1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Sota đã giúp đỡ.Em còn một thắc mắc nữa xin bác giúp em luôn.Bác có thể giới thiệu cho em một vài cuốn của Gogôn không.Trưóc đây,em cứ nghĩ Nhật ký người đi săn là của Gogôn còn Bình minh mưa là của Pautôpxki.Bây giờ mới biết mình nhầm va chưa từng đọc cuốn nào của Gogon cả http://www9.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/icon_smile_big.gif
  2. chua_conick

    chua_conick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang tìm cuốn Khải hoàn môn của Remarque.Có bạn nào biết có thể tìm thấy nó ở đâu hoặc có thể để lại cho tớ thì thật tuyệt.Số phone của tớ:0978179706
    Thanks!
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Sota đọc khủng thật đấy em.
    Cũng đang muốn đọc Totem Sói mà chưa có xiền mua đây
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em đã giải quyết đc xong: Hoàng tử bé_ công chúa nhỏ rùi. Truyện trong sáng, cảm động quá!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nhà mình hồi này cứ hẻo hẻo nhỉ? mọi người bận quá rùi...
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hix mình giúp cái gì sao mình không nhớ nhỉ! Gogon tớ cũng chưa đọc bao giờ.
    Hôm nay em lượn lờ Đinh Lễ mua sách tháng 6.
    Thoạt tiên là thấy cái hàng sách "giảm giá hết cỡ" (và quả thực hàng này bán rẻ nhất) đóng cửa. Không hiểu tại sao. Đành vào các hàng bên cạnh.
    Lúc đầu định mua Luật im lặng. Thấy mình đã đọc Bố già, Sicili, Đất tiền đất bạc, Đấu trường u ám, sắp đọc Gia đình giáo hoàng, thế mà vẫn chưa đụng đến Luật im lặng thì cũng hơi buồn cười.
    Nhưng rồi tự dưng ngó nghiêng ngó ngửa thế nào lại đập vào mắt mấy chữ "Trần trụi với văn chương". Paul Auster.
    Tên nghe thấy hay hay. Dịch giả Trịnh Lữ thấy cũng nổi nổi. Đọc lời giới thiệu cũng thấy thú vị.
    Thế là tặc lưỡi hẹn Luật im lặng "Tháng 7 em nhé" :P
    Rồi vác Trần trụi với văn chương về Trường Xuân ngồi đọc. Đọc một mạch hết luôn. Gần 500 trang.
    Thật ra trong lúc đọc thì khá cuốn hút (thế mới đọc một mạch được)
    Nhưng kết thúc thì cứ ớ người ra vì... tác giả chả giải quyết gì cả. Nút thắt cứ là nút thắt cho đến hết truyện. Giống như Phía nam biên giới Phía tây mặt trời, hồi hộp đọc cho hết rồi hoá ra tác giả mặc kệ bí mật vẫn là bí mật!
    Ngoài ra có nhiều chỗ triết lý hơi khó hiểu.
    Tóm lại là không đến nỗi tệ.
    Trời lại mưa tối... Tối qua đi chơi mắc mưa. Tối nay không đi nữa.
    Sáng nay thì đẹp trời.
    Mình tung tẩy hơi nhiều :">
  7. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết ông Trịnh Lữ mỗi 1 cuốn!!^_^!!Nhưng mà thấy ông này truyền vào cuốn sách đó quá nhiều cái hay,nhận xét chính xac,thú vị và sâu sắc!!!
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ặc, cuốn gì thì nói luôn tên đi -_- Em mới đọc Cuộc đời của Pi thôi.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Rừng Na Uy cũng của Trịnh Lữ dịch mà , tớ làm mất Cuộc đời của Pi rồi, huhu .
    Đọc mãi mới xong Papillon - Người tù khổ sai, hay thật, tại đọc đúng lúc đang thi nên cứ dang dở mãi .
    Vừa mượn bạn cuốn, Tôi là betô, thấy nó bảo cũng hay, để tối nay nghiên cứu.
    Totem sói mua xong cho bạn mượn đọc trước, vừa mới lấy về, để xong quyển Tôi là bêtô rồi sẽ xử lý, nhưng dạo này mắc chứng gì, cứ díp cả mắt vào, đọc truyện dù rõ hay mà sao thỉnh thoảng lại gà gật .
    Ai đọc Muôn nẻo đường tình chưa nhỉ
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    em có thằng bạn cực thích ông tác giả này, nên có mấy quyển xuất bản nó đều mua tuốt, mới mượn đọc được Ba người bạn & Khải hoàn môn, đều thích , em cũng muốn mua lại Ba người bạn mà tìm trên Đinh Lễ ko thấy, chắc phải ra hiệu sách cũ tìm lại thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này