1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    nhưng mờ mấy truyện trẻ con đó toàn mỏng dính đọc tí là hết mờ
  2. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, tớ cũng đồng ý với bạn nè, *** ko phải là trần trụ thô tục hay cao sang, mà tớ nghĩ *** có ý nghĩa như thế nào tuỳ vào cách miêu tả thôi
    ví dụ như đọc Người lạ trong gương của Sidney Sheldon, toàn dùng những từ ngữ thô lỗ nghĩa đen và miêu tả thái độ của những người trong cuộc rất bản năng, như con thú ấy
    trong khi Cuốn theo chiều gió tớ đọc cũng có đoạn *** nhưng rất nhẹ nhàng tinh tế và nó nói lên cảm xúc hoà quyện giữa tâm hồn và thể xác. Đó mới chính là ý nghĩa đích thực của *** chứ!!! Còn nếu chỉ để thoả mãn bản năng thì...hehe, chúng ta chỉ là Con, cần gì phải là Người
  3. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã đọc Trà Hoa Nữ và Carmen - nói về 2 cô gái rất mãnh liệt với *** nhưng ko hề có cảm giác ghê ghê như đọc S.Sheldon và rừng Nauy
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Ừmmm. Phụ Nữ bao giờ cũng đúng! Nhất là Những Người Phụ Nữ lại càng đúng tuyệt đối hơn!
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cách viết còn do thời đại nữa bạn
    Ngày xửa ngày xưa mà viết *** thoe kiểu trần trụi quá, cởi mở quá, thế nào cũng bị cho là sách cấm (kiểu như phim cấm trẻ em dưới 16t ý)
    Mà thời đấy viết thế thì chắc gì các dịch giả đã dịch cho mình đọc. Mà chắc gì đã có NXB nào dám in
    Nếu cả câu chuyện đã êm ái dịu dàng thì cái phần đó đọc cũng phình phường
    Còn đã bạo liệt thì
    Balzac và cô thợ may Trung hoa có đoạn cũng bạo liệt đấy chứ, đoạn kể của người sưu tầm các câu hát về đôi tình nhân ông gặp bên suối đó. Rất hoang dại, thô và tràn đầy nhục dục
    Thui! Bàn về vấn đề nhạy cảm vậy thui!
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Được voi đòi khủng long
    Thứ 1 - Kho truyện đó tớ mất 20 năm để sưu tầm, tìm và khám phá. Làm sao mà gặp một người tớ chẳng biết đầu cua tai nheo và cho mượn hết được (y lời Huntuibui nói)
    Thứ 2 - Bạn chỉ nghe nói về những cuốn đó và muốn đọc. Chắc gì kiểu văn phong xưa cũ đó phù hợp và làm bạn thích.
    Đọc sách không phải là đọc cho có, không phải là cố đọc, đọc cho đủ số lượng mà là phải đọc, thích và cảm nhận nó. Như thế mới đỡ phí sách
    Thứ 3 - Có rất nhiều tác phẩm có thể kiếm trên mạng và chắc chắn nếu thích thì vào thư viện quốc gia, chắc chắn có.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Biết điều đấy nhỉ!
  8. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    hihi, thật tình tớ rất là cảm ơn vì ấy đã nhã ý cho tớ mượn, cảm ơn ấy lắm ý
    tớ nói rằng tớ rất thích tìm đọc những truyện dành cho thiếu nhi từ hồi xưa mà tớ ko có được nên chưa được đọc, mà việc đó phải qua sự nghe ngóng, qua giới thiệu của mọi người.. tớ mới biết có những truyện này truyện kia để tìm kiếm, chứ trong bể sách như thế thì tớ biết tìm cái gì?? đây hoàn toàn là cho sở thích chứ ko phải là để cho có, cố mà đọc cho đủ số lượn như ấy nói, tớ thích lắm, nhiệt tình lắm nhưng cũng k phải là cố sống cố chết để được đâu, tớ k phải là người yêu sách đến tận xương tận tuỷ , nếu ấy đánh giá những ng như tớ đọc thì chỉ phí sách thì ngay chiều nay tớ sẽ đem trả lại cho ấy 3 quyển hôm qua ngay (sau khi đã photo) và ko dám mượn thêm quyển nào nữa DỖI
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ui trời! Nói thiên hạ loanh quanh, ai nói đích danh đâu mà đã tưởng nói minh, dỗi
    Trẻ con nhỉ! Thả nào, toàn thích đọc truyện trẻ con
  10. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    thế là chưa chắc chỉ mình, yên chí rồi
    ps: cái link ấy chỉ tớ hay quá, tớ đang copy lia lịa đây thanhk you hôm nào tớ mời ấy kem (hoặc sữa vinamilk nhé, chịu hông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này