1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đấy là sách gì bác
  2. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có mình đây bác ơi, mình ngốn sách ông này như mọt ý, mà toàn sách hồi xưa, đọc căng cả mắt, dịch thì chuối ko sao chịu được, thế mà vẫn mê. :D
    Bác khaói bộ nào nhất, mình khoái nhất bộ 3 người lính ngự lâm
  3. chua_conick

    chua_conick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một cuốn sách hay.Mình đã khóc khi đọc hết cuốn sách. Cách viết cũng rất đặc trưng,giống như một ván cờ đang hiện ra trước mắt ta vậy.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ba người lính ngự lâm là bộ kinh điển của Dumas rồi còn gì ^^ Mà tớ thấy dịch cũng có chuối đâu nhỉ?
    Thứ nhì là Hai mươi năm sau.
    Mười năm sau nữa thì chán chết, không thích -_-
    Thứ ba là Hoàng hậu Mác-gô.
    Thứ tư là Bá tước Monte Christo.
    Chưa đọc Những quận chúa nổi loạn, không biết chất lượng thế nào?
  5. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cái này rồi.Thấy hay nhất là tình yêu của hai nhân vật chính- dù là hai người ở hai chiến tuyến,hai dân tộc khác nhau-vừa mong manh,lãng đãng như sương khói,như có mà cũng như ko lại vừa sâu nặng đến giới hạn tận cùng.Nếu đặt tình của họ bên cạnh tình của nữ chính với mấy chàng đồng hương-vừa năngvề chiếm hữu vừa năng mùi ******** thì lại càng thấy hay hơn.
  6. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có quyển tập 3 của bộ "Đất Miền Đông" của Nam Hà không?
    Quyển này nhan đề "Mùa xuân đến sớm".
    Em có 2 tập, thiếu mất 1 tập, tìm mãi không ra!
    Bác nào biết đâu bán chỉ em với!
    Cảm ơn các bác nhiều!
  7. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Á chết, bác chỉ em mới thấy. Đầu thì hồi tưởng cảnh bắn súng mà tay thì viết chữ "đâm" là sao hả trời
    Em viết thế này làm bác hiểu nhầm..
    Thành thật xin lỗi bác, chà đúng là lỗi lầm khó chấp nhận thật
    Xin lỗi cả Sơn táp nữa nhé !!!
  8. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ừ, công nhận cái kiẻu tự truyện lần lượt này làm cho Thiếu nữ... có một nét đặc trưng khó lẫn lộn hén.. Tuy rất đau buồn vì cái chét của 2 nhân vạt chính nhưng em nghĩ đó là giải pháp duy nhất cho tình yêu của họ... Tình yêu đẹp, chỉ tiếc không đúng thời,,,,
  9. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là hay rồi ạ .. có vậy mới vào vai chính chiws
    Những mối tình & dục của nàng thiếu nữ chỉ là cái nền cho câu chuyện của 2 người thêm ý nghĩa mà thôi...Công nhận coi xong, em ghét thằng cha sinh viên kia dễ sợ- chỉ biết ợi dụng con gái ko à, nếu là em thì ... ý lộn, em đi hơi xa vào chủ kiến ca nhân rùi , để quay lại chủ đề chính
    Ừm, cái cách tạo tình huống cũng hay nữa.. nếu ko phải là 1 cô gái cá tính, ham thích cờ vây, nếu ko phải là một chàng trai Nhật tôn sùng lý tưởng nhưng lại vô cùng lãng mạn, sẵn sàng đặt tình yêu lên trên tất cả thì..1% đã xảy ra và dệt nên câu chuyện tưởng như thần thoại
    .. để cuối cùng một đứa keo kiệt như em phải chấp nhận bỏ tiền để tậu Thiếu nữ về nhà .... bái phục
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi các bác, reply qua reply lại đọc dài và mệt quá
    Tớ thích tính cách của nhân vật nam trong truyện, có vẻ ngoài ngang tàng, lạnh lùng nhưng lại tràn trề tình cảm.
    Nhất là những diễn biến tâm lý ở đoạn kết. Một cái kết bi tráng mà cũng là lựa chọn hay cho cả hai người
    Cái kết đó tớ ko thấy buồn. Bởi vì cả hai người chưa từng nói gì với nhau. Một dạng tình yêu ko lời. Vậy thì ko sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
    Cuối cùng họ cũng vẫn có nhau trong đời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này