1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ui, đọc tường thuật của Sota mà tò mò bác Cuk quá , thế chưa có ảnh ạ, em hóng với. Hôm nay mọi người có trao đổi nhiều truyện ko .
    Bao giờ tính off tiếp em bon chen mới nào.
    Cả ngày nay chôn vui bên Cổ Nhuế xem bạn bảo vệ luận văn huhu, chán thế.
  2. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thượng vào hạ cám đọc tất, không đọc không chịu đuợc
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Người điểm danh số 2:
    Vậy là điều gì đến cũng đã phải đến.
    Anh đã được gặp cả nhà. Mà điều cực shock là được gặp chú Kúk.
    Hunt lão tăng 3 cùng Yếm và Emgai với cảm giác lâng lâng khó tả. Chú Kúk quả thật đã gây một ấn tượng quá mạnh làm anh trai tráng cũng không khỏi choáng váng. Mọi người thử nghĩ xem:
    Nếu chẳng may ta đang bơi bỗng gặp cát lún dữ dội dưới chân, ta chới với. Cảm giác sẽ thế nào?
    Nếu ta đang phóng xe với tốc độ 90km/h đổ dốc trên một cung đường đẹp. Một bên là núi, một bên là vực sâu và chợt nhận ra bộ phận phanh bỗng không hề hoạt động. Cảm giác sẽ thế nào?
    Nếu ta may mắn được đến đất nước Tây Ban Nha nhưng rồi sẽ thế nào nếu ta bỗng nhận thấy đang một mình trong phố hẹp, hai bên là rào chắn và một đàn bò rầm rập lao về phía mình? Cảm giác sẽ thế nào?
    Câu trả lời sẽ là gì?
    Bạn sẽ rất shock? Bạn cảm thấy mình chẳng thể điều khiển nổi tâm trí? Hay đơn giản là bạn chẳng cảm thấy gì nữa...???
    Mọi cảm giác sẽ thật tầm thường nếu đem nó để so sánh với cảm giác khi ta gặp chú Kúk. Một cảm giác khó (và không biết) để mô tả về nó.
    Chú Kúk tỏ ra là một người trầm tính, rất bí hiểm, khuôn khổ nhưng rất galăng.
    Chú Kúk khá lặng lẽ và ít nói về mình nhiều trong khi mọi người bắn thả phanh. Chị em trong nhà từ Sota cho đến Emgai đều đứ đừ. Chỉ riêng Yếm thì có vẻ vẫn giữ được độ điềm tĩnh nhất định.
    Emgai kiêm chân phó nháy đã kịp thời chớp đc những góc độ rất riêng của chú Kúk nhưng xem ra những bức ảnh đó sẽ khó có thể xuất hiện. Chú Kúk là một con người kín đáo.
    Nói về chú Kúk, nhân vật gây shock nhất trong ngày thật khó. Hunt lão cảm thấy bí từ và không đủ khả năng diễn tả. Cảm giác, cảm xúc, cảm nắng, cảm gió...xin để chị em trong nhà diễn giải vậy..
    Phần lão thì thực sự có một cú shock thứ 2. Một cú shock nhẽ ra là "nhất trong ngày" nhưng nó liền bị lu mờ bởi "cú shock về chú Kúk". Đó là cảm giác được gặp lại thấy cuốn sách ưa thích bị mất tích của mình. Cuốn "Những chiếc răng cọp". Cảm ơn S.O.T.A!
    Mọi người đâu về điểm danh cái nhỉ!
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Về chú Kúk thì còn có nhiều điều để em tò mò . Khà khà...
    Chú Kúk bỗng thành tâm điểm đâm ra mọi thứ văn học đều có phần bị xem nhẹ
    Chú Kúk đâu rồi vào có nhời cái nhỉ!
    Thú thật một điều là anh có cái ghen tỵ với chú đấy. Anh không muốn điều đó nhưng cảm giác nó là vậy biết làm sao được. Khà khà khà...
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Oài, hum qua em lại tót đi ra tận khu công nghiệp Quang Minh để gặm ngô, đi xa, cũng sướng phết, nhưng nghe mọi người kể về chú Daisy nhà mình làm em tò mò Em chưa từng gặp 1 ai mà em cảm thấy đáng rung rinh từ lần đầu, hờ hờ, tò mò gớm ghê chú nhá
    Mừ thui, sau này sẽ gặp mừ, chỉ tiếc chú có zợ roài Bao giờ mọi người gặp nhau típ nhỉ, thứ 7 tuần sau em lại thi tiếp roài
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Hơ hơ, tớ hơi lắm chuyện. Đọc bài sau buổi ọp ẹp của hội này tớ thấy như đang show hàng bác Kuk cu gì đấy. Gây tò mò cho các mem nữ để thêm hội viên
    ghen tị quá
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Mới "Chạm ngõ" gì gì đó thôi em ạ. Còn cơ hội đấy!
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Ghe tỵ không phải đóng thuế đâu chú em. But anh nhắc chú là chú Kúk là "siêu hạng" nên ghen tỵ hay hơn nữa cũng bằng thừa!
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nào..... lạm bàn về chú Kuk, phần tiếp theo....
    Lại nói về cái buổi ọp ẹp hẹn hò lên xuống
    Cuối cùng có 5 mống xinh trai đẹp gái tham gia
    Cái lý do để Yếm vẫn giữ vững bình tĩnh như Hun mô tả là do Yếm có may mắn được ngắm rung nhan của chú Kuk trước đó kha khá thời gian rồi. Và cũng phải thú thật là chân đập tay run ghê gớm khi được gặp chú vào một buổi chiều tan tầm, khi chú đang trên đường về nhà trình diện với vợ sau một ngày làm việc
    E hèm....
    Thế cho nên Yếm biết chắc là các trai các gái thế nào cũng bị sốc cho coi và quả thật, ngây ngất nhất chính là Sota, tiếp đến là Emgaibuon, vừa đi chợ vừa không ngớt lời khen chú Kuk kín đáo tế nhị (Có Yếm làm chứng)
    Đến ngay cả chú Hun vốn đường đường một đấng thế mà cũng không khỏi không có lời khen chú, không bia rượu, không cafe, không thuốc lá, không ngắm gái qua đường, nhất mực trước sau chỉ có vợ mà thôi (mà các chị các em đây lại vốn tôn thờ những người đàn ông chung tình, chú Hun theo đó mà học tập nhé)
    Thế nên, cái tên chú Kuk nay nổi danh khắp thiên hạ topic sách cũng là điều dễ hiểu
    Yếm Lẳng đã điểm danh xong
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hunt lão xin lĩnh hội hảo ý của cô Yếm.
    Hôm nay có cơ hội đc cầm cốc bia. Và lại chợt nhớ tới tấm gương mẫu mực của chú Kúk mà Hunt lão hổ thẹn vô cùng. Mình "người phàm". Bia rượu tí cũng vậy. Cứ chuẩn mực như chú Kúk thì khó. Phải nói là rất rất khó. Đành tặc lưỡi mấy cái cũng hết cốc bia. Bụng to chút âu cũng đành. Của đáng tội nó ngon quá cơ chú Kúk ạ!
    Kúk rúc đâu rồi Kúk ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 13/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này