1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Truyện thôi. Tạp chí tính làm gì. Cái bọn bán mầu buôn bìa ấy phí xiền.
    Có những đầu sách nào khai ra đi!
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đọc cuốn "Những đứa trẻ đường phố" chưa vậy? Truyện nói về những đứa trẻ Italia dưới thời phát-xít chiến đấu rất dũng cảm. Tựa như cuốn "Tuổi thơ dữ văn dội".
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 mạng thích SS.
  4. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Lập hội cùng trao đỏi sách truyện nhỉ. Mình hay đọc tiểu thuyết của SS, sách về danh nhân, Marketing, mỹ thuật.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hix, tớ mê Tuổi thơ dữ dội lắm nhưng ít đọc vì lần nào đọc cũng khóc
    Những đứa trẻ đường phố - tác giả là ai zạ? Để mai qua nhà sách Đông Tây hỏi coi
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    SS die mất rồi, chẳng viết ra cho mà đọc nữa đâu, mọi người tìm đối tượng khác đi.
    E cũng có khá nhiều tiểu thuyết, chắc khoảng 200 đầu sách, h ko còn chỗ để nữa rồi, nhét lung tung chỗ nào trống thì cho vào thôi, Lại còn truyện tranh nữa chứ. May mà bây h ko mua truyện tranh nữa.
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ thế hoá ra phải tìm tác giả nào còn sống, càng trẻ càng tốt (lâu chết) để mà đọc ah?
    Làm tớ tự dưng nhớ Nagasawa (Rừng Nauy) không bao giờ đọc quyển sách nào mà tác giả chết chưa được 30 năm lol
    Không có chỗ cất truyện cho tử tế thì tặng... tớ đi hí hí
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Để tìm lại đã nhé. Quyển mỏng chỉ như những cuốn của Nguyễn Nhật Ánh thôi.
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng nghe có vẻ như một sự luyến tiếc và một chút giận dỗi ấy nhờ.
    200 đầu sách thì cũng ko lo chỗ cất. Trong này toàn mọt đói cả. Cứ share cho mọi người gặm giúp hộ. He he.
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Nhiều sách thế để chặt nhà ra đấy, share cho anh em đọc đi bạn ới
    Mình thick truyện của SS vì văn phong và nhiều nhân vật trong đó có tính cách giồng mình .Đọc mà như thấy lại chính mình, đam ra nghiện, nhiều cuốn đọc đi đọc lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này