1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đã ai đọc quyển "Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ" chưa Đừng vì cái title giật gân mà nghĩ nó bậy bạ nhé, truyện rất cảm động chỉ có cái kết là hơi .... không ổn Ai tò mò PM mình send cho
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc truyện "Xin lỗi..." từ khi chị Trang Hạ mới dịch và post lên blog của chị ấy. Hàng ngày hồi hộp mong chờ chị ấy dịch từng chương mới để đc đọc. Nói chung truyện cuốn hút nhưng 1/3 truyện về sau thì k đc logic lắm, kết thúc truyện quá vội vàng. Tác giả đưa ra nhiều nút thắt nhưng đến lúc kết lại mở nút quá chóng vánh, thành ra bất hợp lý. Cũng fải thông cảm vì đây là truyện đc viết và post trực tiếp trên mạng, viết đến đâu post đến đó, chưa qua chỉnh sửa nên k tránh khỏi cái kết thúc "hụt hơi" của tác giả. Nhưng nói chung truyện đầy tính nhân văn. Mặc dù đã đọc trên mạng nhưng đầu tháng 3 vừa rồi xuất bản thành truyện cuốn, tớ vẫn mua về làm kỷ niệm và mua tặng bạn bè.
    Còn cuốn "Cô gái chơi dương cầm", đã từng xem film đoạt giải Oscar. Film hay bao nhiêu thì truyện dở bấy nhiêu, hoặc có thể mình k cảm nhận đc chất văn của những truyện đoạt giải Nobel. Cả "Tình ơi là tình" cũng thế, mặc dù k khó "nuốt" bằng "Cô gái...". Báo chí, văn đàn khen nức nở, nhưng quả thật đọc xong chả hiểu mình vừa đọc gì
    Vừa đọc xong "I am đàn bà" của Y Ban. Ai đã đọc rồi có thể cho biết ý kiến để cùng bàn luận cái nhỉ?
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc truyện "Xin lỗi..." từ khi chị Trang Hạ mới dịch và post lên blog của chị ấy. Hàng ngày hồi hộp mong chờ chị ấy dịch từng chương mới để đc đọc. Nói chung truyện cuốn hút nhưng 1/3 truyện về sau thì k đc logic lắm, kết thúc truyện quá vội vàng. Tác giả đưa ra nhiều nút thắt nhưng đến lúc kết lại mở nút quá chóng vánh, thành ra bất hợp lý. Cũng fải thông cảm vì đây là truyện đc viết và post trực tiếp trên mạng, viết đến đâu post đến đó, chưa qua chỉnh sửa nên k tránh khỏi cái kết thúc "hụt hơi" của tác giả. Nhưng nói chung truyện đầy tính nhân văn. Mặc dù đã đọc trên mạng nhưng đầu tháng 3 vừa rồi xuất bản thành truyện cuốn, tớ vẫn mua về làm kỷ niệm và mua tặng bạn bè.
    Còn cuốn "Cô gái chơi dương cầm", đã từng xem film đoạt giải Oscar. Film hay bao nhiêu thì truyện dở bấy nhiêu, hoặc có thể mình k cảm nhận đc chất văn của những truyện đoạt giải Nobel. Cả "Tình ơi là tình" cũng thế, mặc dù k khó "nuốt" bằng "Cô gái...". Báo chí, văn đàn khen nức nở, nhưng quả thật đọc xong chả hiểu mình vừa đọc gì
    Vừa đọc xong "I am đàn bà" của Y Ban. Ai đã đọc rồi có thể cho biết ý kiến để cùng bàn luận cái nhỉ?
  4. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc "Rừng Nauy" rùi, k ấn tượng nhiều, chỉ thấy những cái chết thê thảm. Đọc xong thấy mụ mị cả đầu óc.
    "XIn lỗi em chỉ là con đĩ" thik cái đề từ: If u''re a virgin, I will marry u. But I''m sorry u''re just a.... Một câu chuyện như cổ tích, kết cấu cũng đơn giản, nhưng cái kết thúc thì dở tệ, cõ lẽ tại cô bé viết truyện còn quá trẻ Thằng bạn tui đọc xong, ấn tượng mãi. Có vẻ thằng ku được mở mang đầu óc, thấy rằng mỗi con người đều có 1 số phận, ngay cả những cô gái đĩ K hiểu là tốt hay xấu, nhưng ít nhất thì cũng thấy tư tưởng làm thằng đàn ông của nó thoáng hơn 1 tí, k quá quan trọng em có là virgin hay k nữa như trước
  5. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tui đọc "Rừng Nauy" rùi, k ấn tượng nhiều, chỉ thấy những cái chết thê thảm. Đọc xong thấy mụ mị cả đầu óc.
    "XIn lỗi em chỉ là con đĩ" thik cái đề từ: If u''re a virgin, I will marry u. But I''m sorry u''re just a.... Một câu chuyện như cổ tích, kết cấu cũng đơn giản, nhưng cái kết thúc thì dở tệ, cõ lẽ tại cô bé viết truyện còn quá trẻ Thằng bạn tui đọc xong, ấn tượng mãi. Có vẻ thằng ku được mở mang đầu óc, thấy rằng mỗi con người đều có 1 số phận, ngay cả những cô gái đĩ K hiểu là tốt hay xấu, nhưng ít nhất thì cũng thấy tư tưởng làm thằng đàn ông của nó thoáng hơn 1 tí, k quá quan trọng em có là virgin hay k nữa như trước
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    9644218 há há há há Chết cười
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 28/05/2007
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    9644218 há há há há Chết cười
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 28/05/2007
  8. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Em mới đọc xong "Không gia đình". Đang muốn đọc "Ba chàng ngự lâm pháo thủ & 20 năm sau & Nếu em không phải là giấc mơ".
  9. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Em mới đọc xong "Không gia đình". Đang muốn đọc "Ba chàng ngự lâm pháo thủ & 20 năm sau & Nếu em không phải là giấc mơ".
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cô gái chơi dương cầm và Tình ơi là tình khá khó đọc, em ạ!
    Thôi, chuyển qua Những người đàn bà tắm hay Quạ đen đọc cũng ổn đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này