1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    híc, sota đọc thế thì mấy năm nữa hết sách em đọc à. đọc từ từ thui như chị này: 2 tuần hết Tottochan
  2. ono_hbt

    ono_hbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    bác nào có biết quyển xmen hem - em tìm mãi hem đc
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sách kinh điển còn bao nhiêu cuốn chưa đọc. Sách mới giờ xuất bản như điên :)) Yên tâm là thế giới không bao giờ hết truyện cho ta ^^
    Đùa chứ mình dị ứng kiểu viết này kinh dị!!! Nghe mấy chữ đó là hết muốn nói chuyện.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    iem này, trẻ người mà khoá thế nhở. đôi khi cũng vui vẻ chút chứ. ít đọc sách đi em...
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    anh Hun, chị Yếm, anh Kuk có nơi có chốn rồi phỏng? chẳng ngó ngàng gì đến nhà cửa. thảm ghê, 2 lần tụt xuống trang 2 rồi nhá
  6. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    hãy thử đọc:"ĐẤU TRƯỜNG ĐEN" 1 lần xem nhá
    hay tuyệt
    [​IMG]
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cùng là Mario Puzo thì tớ vẫn thích Bố già, Sicily khúc ca bi tráng hơn. Đấu trường đen (hì, nghĩ mãi mới hiểu là Đấu trường đẫm máu), đọc cũng được nhưng không bằng.
    Chỉ là quan niệm của mỗi người thôi, người này cho rằng cách viết đó rất hay ho thú vị, người kia cho rằng bình thường, người khác lại thấy khó chịu. Em thì em không ưa, đơn giản thế thôi. Cũng chẳng phải khó tính, đó là quan điểm cá nhân, không thích là không thích.
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cũng như chị, lắm lúc cũng dị ứng với mấy cái từ đó lắm, nhưng mình nghe nhiều người nói đâm ra thi thoảng cũng lây Mí lại, em hay vào blog của em đứa em gái 9x, đọc blog nó, cũng có những từ là lạ đó, tự nhiên thấy nó rất vui vẻ và hồn nhiên, lần nào đọc xong cũng vui vui lạ kỳ
    Mọi người đọc nhiều quá cơ, em thì thi suốt thui, chị emgai ới, mai em mượn Tôtô được ko chị
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hú hú, Tốt-tô-chan mà em gọi là Tôtô, nghe như... gọi chó =)) =))
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mới đọc xong "Lưỡi hái tử thần" của Sydney Sheldon hat tuyệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này