1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có chỗ nào ấm cúng, yên tĩnh để đọc sách các bác nhỉ? Dạo này e hứng đọc sách ghê gớm nhưng toàn bận bịu những thứ chả đâu vào đâu
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Nười đây mà!
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trăng thanh gió mát, ngồi ngoài ban công, dòng cái đèn ra đọc hết cuốn "Totto_chan cô bé bên cửa sổ". nơi lý tưởng nhất đọc sách đấy ạ, lý tưởng tới mức ngủ lúc nào ko hay, tỉnh dậy 3h sáng phải vào phòng ngủ. hi
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hun: hôm nay trời đặc biệt mát mẻ, tớ vừa đạp xe trên đường Láng ngắm lá rơi vừa nghĩ "he he hôm nay trời mát"
    Chiều thứ 7 rảnh không, qua chỗ tớ hay ngồi tớ mang truyện cho, Vô Thường 456 Hoàng Hoa Thám.
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, mọi người nhiều truyện quá Em chỉ có vài quyển, còn toàn đi mượn, nhưng em giữ cẩn thận lắm, dù hok phải của mình Bảo mama tài trợ cho vụ nè nhưng mừ ứ được Ngày xưa em từng quyết tâm sau này đi làm có lương là chỉ có mua (thuê) truyện về đọc thoai, ghiền
    Dạo nè em đang thi, thi xong ai đó cho em mượn truyện đọc mí
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chị đạp xe đi đâu qua đường Láng ạ? Nhà em ở đường Láng phía gần Cầu Giấy đó Thi thoảng em cũng lên Vô thường, có khi nào gặp chị rùi hok nhỉ
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thì là đạp xe từ Vô Thường về, đi hết Nguyễn Chí Thanh ra đến đường Láng đi về phía Ngã Tư Sở
    Hôm nào em đến Vô Thường thử hỏi anh quản lý xem có Sota đang ở đây không, nếu có là gặp ngay ấy mà ^^
    Mình cũng sắp thi, vẫn đọc truyện như điên :P Vừa đọc xong quyển Những đứa trẻ nhà Penderwick. Tại quyển này do 1 đứa bạn cũ dịch nên đọc thử, nhưng cũng khá hay, truyện trẻ con nhẹ nhàng dễ thương (già rồi vẫn thích truyện trẻ con hehe)
  8. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười đọc sách quá. Bộ Tấn trò đời vẫn mới nguyên
  9. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    đừng trả vội, cho anh mượn đọc đã, anh ko có quyển này, mai họp truyện đi, trời mưa vẫn họp nhưng trời nắng thì thôi, ngày nghỉ ở nhà anh ko có internet nên nhờ mọi ng nhắn giúp anh địa điểm với thời gian nhe
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vô thường à, của bác Loa kèn đây mà? Tớ lại ứ thích quán đấy lắm vì nhiều dân TTVn trên đó quá, ngồi hay gặp người quen, lại phải chào hỏi.
    Tớ hay ngồi trên Zic Zac, thi thoảng có thể ngó xuống đường ngắm thiên hạn đi mua sắm và rất tiện cho măm kem
    Chú Kúc.......KEM....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này