1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuc Huong be may man.Ky khai dac thang-Ma dao cong thanh.
  2. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    Anh chúc em thi may mắn! cả 2 môn trúng tủ 100%!! nếu chẳng may còn mấy % ko trúng thì nhờ vả đc thằng bên cạnh, đừng có dại dột quay phim mà hại tim. Khi nào thi xong xuôi thích đọc quyển gì thì nhớ thuê anh
  3. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    Chỉ có mỗi tuổi đọc 1 khác, nghe 1 khác em nhỉ,
    Cuộc đời ngắn ngủi. Quan trọng là có thì giờ hay ko?!!
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    phát biểu câu hay thế ^^
    @ bé hương: về báo cáo tình hình thi cử nhá
    Đắc Nhân Tâm chị đọc 2 lần, 1 lần lớp 8, 1 lần lớp 11, nhưng không thấy thay đổi gì hết. Chắc mình cứng đầu hehe
    Thay đổi nhờ sách, truyện thì không, nhưng có những câu tâm đắc để ghi nhớ thì có.
    Trong lòng lúc nào cũng nhớ 2 câu, đại ý thế này:
    - Cái gì được vui lòng tặng thì phải được vui lòng nhận.
    - Người ta xin lời khuyên chỉ để không làm theo, hoặc nếu làm theo thì để có người mà trách vì đã khuyên mình như vậy.
    Thi thoảng hành xử cũng nhớ đến 2 câu trên ^^
    Đều của Atos - Ba chàng lính ngự lâm.
    Từ đó mà có nick Sota
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    đọc xong rô?i, truyện cufng hay, cu?a Nguyêfn Nhật Ánh ấy ạ, truyện mo?ng ma? font chưf to, cách, tranh minh họa nhiê?u, bạn Sota đọc nhanh chắc chi? tâ?m nư?a tiếng
    Thích ti?nh bạn cu?a Bino & Beto
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tớ mới đc chị gì nhỉ cho mượn cuốn ""Oxford thương yêu " chiều qua. vẫn đang ôn thi miệt mài với mấy ông chủ nghĩa ko tưởng thể mà ko thể nào cưỡng nổi vì sức hấp dẫn của truyện. lâu ko đọc truyện của chị Dương Thuỵ, vẫn giọng văn đó nhưng đã cứng cáp hơn nhiều. thế là 1 lèo từ 10h đêm đến 3h sáng mới bỏ cuốn truyện đi ngủ đc.
    1 câu truyện hay, đáng đọc.
    àh, khoe mọi người luôn, tớ vừa đi thi môn khoa học xã hội chủ nghĩa về với số điểm là 8,3. cười rất tươi
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 14/06/2007
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    đây là ảnh chỉ Dương Thuỵ và ảnh bìa cuốn truyện. mình đã đọc xong, nếu ai muốn mượn trong khi mình chưa trả cho chị chủ cuốn sách thì liên hệ mình nha. đọc mê luôn.
  8. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có ai nhớ bộ 5 sài gòn ko ???
  9. duytan2005

    duytan2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    " Hãy để ngày ấy lụi tàn"
    Một cuốn sách hay.
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn bé tôi có đọc một tiểu thuyết, vì bé quá chẳng nhớ tên tác giả, chỉ nhớ đó là một tác phẩm văn học Xô Viết nhan đề " Tên anh không có trong danh sách", nội dung nói về cuộc chiến đấu của một chiến sỹ Hồng quân vô danh tại mặt trận Leningrad trong chiến tranh thế giới thứ II.Trong tiểu thuyết ấy mình thích nhất một câu đó là" Tôi chết nhưng không đầu hàng! Vĩnh biệt tổ quốc!", cái câu ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Có ai biết cuốn tiểu thuyết trên của tác giả nào ko? Đã tái bản sách mới chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này