1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Vì tớ không chỉ có sở thích đọc sách truyện mà còn có sở thích sở hữu truyện nữa ^^
    Mà thư viện QG tớ tưởng chỉ cho đọc tại chỗ, đâu có cho mượn về nhỉ?
    Không thích thì lượn đi chỗ khác, chui vào đây làm gì, spam hay quảng cáo, vớ vẩn!
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thứ 7 trời mưa, ôi chao là bùn..............
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mưa gió nhỉ!
    Yếm vẫn phải đi làm
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em ngụ cả ngày Thứ 2 thi mà chưa học tới đâu cả, huhu
    >> Sofa: em thi hết kỳ mà chị, hiz, thi cuốn chiếu cứ vừa thi vừa học, mệt ghê Mai lại còn mất thời gian đi bầu cử nữa chứ
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    SOTA CHỨ KHÔNG PHẢI SOFA!!!
    Chiều nay tính đi dầm mưa thì rốt cuộc lại tạnh.
    Lên Đinh Lễ, mừng húm thấy Cô đơn trên mạng
    Không thừa tiền nhưng đang phê phê nên mua thêm quyển Mùi hương. Mua xong thì còn đúng tiền gửi xe và, khoảng một cốc cafe đen giá bình dân
    Lượn một vòng Hồ Gươm (đi bộ), gọi cho Hun hỏi địa chỉ cafe Năng.
    Ngồi cả buổi chiều, đọc hết chừng 3/4 hay 4/5 Mùi hương. Khá hấp dẫn ^^
    @huong_be: uh thì tớ cũng thi hết kỳ mà, nhưng không phải thi cuốn chiếu, he he
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cơ mờ Sota có nghĩa là gì hở chị, biết rùi dễ gọi hơn
    Úi, chị mua Mùi hương ạ, hay ko chị, eo ơi, em nhìn quyển đó thấy khoái khoái, ôi... chết vì truyện...
    Đi bộ ở Hồ Gươm nhìu cái hay phết
    Mà chị học trường nào thế ạ
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    - SOTA nghĩa là ATOS viết ngược. Hồi reg nick vào ttvn, chọn liền mấy cái đều bị trùng, tức mình chọn đại 1 nick chắc chắn không ai hiểu nghĩa, khỏi trùng
    - Tớ học KTQD, năm 3.
    - Về truyện Mùi hương, tớ mua sau khi đọc review của ông anh tớ, nó như thế này:
    Mùi hương không thể bỏ qua
    Mùi hương là tên một quyển truyện. Không biết xếp được nó vào thể loại gì? Trinh thám? Kinh dị? Khoa học viễn tưởng? Chỉ biết nếu đã cầm Mùi hương lên đọc thì không thể nào dứt ra được. Vì nó quá độc đáo, vì nó quá lôi cuốn, vì nó quá ghê tởm, vì nó duy nhất, vì nó không trùng lặp với một truyện nào khác. Có thể nói không quá rằng lật bất cứ một trang nào trong truyện cũng gặp từ "mùi". Thế mà lại không gây cho người đọc cảm giác thừa mứa, bội "thính", nhàm chán. Chỉ riêng điều đó đã khiến Mùi hương trở thành một truyện kì lạ và duy nhất rồi. Đố bà Rowlling viết Hary Potter mà trang nào cũng nhắc đến "phép thuật" hay Dan Brown viết Da Vinci code mà trang nào cũng nói đến "mật mã" (Nhân nhắc đến anh Dan, trong 3 quyển đã được dịch ở VN thì Điểm dối lừa có vẻ hay nhất, ít nhất là theo phong cách viết truyện khoe kiến thức. Da Vici code dịch lởm khỏi nói rồi còn Pháo đài số thì ai làm IT tốt nhất đừng đọc kẻo đau bụng vì cười!)
