1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tập thế nào nhỉ? Chú hun chỉ với.
    Nhớ là tui là gái nhá. Đổi giới tính của tui ngon lành!
  2. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc sách cả ngày được, nhưng đếch có time
    hồi nhỏ đọc say sưa đến mức có lúc bố cấm đọc sách. đọc được khá nhiều sách đủ các thể loại. bây giờ thấy rất có ích.
    ai có ebook, share đi
  3. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhóc vừa tha về được "Lý trí và tình cảm" của Jane Austen, có ai đọc rồi cho vài nhận xét nhỉ ^_^
    Ah, không biết có ai có Martin Eden không ?
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cách luyện thế này nhé! Đơn giản mà hiệu quả đến chát miệng ấy:
    - Cứ mỗi tuần đưa cho ai đó trong nhà cầm hộ 1/4 phần số tiền luơng của mình (1/4 là con số tương đối, ko nhất thiết là chính xác 1/4, sai lệch tí cũng đc) .
    - Đếm, cố nhớ con số đó và đưa cho người kia. Không ghi chép gì cả. Người kia sẽ là người ghi chép hộ.
    - Thỏa thuận kỹ cuối tháng ta sẽ nhận lại số tiền đó.
    - Được phép nói 3 lần số tiền của từng 4 lần đưa đó.
    - Không nhớ đc chính xác thì sau mỗi lần nói sẽ chỉ đc lấy lại 1/8 ,1/6,1/3, 1/2 hay 2/3 số tiền đó. ...
    - Càng nhớ đc chính xác những con số thì tỷ lệ bị mất càng bé.
    - Tùy mức độ đau xót và tiến triển tốt le của căn bệnh mà điều chỉnh các tỷ lệ trên.
    Tham khảo cách này xem có hiệu quả không. Cách này nghĩ riêng cho cô đấy khongthe ạ. Nếu hiệu quả thì xin chia cho tôi 1/3 số sách mà cô đang có gọi là công ích. He he.
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 15/04/2007
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hun. Nhưng tớ nghĩ sẽ khó, vì:
    - Hiện chẩng ai trả lương cho tớ
    - Tớ chẳng bao giờ biết mình có bao nhiêu tiền trong túi, mất cắp hoặc rơi rớt ở đâu tớ cũng chẳng nhớ.
    - Cho vay hoặc ứng tiền cho ai, tớ đều ko thể nhớ chính xác số tiền. Chỉ phải nhớ khi tớ đi mượn. Mà mượn thì hầu như rất ít, chỉ là số tiền lẻ lúc tớ ngớ ngẩn để quên tiền ở nhà thôi. Nên lại trả ngay nên ko thể quên được.
    Đágn tiếc là tớ hiện chẳng có cuốn sách nào ở đây cả. Mua nhiều, nhưng mối mọt ăn hết rồi. Mí cả, ai mượn sách tớ, tớ cho mượn rồi tớ quên đòi. Dĩ nhiên là người ta cũng quên trả.
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hay vậy kà? Để tớ nghĩ cách khác vậy. Chẳng nhẽ xui dại cậu nhấy chồng. Nghe đâu nhấy chồng xong là chị em đầu óc minh mẫn lên đến 200%.
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Những trang đầu tiên trong quyển sổ tay của tớ là danh sách ghi nợ, ghi chép rõ những ai mượn truyện gì của mình. Khi người ta trả có thể quên gạch đi chứ cho mượn nhất định phải ghi
    Kinh nghiệm đau thương sau nhiều lần mất truyện -_-
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Là tớ thì tớ chỉ cần làm sao "mượn" đc đúng quyển sổ này tớ nghĩ tớ sẽ thực giàu có với những gì có ghi trong đó.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    chắc phải học tập Sota thôi, cứ mỗi lần ngồi xếp lại truyện y như rằng thấy thiếu , mà bọn bạn cứ đến là lại xông vào đống truyện, chả nhẽ lại khoá vào . Từ giờ phải áp dụng thôi, ai chưa ghi sổ, cấm cầm truyện ra khỏi cửa .
    Bây giờ thì đọc rất tạp, chứ hồi cấp 1 em chỉ chuyên đề Tam quốc, Tây du Ký và Thuỷ hử , bị nhốt trong nhà, mà trong nhà thì có cái tủ sách là to nhất, chả hiểu thế nào thích đọc mỗi 3 bộ này, mặc dù còn cả đống nữa cơ. Nhai đi nhai lại mãi, đọc hết rồi đọc lại. Nhớ có lần lớp 6 thì phải đang lôi Kim Bình Mai ra đọc thì ông anh nhìn thấy, quát bảo truyện người lớn, ai cho mày đọc , càng làm tò mò, đến năm lớp 7 quyết lôi ra đọc hết, mà chả thấy gì ) hihi, tại có 1 tủ truyện bị khoá, em ko được xí xớn nên mãi 1 năm sau mới đọc . Chẹp, thế là mình đã đọc bao nhiêu là " truyện người lớn" rồi .
    Mọi người có nhiều truyện thiếu nhi hay thế , ghen tị, thèm chết đi được , em có mỗi mấy quyển chôm chỉa của ông anh bà chị, toàn quà sinh nhật của mấy ông bà ý từ hồi nảo nào, vứt linh tinh, mình nhanh tay cất ngay
    Mới đọc xong Khải Hoàn Môn, Kira-kira. Chuẩn bị đọc Gió qua rặng liễu . Giờ tại nhiều truyện quá, ko có thời gian để đọc lại, chứ hồi trước, rất thích đọc lại những truyện mình thích, nhâm nhi thêm lần nữa mới thấy đọc 1 lần hay bỏ sót nhiều chi tiết hay ho ( tính em ko kiên nhẫn , tò mò là cứ đọc nhanh còn biết kết truyện )
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 15/04/2007
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Ngày trước e cũng tập thói quen ghi nợ sách vào cuốn sổ. Nhưng có hai vấn đề:
    - Cho mượn xong quên ghi vào sổ
    - Mất sổ ở đâu tìm ko thấy.
    He he! Cô bạn thân em bảo: "Mày chỉ giữ được mỗi cái mạng trên người". he! chả là đến cả tiền nong, sách vở, đồ đạc... cái gì e cũng gửi nó giữ cho e. Em cứ cầm cái gì là mất cái đó. USB, máy ảnh, mp3, máy ghi âm... cái lâu nhất "sống" với e được 2 tháng, cái ngắn nhất là cái máy ảnh, chưa kịp sử dụng thì đã "bye bye". Tiếc nhất là cái máy đó, mua hơn 2 chục triệu trong thời kì đói kém sinh viên mới ra trường, chưa kịp bóc tem.... Tiếc hùi hụi từ đó và ko thèm sờ máy ảnh nữa. Cho nên tới giờ vẫn ko biết chụp ảnh.... He he!
    Giờ e ko thèm mua sắm gì nữa cả. Bực rồi. Cho thành nhà quê cù lần lạc hậu một cục luôn. Mua lắm mất lắm, chỉ tổ akay chim cú.
    Ah mà ngày trước e thích đọc sách truyện (ví như SS, Bố già....). Giờ lười đọc truyện rồi, chỉ thích đọc mấy sách văn hoá, chính trị, luật... Bổ ích cho cuộc sống của mình hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này