1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Tác giả này ổn hả? Anh sẽ thử.
    Dạo này anh thích đọc cuốn nào mỏng mỏng chút. Mấy hôm vừa rồi anh "dại",đọc lại, vần mãi mới hết cuốn Thầy Lang. Hay thì hay thật nhưng dầy quá. Tí chết..
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    "Chú bé kỳ quặc lớp 6B" thành thật mà nói thì đã không nhớ 1 chút nào nội dung. Chỉ đọng lại mỗi cái tên truyện mà thôi.
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dại thật. Thày lang đã dài lại còn đọc khá mệt đầu nữa
    Hiện giờ mình đang đọc Những con chim hồng hộc, Ôi đàn ông và Cô gái chơi dương cầm
    Tương lai sẽ chơi cuốn Biên niên kí chim vặn dây cót.
    Cuốn đó vừa dày vừa nặng, nhìn đã choáng
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hự hự Cô gái chơi dương cầm và Biên niên ký chim vặn dây cót còn dài và mệt đầu hơn Thầy lang í chớ >_<
    Cái Cô gái chơi dương cầm quả thực tớ không đọc nổi quá 150 trang -_- Cả truyện đình đám nước Pháp Hạt cơ bản cũng thế.
    Giải nobel?
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    "Biên niên kí chim vặn dây cót" - cuốn này cũng chưa đọc.
    Mà "đang" đọc 1 lúc những 3 cuốn cơ à? Tài thật. Như là cái máy scan!
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    "Thầy lang" chỉ dày thôi chứ đọc ko thấy nặng đầu lắm. Có ai xem phim này chưa nhỉ?
    "Cô gái chơi dương cầm" và "Biên niên ký chim vặn dây cót " là truyện chưởng à? Thấy có âm thanh đấm đá
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hihi!
    Một thói quen xấu, muốn làm một lúc nhiều việc
    Trong tủ ở chỗ làm là Cô gái chơi dương cầm (càng đọc càng chả hiểu gì )
    Trong túi sách thường xuyên mang theo là Những con chim hồng hộc (đọc được phết)
    Trên bàn ở nhà là Ôi đàn ông!
    Dưới gối là Tuổi thơ dữ dội (đọc lại, vẫn thấy hay)
    Dưới cốp xe là Đom đóm (Marukami, tiện thiếu giấy thì đốt luôn)
    Trên máy vi tính ở nhà là Anh em nhà Karamazop (đau hết cả mắt)
    Máy Nét cơ quan là Quảng gánh lo đi để vui sống
    Còn Biên niên kí chim vặn dây cót đang để cho đẹp giá sách chưa đọc
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cô gái chơi dương cầm của Elfriede Jelinek viết, giải Nobel 2004, đọc chả hiểu gì cả
    Biên niên ký chim vặn dây cót do Marukami (tác giả Rừng Nauy) viết, dày quá, chưa dám đọc
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    ?oMôi trường sách? quanh Yếm là thế này đây:
    ?oCô gái chơi dương cầm? bị nhốt trong tủ
    ?oNhững con chim hồng hộc? được nuôi trong túi sách (thường xuyên mang theo)
    ?oÔi đàn ông!? đáng bị đặt trên bàn (?)
    ?oTuổi thơ dữ dội? phải dấu dưới gối
    ?oĐom đóm? trốn dưới cốp xe
    ?oAnh em nhà Karamazop? lặng lẽ ẩn mình trên máy vi tính
    ?oQuảng gánh lo đi để vui sống? bị quẳng trên máy Nét cơ quan
  10. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    ờ đúng rồi
    tớ ko biết quyển chú bé Misca mà chỉ có Misca và các bạn thôi
    Ai thích đọc truyện này giơ tay lên tớ post cho (mỏng dính)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này