1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhanh cho tớ mượn, Hu ới Hun ời!
  2. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Dường như khi cuộc sống bận rộn và gấp gáp hơn, người ta ít dành thời gian cho Sách .... Hình như đã gần 3 tuần em chưa lượn lờ lên Tràng Tiền để mua sách - thích cái cảm giác được say sưa xem những quyển sách mới, tần ngần nhìn những quyển sách mình đã nâng lên đặt xuống từ mấy lần trước mà chưa mua (dù thể nào cũng mua, không lần này thì lần khác cho mà xem ), thích cả cái cảm giác hậm hực khi nhìn những quyển truyện mua về mà không ưng ý chút nào ("Hội chợ phù hoa" chẳng hạn, bộ mình mua về dịch rất chán, câu cú lủng củng, chính tả sai toe toét ) và cả cái cảm giác mát lạnh đầu lưỡi vị kem Bodega em tự thưởng sau khi mua sách .
    Sách mang lại cho người ta nhiều thứ, không phải chỉ là tri thức .
    Có những lúc muốn nổ tung lên vì stress, vì mất lòng tin, vì thấy tương lai của mình mù mờ quá - em đã tìm lại được niềm vui sống ở Sách . Chính xác là quyển "Nếu em không phải là giấc mơ" của Marc Levy . Em thường thích những cuốn truyện thuộc hàng "kinh điển" (ah nhưng đừng quá uyên bác như những cuốn đoạt giải Nobel như kiểu "Quo Vadis", hay "Chiến tranh và hoà bình" chắc em chưa thể hiểu)Có lẽ mình chỉ xếp "Nếu em không phải là giấc mơ" ở mục giải trí chứ không phải hàng kiệt tác, nhưng nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, không phải chỉ khiến em thấy giải trí ... Gấp cuốn sách lại chìm vào giấc ngủ, đọng lại trên môi vẫn là một nụ cười và ta-đã - sẵn - sàng - bước - tới - ơi -ngày - mai....
    Có những lúc vì thấy ít thời gian bên nhau quá, em và anh "cùng" đọc Sách . Giấy note chi chít bên cạnh những mẩu truyện của Phan Hồn Nhiên gửi cho anh . Nhận về vẫn cuốn "Nằm ở lưng đồi" ấy, nhưng tập giấy thì dày hơn . Cùng đọc, cùng chia sẻ, mới nhận ra ở anh những suy nghĩ sâu sắc và cảm thấy rõ hơn tình yêu của anh.... "11h30, đọc truyện ngắn để làm lắng xuống nỗi nhớ em mà sao không thấy nó xuống vậy trời, nhớ em quá ...."
    Lại có những quyển sách khiến em trăn trở quá, cho một số phận một kiếp người và những gì không rõ nữa . "Ruồi trâu", có lẽ rất lâu nữa em mới đi đến cái gần hơn của Tận cùng để hiểu ...
    Sách mang lại cho em những người bạn . "Tìm hiểu hệ mặt trời", "Chiếc Lexus và cây ô liu", "Đắc nhân tâm"..... những quyển sách đưa tớ đến gần hơn với ấy - để bắt đầu những tình cảm mới mẻ và trong sáng, dù chẳng đi đến đâu nhưng không bao giờ tớ hối tiếc . Ở đoạn cuối con đường, chẳng phải vì thế tớ mới tìm thấy Anh sao...
    Có lẽ việc mình nên làm bây giờ là đi tìm Sách đọc thôi
  3. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    văn chương mơ mộng, nhạc nhẽo mê muội, sống thực tế cho
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chú Kuk, nào nào ..........
    Sao lại nói một câu chát chúa thế ?
    Đọc sách mà viết được văn là rất tốt chứ , chị rất ủng hộ vì nó làm giàu cho tâm hồn người đọc rõ ràng như vậy
    Chú cứ chỉ đọc trên giường với lại đọc sách thiếu nhi ru vợ ngủ là không được đâu, tâm hồn sẽ mãi con nít đấy
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế tức là Biên niên ký Narnia NXB KĐ mới ra 3 tập thôi ah? Cái này có trọn bộ 7 tập phải không?
    @Ms_Grace: có người yêu đọc sách cùng, sướng thật đấy ^^ Sướng hơn ai kia đêm đêm đọc truyện cho vợ nghe ặc ặc
    @Kúk: hôm nay anh bức xúc gì ah?
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    gớm cái nhà anh này, gọi em nó mà em nó cứ ngoảnh tứ phía xem ai tên là Gái. cho thêm chữ iem ở trước đê.....
    đi đi anh, nhưng nếu có lỡ ko chụp đc ảnh đẹp như em thì đừng bảo em lôi kéo, dụ dỗ bác nhẹ em là có năng khiếu nhiếp ảnh, và có con mắt nghệ thuật nên mới nghía đc những góc đẹp thế đấy ạ.
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    "Nếu em không phải là giấc mơ" của Marc Levy
    cuốn này bác nào có cho em gái mượn nhẹ nghe quảng cáo về cuốn này nhiều mà vẫn chưa đc sờ vào gáy sách
    thanks trước bác nào cho iem mượn
  8. TinySoul

    TinySoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới có người ở SG gióng em nha. Em ở SG luôn nè, rất thích đọc sách, nổi tiếng vì chuyện đấy luôn, sẵn sàng nhịn đói , nhịn chơi lấy tiền mua sách
    Nhìn qua thì anh đọc nhiều sách kinh điển quá Em thì đọc các tác phẩm hiện đại sau này nhiều hơn. Ít đọc tác phẩm VN vì của các tác gia lớn như Thạch Lam, Sơn Nam - toàn đóng thành bộ hoặc cuốn tuyển tập đắt lòi mắt còn các tác phẩm sau này của tác giả trẻ thì em lại nuốt chẳng trôi
  9. TinySoul

    TinySoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em có đây nhưng chị ở HN ạ Theo em thì quyển này đọc không hay do dịch chán
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    sao mấy bà chị già của mình cứ bảo hay nhể? tiếc quá bạn ở SG. có ai ở Hn có cuốn này kỏ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này