em thích cuốn sách NGHỆ NHÂN VÀ MARGARITA của MIKHAIL BULGACOP. Đây là một câu chuyện cho ta thấy được một khía cạnh khác của chúa quỷ Satan. Rằng đó không chỉ là cái ác và cái ác cũng giống như là bóng tối, cái ác là cái bóng phía sau của cái thiện, giống như bóng tôi là cái tất yếu phía sau của ánh sáng. Không thể gột bỏ thế giới khỏi bóng tối vì nếu muốn vậy chỉ có cách lột sạch khỏi thế giới tất cả mọi thứ mà thôi

Chia sẻ trang này