1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Anh không coi đây là 1 sự khiêu khích. Anh coi như một lời động viên!
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ờ mình chậm chân không có ai đón rồi, tớ đi xe đạp Uh thì 4h, tìm không ra thì nháy nhau ^^ Tớ là tớ cầm trên tay Những chiếc răng cọp nhá Hun nhá
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ui, lên tầng nhanh thế cả nhà, huhu, chiều mai thì em lại đi xem bạn bảo vệ luận văn rồi, chả bỏ được, hức. Tiếc quá huhu.
    Mọi người nhớ chụp ảnh nhá, cho em ngắm đỡ thèm, mà chụp sách thôi, đừng chụp kem, ko thì chết thèm chứ chả đỡ được .
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Báo cho chú Kuc tin buồn là Yếm có quyển này
    Nhưng bi giờ ghét rồi, không cho mượn nữa
    Chiều mang trả hết truyện cho Yếm
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hú hú, mưa gió bão bùng.......
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trời này mà ngồi ở 1 quán nào yên tĩnh, không gian đầy những nốt nhạc, có cốc trà ấm, ôm gối độc truyện thì tuyệt nhỉ?
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Có một quán ngồi ở gần Cầu Giấy, ngồi chõng tre, nghe nhạc và có sách cho mượn đó
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hay là gặp nhau ở chỗ hẹn rùi sau đó anh chị em ta kéo nhau đến 1 nơi nào đó như thế.ok?
    kế hoạch là chiều nay vẫn y như cũ các bác nhé! off nào....
  9. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc hay đọc Conan, up up mở mở gheit thế
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ đã đi off về ^^
    Tăng 1: Đợi nhau trước rạp Công nhân. Tớ đến sớm nhất - con người luôn đúng giờ ^^ Hôm nay kem Tràng Tiền đông quá tải, tràn hết sang rạp Công nhân. Để dễ nhận ra nhau, tớ đành làm theo phương án của Hun: Lôi sách ra cầm trong tay.
    Quả là rất dễ nhận vì thiên hạ có cầm cũng chỉ cầm sách mới coóng, riêng tớ tay ôm khư khư quyển truyện cũ cũ bẩn bẩn
    Khi Yếm và tớ ngồi trên bậc thềm của rạp chờ Hun đi gửi xe, tớ đã biết thế nào là cảm giác hoá đá khi một người ung dung tiến lại gần. Tớ không tin vào mắt mình rằng đó là Kúk dù chị Yếm khẳng định, chắc là tớ shock :"> Chắc là tớ choáng (ngợp), chắc là tớ... aiya chị em phải đi mới hiểu được cảm giác của tớ, chỉ cần biết là tớ cứng đờ người và cấm khẩu đúng 13s!
    Cuối cùng là Emgaibuon phóng xe máy đến. Nàng này phụ trách máy ảnh nên mọi người muốn xem dung nhan các nhân của buổi off này phải đợi nàng up
    Sau khi la liếm vỉa hè bằng 6 cái kem ốc quế (5 người, nhưng tớ lỡ tay... bóp nát một cái kem làm Hun phải vất vả vật vã băng qua dòng người xe nườm nượp để tự mua cho mình 1 cái), mọi người đề xuất sang tăng 2. Lẽ ra là bia, nhưng anh Kúk nói uống bia béo bụng (trời, con người mẫu mực!), và anh đã chiều chị em vụ đi 4hPM rồi nên bây giờ mọi người phải chiều lại anh Biểu quyết cuối cùng là cafe Năng.
    Tăng 2: Cafe Năng, tầng 2.
    Chưa yên vị thì 2 nàng Yếm và Emgai đã xung phong đi mua đồ nhắm (ờ, nhắm cafe!), bỏ tớ một mình chống chọi với anh Hun và (nhất là) anh Kúk.
    Chắc thương tớ (trời, con người tử tế!) nên anh Kúk không nói gì, lặng lẽ ngắm trời và... ngắm tớ (hí hí, là tớ cứ hy vọng thế). Tớ ngồi cạnh Kúk, tim đập tay run, phải mượn cái thìa khuấy cafe cho nhìn vào không biết là tớ đang run. Cũng chỉ dám nói bâng quơ vài câu với Hun vì đầu tớ lan man mất rồi :">
    Tớ không biết 2 nàng kia đi lâu hay mau vì tớ mất khái niệm thời gian tạm thời lúc đó, tớ chỉ biết 2 nàng về với khệ nệ dứa và đào và cốm. Chỉ thiếu mỗi... con dao!
    Hội đọc sách truyện thì nói những chuyện gì nhỉ? Tớ không nhớ, tớ... mất khả năng nhận thức :">
    Đến tầm 6h, mọi người quyết định chuyển sang tăng 3: cơm rang Mã Mây, nhưng tớ nói là tớ phải đi về.
    Và Kúk nói sẽ về cùng với tớ.
    (May mà tớ vẫn còn sống sót về tới đây post bài chứ chưa lao đầu vào ô tô).
    Vậy tăng 3 "của bọn tớ" là đoạn đường từ Hồ Gươm về Tôn Đức Thắng, còn tăng 3 của 3 nhân kia là ăn tối.
    Chuyện của bọn tớ... hí hí tớ không kể, chiện riêng, tớ giữ lấy tự sung sướng nhấm nháp với mình thôi ^^ Còn những gì thêm chờ 3 người kia về kể nốt!
    Tớ thề là tớ không cố ý, nhưng bài tường thuật này tớ nói về anh Kúk và tớ hơi nhiều, có lẽ không nên tính, đề nghị mọi người viết bài tường thuật khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này