1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc Rừng Nauy tớ không chú ý đến khía cạnh *** mà chú ý đến những điều khác tác giả muốn truyền đạt, vậy thôi. Không nên thích một tác phẩm văn học chỉ vì ***, vậy thì cũng không nên ghét nó chỉ vì *** chứ, phải không :)
    Tớ thích Sydney Sheldon, thích Rừng Nauy. Tớ cũng thích Cuốn theo chiều gió, Martin Eden, Zweig và nhiều nhiều tác phẩm khác nữa ^^ Hồi đọc Bức thư của người đàn bà không quen mà vừa đọc vừa muốn khóc vì cảm động nữa. Zweigs còn có tiểu thuyết, nhưng tớ chưa có thời gian đọc.
    Nhân nói về Zweig, tớ thích một lời bình luận như thế này: Gặp những con người trong truyện Zweig, ta cảm thấy hình như mình chưa sống đầy ngày đầy tháng đầy năm... Gặp những người đàn bà trong truyện ông, ta cảm thấy hình như mình chưa thật yêu hết lòng, chưa thật buồn hết mình... Và cảm thấy hình như con người mãi mãi vẫn là câu hỏi lớn.
    Có Azit Nexin thì thích hồi nhỏ thôi Giờ chán rồi.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hihi!
    Đây là một số tác phẩm tớ vẫn còn, bằng cả giấy đen hoặc giấy trắng của NXB Cầu vồng
    Vẫn còn thiếu nhiều lắm lắm
    Đoạn Láng Hạ, trước đây có nhiều, bây giờ toàn sách mới hạ giá, tớ không thích mò vào lắm
    Chịu khó chạy vào khu Cống Mọc hay khu gần trường Đại Học Sân Khấu điện ảnh ý bạn, còn khá nhiều hàng sách cũ chính hiệu đấy
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngõ hẻm dưới ánh trăng và Bức thư của người đàn bà không quen là đỉnh cao rồi, một trong những tác phẩm kinh điển
    Tớ thấy Sidney Sheldon đọc ổn đấy chứ và cũng khoái Rừng Nauy. Phong cách mới với những nhà văn viết kiểu thực tế cũng có cái hay riêng. Tớ đâu có thấy *** lắm đâu, *** chỉ là một phần rất bình thường tồn tại trong cuộc sống
    Đọc Rừng Nauy, điểm tớ thấy là nỗi ám ảnh không nguôi và và thực tế cuộc sống
    Một vài người tớ quen cũng không thích tác phẩm này, họ bị ám ảnh bởi Naoko, bởi cái giếng ngay đầu câu chuyện
    Tớ thì thích Midori, cô gái lạc quan yêu đời và lấy tinh thần đó làm chủ đạo
    Tớ không ưa Naoko chút nào, vừa vào đầu truyện đã là một bóng ma
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bản chất của *** thì là nói tới sự trần trụi và thô rồi. Có loại *** cao sang cơ à.
    Dẫu sao cách tả của Sidney Sheldon rất vừa độ đấy chứ.
    Về Sidney Sheldon tổng kết tớ thấy bác này có 1 motive khá điển hình nhỉ:
    - Một cô gái trẻ đẹp (thường là tóc vàng), rất thông minh bị vùi dập, từ đó thóat ra báo thù.
    - Một cảnh sát (hoặc thám tử) rất tài năng, thông minh, cô độc đến quái dị như những kẻ đi săn chuyên nghiệp. Nói cách khác như một dạng sát thủ chuyên nghiệp.
    - Những địa danh và con người hay sử dụng: Ý, Pháp, Mỹ, khách sạn Rizt (khá nhiều) , vịnh Nước Đen (ko đề cập tên nhưng vẫn nhận ra qua nhiều bối cảnh)...
    - Thỏa mãn đa số người đọc ở nhiều khía cạnh. Thường xen kẽ thành công yếu tố *** và kết thúc luôn có hậu.
  5. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    Cống mọc là ở chỗ nào,trg SKĐA tớ cũng ko biết nói tù mù thế thì bố tớ cũng chịu, pm cho tớ đc +đt đi tớ tới mượn ấy chỗ kia
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trời trời!
    Biết cả đoạn đường Láng dài ngoằn nghoèo mà lại không biết cái Cống Mọc ngay đầu Ngã Tư sở
  7. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    thế àh tớ có thấy biển phố thế đâu, thôi kệ nó đi cho tớ đc của ấy trc đã tới mượn chỗ truyện kia trước,nhanh lên mót quá
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này đi!
    Yếm và Kúk hẹn nhau ở đường Láng Hạ rồi Yếm dắt tận tay Kúk đến Cống Mọc cho nóa kỹ càng.
  9. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    ơ hoá ra Kúk là chú gọi tớ hả,hé hé thế mà cái hôm gì lại tưởng chú hỏi thằng nào,truyệm trinh thám tớ có mỗi truyện Thung lũng khủng khiếp của Conan thôi
  10. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    Lửa trong thành phố sẩm tối
    Tixtu ngón tay cái xanh
    Có một chiếc đĩa bay
    Hãy bay đi hải âu
    Trường học dũng cảm
    Marutxia đi học
    Hành quân
    Tôi nhìn thấy mặt trời
    bạn yếm đâu rùi tớ chỉ mượn số này tớ chưa có thôi đc k
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này