1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - một thú vui sống (Part III) - thông báo offline tháng 3 trang 17

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ruoi_trau_th, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twogether

    twogether Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào đọc "Oxford thân yêu" chưa? Nhẹ nhàng, tình cảm và cũng khá hài hước. Tác giả Dương Thụy phản ánh khá chân thật một phần cuộc sống của du học sinh Việt Nam. Đọc truyện, ta thấy có mình, có người ấy trong mỗi câu thoại... Yêu lắm cơ
  2. rainbow_ILC

    rainbow_ILC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc cuốn này rồi,nhẹ nhàng,đơn giản nhưng gần gũi
    Em thích những chuyện tình cảm li kì 1 chút,khó đoán được kết cục của nó,như kiểu Marc Levy chẳng hạn
    Tiện thể,em là mem mới,kính chào các bác bô lão
  3. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích Marc Levy. Kết nhất là Kiếp sau, lôi cuốn 1 cách khó tả :)
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    có bác nào đọc Twilight không , em ám ảnh với Ed quá
  5. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bạn đọc thử quyển " kitchen" của banana đi, nhẹ nhàng lắm
    dạo này tớ đang chết với " tuyết" và " đôi mắt ấy vẫn ở trên giường" recommend cho các bạn 2 quyển này
  6. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    @ Nhi: Có! Đọc rồi! Nếu biết chút tiếng Đức thì vào đây http://www.razyboard.com/system/user_bellacullen.html Chỗ này cũng nhiều người phát cuồng vì Ed với Bella lắm đấy!@ Gái: Anh xin lỗi! Bây giờ anh mới vào đọc bài của em. Để viết một lời khuyên, chắc anh đã bị lỡ chuyến tàu sau chót. Hy vọng lời cảm thông chia xẻ anh viết nơi đây không phải là quá muộn.@ Yếm: Phong kiếm quy ẩn rồi hay sao thế?@ All: Công việc căng thẳng quá, muốn tìm một truyện Việt nam, nhẹ nhàng một chút, vụn vặt đời thường cũng được nhưng phải ở dạng online. Nhờ các bác cố vấn hộ cái! PS: Chúc nhà sách một mùa Giáng sinh vui vẻ với thật nhiều quà dưới cây thông Noel và năm mới an lành nhé!
  7. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    sách quả là một người bạn tuyệt vời! thật đấy! vì mỗi lần cầm một cuốn sách lên là tôi lại buồn ngủ..
  8. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    up
  9. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Em đang đọc đoạn đầu thôi, bằng ebuk ý mà, nhưng thấy rất thích thú :x.
    Đang lọ mọ định đi mua vài cuốn sách cho Noel và Tết một mình năm nay đây .
  10. MsEck87

    MsEck87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em cũng thích Marc Levy nhưng lại k thấy cuốn hút bới Kiếp Sau lắm , chỉ ngưỡng mộ thôi , một tình yêu dài ơi là dài , 2 người yêu trải qua bao nhiêu kiếp , nhìn thấy nhau và nhận ra nhau ngay . Thích cái môtíp đấy .
    Bản thân em thì lại thích :" Nếu em k fải là giấc mơ " hơn . Mê cái câu :" Những điều em nói ra có thể anh k tin " Cuối cùng vẫn tin đó thôi ...
    em mê đọc sách và cũng thích đọc sách kinh khủng , cứ mỗi lần cầm vào sách đọc là dứt k nổi .

Chia sẻ trang này