1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    cái nhà sach Đông tây nó năm ở đâu vậy hả bạn,sao mình lần theo địa chỉ nó in cuối bìa sách rồi đi tìm dọc Bà triệu với Trần Duy Hưng mà chẳng thấy đâu cả
  2. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    hehe, ở TTVN này tớ từng mượn truyện của 2 người, 1 bạn là artox... số gì đó ko nhớ lắm và NCC cách đây lâu rồi vậy mà tớ có nhã ý rất muốn trả mà 2 người kia thì dửng dưng sao ý, bạn artox thì ko hiểu có thấy tớ public bao lần kêu muốn trả truyện ko mà ko thấy nói gì hết, xong gửi pm hỏi bạn ý ở đâu để trả mà thấy bạn có check cũng chẳng trả lời mình, kỳ lạ, còn bạn ncc thì cũng thế nốt đòi tớ trả truyện ầm ầm nhưng tớ hỏi trả như thế nào đây thì lại ko nói, sau tớ bảo ko trả đc thì tớ đem lên ttvn bán nhá bạn ý lại bảo em bán bao nhiêu để anh mua lại?
    và 2 người nữa bạn yếm: chắc ko thể ko trả mà lại còn đang nợ lệ phí kem và bạn hailf bạn này rất thần giữ của bắt tớ photo tại chỗ trả ngay nhưng thế cũng là quý nhau lắm rồi nhỉ
    [nick]
    Được cuckoo sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 16/04/2007
  3. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    úi trời anh cũng muốn trở thành bạn thân của em quá, có gì đưa anh giữ hết cho, anh cẩn thận lắm
  4. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    anh đây nhớ anh hông
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cùng lắm thì ấy bắt tớ chuộc lại được thôi, tớ có ghi địa chỉ điện thoại "con nợ" đâu (hí hí mà ấy bị lock rồi hả)
    Khi nào đọc xong Gió qua rặng liễu thì review cho tớ biết truyện có hay không để tớ vác về từ nhà con bạn nhé.
    Tớ cho mượn truyện thì ghi nợ đầy đủ cẩn thận nhưng đi mượn truyện thì không ghi chép gì hết, nó có thân (có truyện) nó tự lo, nó quên thì...
    (Riêng cái khoản tò mò đọc nhanh cho biết kết truyện thì giống tớ ^^ Thế có thêm khoản đọc đến cuối rồi ngồi tiếc ngẩn ngơ vì truyện đã hết không )
    úi giời, Bà Triệu với Trần Duy Hưng thì cậu đi tìm làm gì, nhà sách ĐT nó có bán sách giảm giá đâu
    Tớ là tớ hay đến quán-cafe-kiêm-nhà-sách-Đông-Tây í ạ, nhà N11A ngõ 370 Cầu Giấy. Nó có rất nhiều sách truyện như một nhà sách, nhưng nó bán cafe. Tớ toàn đến gọi một tách trà 5k (rẻ nhất ở đấy lol) rồi ngồi đọc thoải mái, kỷ lục ngồi 7 tiếng đồng hồ không ăn trưa luôn (tớ vốn hay bỏ bữa). Tớ thích ngồi ở đấy hơn thư viện vì tính thoải mái của nó, cầm quyển này đọc một lúc thấy không thích lại ra rút quyển khác, được cái tớ là khách quen nên chả ai soi tớ hết.
    Nếu bạn nào tò mò muốn đến đó mà không tìm được theo cái địa chỉ trên thì tớ sẵn sàng dẫn đi vào những ngày cuối tuần
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 16/04/2007
  6. tommoc

    tommoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    He he! Bố ku. Biến đâu đấy! Anh bị lock nick. Dùng tạm nick này. Lần đầu tiên trong đời. Lẩm cẩm thật! Chiều nay là đc thả. Lock có 1 ngày. Để xem thằng ku nào làm vụ này và vì sao.
    Chậc! Ở hiền mà chả thấy gặp lành gìề là thế nào.
  7. tommoc

    tommoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tìm đc chỗ đắc địa ghê!.
    Chết thật! Mới tạo cái nick này sáng nay vì nick kia bị khóa 1 ngày. Nhìn lại cái ngày tạo thì giật cả mìn. Đúng ngày sinh nhật của nàng tớ thích hồi lớp 10. He he.
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ơh!
    Đi vẩn vơ tha thẩn đâu cũng gặp gã này nhào vô, thế mà dám biểu mình tâm tưởng bất định
    Đọc đi. Nghe nhạc cũng hay.
    Mà vừa nghe nhạc, vừa đọc sách lại càng vào
    Đang nhồi nhét Sống đọa thác đày của gã Mạc Ngôn đây.
    Sách mượn, đọc ong hết cả thủ
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nó đây!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này