1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    ý anh muốn nhắc chú có cái gì thì cũng phải biết làm mới chứ, hay ít ra chú đổi chỗ cho chúng nó rồi chụp 1 pô mới có phải đỡ làm anh thấy chán ko cái tuồi 18 của chú anh cũng đi qua rồi, thích thì cứ tưởng thích đến chết, nhưng đi qua xem, rồi chú sẽ tiếc nhiều thứ nữa em à
  2. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đọc Thiếu nữ đánh cờ vây rồi.Cũng xúc động,thấy ông a bảo phải đọc vài lần mới thấy cái hay tuyệt vời của truyện nhưng vì biết kết thúc rồi nên lười đọc quá.Sơn Táp ra mấy cuốn gì vậy,gthiệu để bà con cùng đọc đi.
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đọc Mưu pha?n, khá được, mới đọc được 1 nư?a , mô típ ko mới, ti?nh yêu hóa gia?i hận thu? ( chưa đến mức hận thu?, nói thế cho nó hoa?nh tráng thôi ), với lại có sự kiện Thiên An Môn, nên tớ rất khoái , đọc hơi chậm, chắc pha?i mai mới xong
  4. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    wow, đẹp quá bác ơi. Nhìn màu mè đã thiệt, (chỉ tội hơi khó nhìn 1 tẹo ). Trong số này, em có Giamila, Lenin với lại Đất vỡ hoang...Nhà bác có gần.. Đà Nẵng ko? Để en với bác thi xem ai nhiều sách hơn (cho vui thôi , ko máu me gì đâu !)
    Được richfan sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 19/06/2007
  5. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Ă, mĂnh cĂ 'ược 3 cu'n, BĂc sĩ, MĂt 'ặc, v>i Buratinox
    SĂch nĂy hay chứ, mĂnh l>n r"i lĂu lĂu vẫn lấy ra 'ọc lại.
  6. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    "Cánh buồm đỏ thắm" của Alexande Grin.
    Hay quá xá là hay, ai đọc rồi vào 8 tiếp với em nào (Chân thành cảm ơn những bác đã đọc Thiếu nữ và chia sẻ)
    Cánh buồm đỏ thắm- một chuyện tình cổ tích dễ thương trong treo giữa cô bé A..(em quên béng tên rồi) và chàng thuyền trưởng (em cũng quên nốt tên luôn- khổ, đầu óc kém tắm thế đấy).
    Bình chọn cảnh đẹp nhất: Cô be- lúc này đã là thiếu nữ A... ngỡ ngàng trước cảnh Con tàu với Cánh buồm đỏ thắm lừng lững tiến sát vào bờ trong tiếng kèn trống tưng bừng và cảnh trời chiều êm ả (Ái chà, văn mình viết hay phết )
  7. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ ở... Hà Nội ! khi nào ra đây chơi...
  8. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    cô gái tên là Axôn còn chàng thuyền trưởng tên Grây... Đọc truyện này tớ thấy rất bình yên và tươi tắn, chẳng biết bằng cách nào nhưng tự nhiên thấy yêu đời và thấy mình trong hơn...hì hì, !
    tớ thích nhất cảnh Axôn tỉnh dậy sau giấc ngủ và phát hiện trên tay mình chiếc nhẫn ngọc lấp lánh, tác giả miêu tả cảnh sắc và suy nghĩ của nàng khi ấy dễ thương không chịu được !
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    aiya, tớ lại thích cảnh Axon đang ngủ và Gray ngắm nàng... ^^
  10. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, mới mua lại được cuốn Đảo giấu vàng. 35 nghìn
    Muời lăm thằng nằm trên hòm người chết
    Ha ha ha và một chai rượu rum
    Sướng quá, tối nay thức khuya đọc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này