1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mạng này cũng rất thích đọc SS này. Nhưng ít thời gian, nên mới đọc được đâu 4-5 cuốn gì thôi. Tha về 3 cuốn từ tháng 10 năm ngoái, nhưng vất đâu rồi chưa sờ tới.
  2. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thik đọc sách lắm nhưng quả thật cũng đọc đưọc chưa nhiều. Trước đây đọc ở đâu thấy bảo thấy bảo hs phổ thông ở Sing buộc 1 năm fải đọc hơn 200 quyển sách, rồi fải viết comment nữa. hãi thật đấy. Thấy một năm thử tính xem mình đọc tạp pí lù đủ thể loại xem được bao quyển.
    Qua những quyển tớ đọc thì thấy băn khoăn nhất ở tf của Gabrriel Marquez. ỚT mới đọc Tình yêu thời thổ tả, nhưng cảm thấy truyện này nó nặng nề quá. Những tháng nagy ngắn ngủi 2 nv chính này yêu nhau tớ thấy quá mờ nhạt, k chút gì gọi là dấu ấn sâu đạm cả. Rồi khi 2 ng đến đuwọc với nhau sau 50 năm xa cách, nc nữ chính này tớ cảm nhận k fải là trở lại những xúc cảm thời tuổi trẻ về một tình yêu dang dở của họ, mà là để bù đắp những thiếu hụt do cs vợ chồng lâu nay k lấy gì làm hạnh phúc của họ. Nói chung đọc về ti tỉ mối tình qua đường của ông nv chính này mà tớ thấy choáng hết cả đầu. Đọc mà vẫn thấy thắc mắc chưa tìm thấy cái hay mà mọi lời bình luận vẫn nói j cả.
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì sờ đi còn gì mạng đằng ấy ơi!
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy! Chú là tổng hợp của?
    Cuồng dại và cô độc của Daniel Cooper ; độc đóan và bạo tàn như đại tá Acoca; anh hùng kiểu Jaime; đôi khi là một chút hài hước của Toby Temple?
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ít bữa nữa tĩnh tâm rồi sờ sau.
    Mà mí người ơi. Mình đọc rất say sưa, nhưng đọc xong thì cóc nhớ được cốt truyện chứ đừng nói tình tiết. Tên nhân vật thì tất nhiên là không nhớ được rồi.
    Trí nhớ quá tệ!
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài lần cho nhớ, vài lần không nhớ thì vài chục lần
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đọc không nhập tâm, không nhớ được đâu
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hì! Ko phải ở phương pháp đọc. Mình đọc rất say sưa và khoái chí.
    Tất cả là ở trí nhớ bất bình thường của mình thôi.
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Luyện trí nhớ đi chú! Để vậy nguy quá. Nghe giống film "50 first dates" rồi đấy. Không gì tốt hơn bằng bài tập cơ bản đầu tiên tên gọi: "Hãy nhớ đến tôi". Nào! Tập đi!
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cô Yếm dạo này hay "lang thang, tâm tưởng bất định" lắm đấy nhé!
    Cũng không thấy chú Kúk đâu nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này