1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi nhà sách tha về 1 quyển sách cũng hay hay, tối nào cũng nằm đọc vài ba trang cho mau buồn ngủ. Nhưng mấy bữa sau bận quá nên cũng ko đụng tới. Hix...ai có thú đọc sách chắc phải có thời gian dư dả lắm nhỉ!
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    - Ba chàng lính ngự lâm
    - 20 năm sau
    - Cái chết của 3 chàng ngự lâm (hay còn gọi là Tử tước De Bragelonne)
    - Hoàng Lê nhất thống chí
    - Tom Soyer
    - Cuộc phiêu lưu của Hâc Finn
    - Trăm năm cô đơn
    - Tình yêu thời thổ tả
    - Tiếng gọi nơi hoang dã
    - Không gia đình
    - Ruồi trâu
    - Lão hà tiện
    - Romeo & Juliet
    - Ninja loạn thị
    - Cổ tích An-đéc-xen
    - Đồi gió hú
    - Bão táp
    - Trùm phát xít thú tội
    ...... nhiều lắm
    mục tiêu hướng tới là Rừng Nauy, thấy chê cũng nhiều mà khen cũng chả ít, ai có link quăng Oka đọc với.
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    http://ntvan6959.googlepages.com/HarukiMurakami-R_ngNauy.pdf
    vào đấy down về mà đọc em ạ, hay lắm, tức là bỏ qua mấy vụ xxx đi thì hay lắm.
    Được meo_con_0181 sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 24/03/2007
  4. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Rừng NAUY em đọc chẳng thấm jì cả, tòan thấy khen ko thấy chê đâu cả... quảng cáo thấy ớn" 7 người Nhật có 1 người đọc Rưng NAUy" và đăng rất nhiều lời " phê bình " - tòan khen chứ có thấy phê bình đâu
    Đăng ngay những trang đầu lật ra là đập vào mắt liền ...coi như em ko đủ trình để thưởng thức vậy
  5. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    đọc sách thì hơi đâu để ý khen chê của người khác. Phần giới thiệu của sách bao giờ tớ cũng đọc khi đang đọc ít nhất nửa cuốn truyện hoặc sau cùng nếu tháy cuốn sách đó hay và muốn biết thêm. Còn gặp quyển nào dở thì bỏ qua luôn. Như thế là để không bị ảnh hưởng cảm nhận của người khác đến mình
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Truyện Trinh thám đi. Đã ai đọc Nam Tước Phon Gonring chưa ?
  7. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích đọc tiểu thuyết thôi, những người thích đọc sách cũng ko dư dả thời gian lắm đâu, họ biết tận dụng thời gian thôi, tớ đọc sách trên xe buýt, giờ nghỉ trưa ở cty, đọc khi mọi người đã đi ngủ, đọc cả trong toalet nữa
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Oka đọc rùi, nhưng tiếc là chỉ có phần 2+3, ko có phần 1, chưa bao h tìm đc phần 1 để đọc, tiếc quá.
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, link die
  10. a_to_mic

    a_to_mic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Hồi còn bé cho đến bi h, hình như đọc dc mỗi quyển " Dế mèn phưu lưu kí ". Từ hồi bt đến cái mạng anh-chọc-néch, cũng mất dần thú vui cầm quyển sách, ở nhà đang có Napoleon, Da Vinci, Vangogh....nhưng vẫn chưa mần .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này