1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tucquakhongchiuduoc

    tucquakhongchiuduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Rất thích đọc sách, nhưng dạo này ít thời gian quá.
  2. pinkgirl79

    pinkgirl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế, mỗi ngày đọc được có vài trang.
    Ước gì mình có nhiều thời gian để có thể đọc tất cả nhứng thứ mình thích.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hixhix có ai phân tích cho tớ nghe Bắt trẻ đồng xanh hay ở cái chỗ nào không ạ, hôm nay đọc xong mà... T_T
  4. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhà sách tầng hai 100 phòng mod ko thèm khoá, bụng bạo dạ hôm nay nhất định vào đặt gạch dựng tầng ba. Ai dè tầng ba đã có đến 3 phòng. Điểm danh phát.@Dauxua: Công việc của anh tạm coi như ổn định. Sách thì toàn đọc online, hiện tại đang xem Nam triều công nghiệp diễn chí. Em xem thế nào giải quyết dứt điểm cái vụ xuất ngoại đi. Thời gian trôi đi là mang theo cả cơ hội kiếm tiền, cả tuổi xuân nữa đấy. Con gái có thì em ạ.@Sota: Bắt trẻ đồng xanh có lẽ hay ở chỗ mô tả được tâm trạng lạc lõng, vô định hướng của một phần giới trẻ. Đọc quá lâu rồi bây giờ chỉ nhớ cái đoạn thằng anh từ ký túc xá về, chưa đến nhà đã muốn bỏ đi hoang làm con em cũng khóc lóc đi theo, mỗi đứa ở một bên lề đường và cái tâm trạng bức bối của bản thân khi đọc cuốn này.@Mercury412: Không phải mua! Thời của Thánh thần có bản online rồi. Link: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nqnnn2n31n343tq83a3q3m3237nvn
    Được weingarten sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 23/10/2008
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    @Sota: nếu e muốn tìm hiểu giá trị và cái hay của "Bắt trẻ đồng xanh" thì có thể vào đây đọc bài phê bình về tác phẩm này http://evan.vnexpress.net/News/phe-binh/phe-binh/2005/03/3B9AD413/
    Với riêng cá nhân a, hồi xưa khi đọc cuốn này có cảm nhận dường như một phần nào đó suy nghĩ và mong muốn của mình cũng giống như nhân vật chính Holden. Thuở còn đi học, cũng đã đôi lần khao khát được sống cuộc sống tự do, phóng khoáng, muốn được nổi loạn, phá cách, muốn gạt bỏ những ràng buộc, ước lệ ở trong công việc, học tập cũng như trong cuộc sống. Duy có một điểm quan trọng nhất, cũng như anh chàng Holden, như anh, như e hay như chính tác giả, đó là trong sâu thẳm suy nghĩ của mỗi chúng ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho những người mà ta yêu quý. Đó chính là giá trị nhân bản, là cái hay nhất của tác phẩm này mà a nghĩ với một người yêu thích và đọc nhiều sách như e, ắt hẳn phải nhận ra chứ
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ah, tư tưởng của truyện Bắt trẻ đồng xanh thì không khó để nắm bắt, và em cũng thích tư tưởng ấy, bản thân cũng có những lúc muốn bỏ học, bỏ đi xa, hoang mang không định hướng v.v...
    Nhưng tình tiết trong truyện thì lặt vặt lụn vụn, giọng văn thì lộn xộn. Giống như đi trên một con đường hai bên trồng cây hoa lá rất đẹp nhưng đường đi lại lổn nhổn toàn đá với sỏi vậy!
  7. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    đã mua
    mang tiếng tặng Kụ bố
    2 bố con cùng đọc
  8. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đọc " Tuổi thơ dữ dội"
    Giới thiệu qua cuốn tớ đang đọc: Nhật ký người phụ nữ ly hôn - Quyên Tử - truyện mới. Tớ copy lại cái lời dẫn.
    "Không phải người con gái nào khi yêu say đắm cũng có thể tiến đến hôn nhân và sống hạnh phúc trọn đời bên người đàn ông mình yêu. Và cũng không phải mối tình đầu nào cũng là tình cuối, hạnh phúc trong viên mãn. Câu chuyện về cuộc đời của nhân vật tôi trong Nhật ký người phụ nữ ly hôn là minh chứng cho nỗi khổ đau, sóng gió, bất trắc mà một người phụ nữ có thể phải đối mặt khi cô giã từ tuổi xanh hồn nhiên, bước vào con đường tình yêu...."

    Được Ha_Bim sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 23/10/2008
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hix, mạn phép hỏi bạn đã đọc Bắt trẻ đồng xanh chưa vậy? Truyện đó và truyện Tuổi thơ dữ dội đâu có tí gì liên quan tới nhau đâu???
    PS: tò mò xíu, chữ Bim trong nick bạn nghĩa là gì zạ ^^
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 23/10/2008
  10. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    hôm nay e lên khu tràng tiền chơi
    Vớ phải quyển sách dạy bói tay
    Hay thật
    Cả dạy nấu ăn nữa bằng tiếng anh
    nhìn mê ly

Chia sẻ trang này