    Truyện tên là Mùi hương nhưng lại bắt đầu bằng mùi hôi. Đấy là phép đối nghịch thứ nhất. Mùi hôi của Paris ở thế kỉ 18. Tại đúng nơi hôi nhất của Paris nơi tanh tưởi, tởm lợm nhất lại sinh ra một thằng bé không có mùi. Là phép đối nghịch thứ hai. Thằng bé không có mùi nhưng lại có cái mũi cực cực thính! Phép đối nghịch thứ ba và là bi kịch cho mọi tội ác sau này. Ngoài mũi thính nó có một trí nhớ vô tận về mùi được lưu trữ trong đầu theo cách có một không hai: không cần biết tên mùi là gì chỉ cần biết mùi đó ngửi như thế nào! Nhờ cái mũi siêu thính và trí nhớ về mùi siêu việt nên nó có thể làm được những điều như đi lại dễ dàng trong bóng tối, tìm được đồ vật cất giấu, biết được ai đứng sau bức tường, đoán trước được giông bão ... Thằng này sau sẽ thành một serial killer nên từ bé tác giả đã mô tả nó là một thằng thần kinh, bệnh hoạn. Có điều cái thần kinh của nó nhìn thì có vẻ khá lãng mạn - tức là nó chỉ thích mùi. Ngay từ nhỏ tí nó đã thích mùi, không cần gì ngoài mùi! Cơm ăn áo mặc không thiết, chỉ cần ngửi là nó sống! Cái tưởng là lãng mạn thì tác giả mô tả như bệnh hoạn. Quái cực! Quá trình lớn lên của nó được ví như con bọ chét bám lay lắt trên cây chờ hàng năm trời một con thú có mùi máu đi qua để buông xuống bám lấy.
    Cái lần con bọ chét ngửi thấy mùi máu rồi buông xuống ấy có lẽ là một trong những đoạn ấn tượng nhất của truyện. Giữa một rừng người xem bắn pháo hoa, đủ mọi loại mùi mà nó ngửi ra được mùi một cô bé tóc đỏ. Tại thời điểm đó với nó thì đấy là mùi số một, hơn tất thảy các loại mùi khác. Tất nhiên sau này nó sẽ thấy là thiên ngoại hữu thiên nhưng lúc đó thì mọi loại mùi nó biết đều không sánh được với mùi hương này! Nó theo mùi hương dẫn đường qua bao phố đến được ngôi nhà cô bé ở. Thế rồi độp phát nó giết chết cô bé!!! Mà giết chỉ để lột hết quần áo cô bé ra ... ngửi!!! Lúc đấy nó mới chừng 15 tuổi. Không rào đón, tác giả cho nó giết người cứ như tất yếu phải thế. Không gì ghê rợn và kinh tởm hơn được. Sau này khi lớn lên thành gã thì gã còn giết 25 người nữa, toàn đồng trinh trẻ đẹp cả. 24 vụ được kể qua loa. Vụ thứ 25 có ưu tiên chi tiết hơn cả vụ thứ nhất nhưng vụ thứ nhất mới là kinh tởm nhất!
    Đoạn ấn tượng thứ 2 là đoạn gã thi triển công phu ... mùi. Gã lúc này là một thiên tài chế tạo nước hoa. Do gã không có mùi nên gã phải chế tạo riêng cho mình mùi mà khi xức vào thì gã thành người đúng nghĩa! Ngông cuồng hơn, gã muốn chế tạo một loại nước hoa mà khi xức vào thì gã thành chúa tể, thuần phục được tất cả mọi người. Nước hoa này chế tạo từ 25 cô gái đã chết, tất nhiên. Nó khiến ông bố của cô gái thứ 25 biết rành rành hắn giết con mình mà phải nhận hắn làm con trai! Khiến tất cả ai ngửi thấy cũng phải mê say, điên loạn đến mức ******** tập thể ngay giữa quảng trường - không phân biệt ai với ai. Dã man không tả được!
    Đoạn ấn tượng cuối cùng là lúc gã chết. Nhưng thôi mọi người mua sách tự đọc đi. Riêng quyển này mình không cho ai mượn đâu!
    PS: Truyện này được review bởi một gã thính lực 3/10, mũi điếc đến mức mùa đông 1 tuần không tắm vẫn không tự thấy mình hôi . May là vợ hắn thính lực 10/10 nên mùa đông ít nhất hắn cũng phải tắm 2 lần / tuần!

  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nghe chị tiếp thị hấp dẫn quá Bao giờ em thi xong chị cho em mượn nhá Yêu chị thế
    Em kém chị 1 tuổi
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Cái gì mà SOTA SOFA ?
    Ngẫm ra ngôn từ rõ là xuất phát từ chú Kúk.
    Oi quá CHủ Nhật ơi!!!!
  10. catcara64

    catcara64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em toàn vào Toalet đọc truyện, vưa yên tĩnh, vừa mát, lại có cảm giác tập trung đọc, có sao đâu...:-?? Cứ mỗi lần trong đó là mất cả tiếng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này