1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizagv

    zizagv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    em đang đcọ quyển Thế Giới Phẳngm cũng đc mấy tháng rồi nhưng chưa hoàn thành
  2. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì khác, đọc xong thì nhận ra rằng lớn lên là tự vỡ vạc, là tự nhận lấy những tổn thương. Tuổi 17 đứa nào cũng như muốn chạy trong một cánh đồng hoang, đầy hưng phấn mà có cả sợ hãi. Ai sẽ giữ mình khỏi trượt chân xuống những vách đá? chẳng ai khác, ngoài chính mình. Vì thế, mình phải nỗ lực sống, nỗ lực kiếm tìm tình thương yêu :)
    Một người 17t một sáng thức dậy, thấy chán ghét cuộc sống thượng lưu uể oải hàng ngày, quyết định ra đi bất chấp phép lịch sự quy ước của xã hội trưởng giả thì giọng văn úi xùi, ổn nhổn , vụn vặt như bạn nói, theo tớ là hoàn tòan hợp lý. Chả có thằng khỉ nào nhìn đời hài hước và đau xót, bóc mẽ mọi thứ như Holden lại có thể kể chuyện mình một cách dịu ngọt và lãng mạn được
  3. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc Người đàn ông huýt sáo- Dương Thùy Trân, mới đầu cảm nhận không hay lắm về truyện này hơi thiếu thực tế, đang đọc nốt hy vọng có cảm nhận khác
  4. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    20-10 vừa đc mua cho mấy cuốn Đồi thỏ của Richard Adams, Câu chuyện kinh thánh, Me Tây của Dõan Dũng, Tobie Lolness 2, sướng Hnay cuồng chân mua thêm cuốn Nhím thanh lịch của Muriel Barbery, đọc qua thấy tí tởn, mua luôn :))
  5. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc cuốn này bạn nên đọc cuốn Chiếc Lexus và cây Oliu thì sẽ dễ đọc hơn.
  6. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời
    Lâu lâu ko đọc truyện, khi tớ đọc Ngày mai của những ngày mai tớ không đọc liền mạch được, cứ đọc một tẹo lại dừng thì cứ nghĩ do âm hưởng quyển tản văn đó nó khiến mình ko thể đọc liền tù tì bất tận hóa ra đến khi đọc Thời của thánh thần thì thấy vẫn thế, mất xừ thói quen đọc bằng được cho xong rồi muốn làm gì mới làm
    Do tuổi tác?
    Do chưa tìm được một quyển truyện thật sự làm mình say mê?
    Chả hiểu thế nào nhể
  7. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hồi này tớ đọc hết cả sách trên giá sách rùi, híc híc. tự nhiên thấy trống trải thế.
    nhưng nghĩ cứ đi mua mấy cuốn đang đc bày bán với cái mác đỏ choé Best Seller lại lấy sợ, sợ vì thất vọng.....
    có cuốn gì hay mọi người giới thiệu cho tơ với. nội dung vui vui, nhí nhảnh nhé!
  8. 6six6six6six

    6six6six6six Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    đang đọc đc 3 trang cuốn sinh năm 1980 mà sách mua đc hơn 1 tháng
  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    sách gì lạ thế???????
  10. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện cho trẻ con ý, bi h sách lúc nào cũng rên rỉ, câu văn ngắn ngắn, cụt cut, lúc nào cũng phải tả cảnh nóng hoặc day dứt ám ảnh với cái j đấy. sợ thật
    K biết ấy đọc Nhóc Nicolas chưa, hay Pipi tất dài ý. Nhóc Nicolas là tuyệt nhất, he he

Chia sẻ trang này