1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thu_muon

    thu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tớ la dân thư viên, thư viện xã hội. đọc sách thoải mái.ây nhưng ma ham vui quá nên it đọc nhưng dù sao thì đó cũng là một niềm đam mê mãnh liệt.. Đang đọc cuốn..Lửa trong lòng hồ. neu các bác nào tò mò tìm đọc thử xem.
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hôm Tết mua về 1 ôm mà chưa đọc hết, mới đọc xong Katie.com, thấy cũng bình thường, bây giờ muốn đọc truyện trẻ con mà nhiều truyện hiếm quá. Em hay mua truyện cũ ở hiệu sách chỗ Nguyễn Trãi, rảnh rỗi cứ vào đấy đọc thoải mái luôn cũng được , nhìn list của bác cukoo mà thèm quá, hic
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Chuyê?n topic na?y sang tác phâ?m văn học mới đúng.
  4. colanggieng83

    colanggieng83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chả bít các bạn thik thể loại nào nhất, tớ thì thik nhất là Sydney Sheldon, sau đó là quyển 10 ng da đen nhỏ và Giờ G của Agatha, nói chung rùng rợn đến tận cùng...Đêm về mất ngủ, bật đèn lên đọc tiếp
  5. christiant

    christiant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tôi lại ko thích đọc sách! tôi thích lướt web nhất. web gì cũng lướt..... hết!
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc nhiều, đủ các thể loại, nhưng toàn đọc truyện thôi :P Tiểu thuyết kinh điển, trinh thám, truyện chưởng, truyện ngắn, truyện tranh...
    Truyện đọc gần đây nhất là Totem Sói, hay lắm ^^ Dày cộp mà mình đọc loáng là hết. Tớ có thói quen truyện nào thích là phải đọc đi đọc lại, 3-4 lần, 7-8 lần... Hiện đang nghiền lại Hai mươi năm sau, chắc cũng tầm trên 5 lần rồi, đọc đến thuộc từng tình tiết rồi mà vẫn thích đọc lại ^^
    Mua/sở hữu truyện cũng là một cái thú. (và cái thú nào cũng tốn tiền lol)
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tiếp bác này: bác có cuốn trinh thám về thám tử Arsène Lupin tên là "Những chiếc răng cọp" (tiếng Pháp là Les Dents du Tigre thì phải) của tác giả Maurice Le Blanc không?
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    cậu đi tìm quyển này từ mấy trang trước chưa ra hả tớ có.
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều không, cho mượn quyển "thép đã tôi thế đấy", bị mất rùi giờ mún đọc lại, đọc xong trả sách kèm một bữa trưa+caffe được không?
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thép đã tôi thế đấy thì tớ không có, tớ ít đọc văn học cách mạng ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này