1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích đọc sách, nhất là sách văn học. Cho tớ đặt một một viên gạch xếp hàng với nhé.
    Nhân tiện tớ muốn nhờ cả nhà tìm giúp tớ một quyển sách. Quyển này có từ lâu lắm rồi. Tớ đã đọc từ ngày còn học cấp 3 cơ. Ấn tượng đến tận bây giờ mà tuyệt nhiên không nhớ nổi tên tác giả. Đó là một tác giả người Nhật. Nhân vật chính là một chàng bác sĩ yêu cuộc sống đau đáu nhưng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và tìm quên trong ***. Cuối cùng anh ta nhận ra mình đã yêu và được yêu từ những lần xx đó. Nhưng vì không muốn người yêu đau đớn, khi biết mình sắp chết anh ta trốn đến một nơi và chết cô độc một mình.
    Tên cuốn sách là "Đèn không hắt bóng". Ai có chút thông tin nào về cuốn sách đó thì cho mình biết với.
    Xin cảm ơn và hậu tạ.
    Được hoabacha sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 30/04/2007
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tủ sách nhà mình không có cả 2 truyện này. Nhưng "mất trọn bộ" là sao?
    Để tớ đi tìm kiếm hy vọng ở chỗ khác xem sao
    Hôm nọ tìm Cô đơn trên mạng không được, đã mua thay quyển Nanh trắng. Hồi nhỏ đọc thấy rất thích, không hiểu sao giờ chỉ còn thấy bình thường. Dù sao Tiếng gọi nơi hoang dã vẫn hay hơn.
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn trên mạng, tớ được một nguời bạn tặng nên cưng lắm, hì hì. Ở trên ĐInh Lễ cứ quyển nào ko có là cả loạt cùng ko có, mấy lần tớ bị vậy rồi, hôm nọ đi tìm "Bắt trẻ đồng xanh" mà cả loạt cùng hết, huhu, đến chịu.
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 02/05/2007
  4. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    vậy thì cho nhau mượn đi còn chần chừ gì nữa truyện VN hay nc ngoài thế hả bạn? dành cho thiếu nhi hay người lớn thế?
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Truyện của Ba Lan, dành cho người lớn Trong đó cũng có một vài pha hơi "người lớn" Đánh giá sơ bộ của tớ là hay, đáng đọc.
    Mượn truyện thì không khó, 2 đứa bạn thân của tớ đều có truyện này. Nhưng sở hữu truyện là một thú vui ^^ Được đọc đi đọc lại không phải lo trả, được xếp nó lên giá sách đầy tự hào hehe... được mang theo người thi thoảng lôi ra đọc vài trang. Hồi trước đọc sách cũ còn hay có kiểu gạch chân những đoạn mình thích, hay chú thích vài lời cảm tưởng bên lề sách; giờ quyển truyện mới cứng không nỡ viết thêm.
    Để hôm nào đi lùng trên đường Láng coi. Tạm thời chưa có truyện gì mới để đọc, lại đọc lại truyện cũ vậy. Bắt đầu từ tập 1 Lộc Đỉnh Ký
  6. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    thế hả em? em thì đã đọc nhiều rồi lại còn đọc đc mọi nơi mọi lúc nên anh ko địch nổi rồi, đc sở hữu thì tất nhiên là sướng rồi nhưng để dành thời gian đọc lại 1q truyện thì chắc phải hay cực cực hay cơ thế nên có cũng đc mà ko có thì mượn đọc cũng hay
    mình ko thể thành thư viện đc mà sách truyện bây giờ cũng đắt đỏ lắm mà chủ yếu là anh còn ối việc phải lo khác, lấy vợ chẳng hạn
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    "Dành cho người nhớn, có 1 vài pha hơi người nhớn"? Tớ đọc với. Tớ nghĩ mình cũng đủ nhớn rồi. hehe
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    "Mất trọn bộ" tức là mất cả bộ Sherlock Homes ấy mà.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đèn không hắt bóng tớ thấy có tái bản đấy
    Nhưng không biết bản dịch có hay không nữa
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày đi chơi tung tẩy
    Giờ bận túi bụi
    Trong túi đang có Lũ trẻ nhà Penderwicks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này