1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sặc... Ai lại lôi cờ bạc vào cái chốn văn hoá thế này hở bác?
    Bác chơi đệu em quá!
    Ghét!!!
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, dạo này các anh chị bàn luận sôi nổi quá em ứ theo kịp Mà công nhận nhà mình dạo này nhiều mem mới nhờ, vui thiệt đó, bàn luận cứ gọi là..... Hay là hum nào nhà mình Ọp ẹp típ đê
    Em đọc Rừng Nauy thấy cũng được, chị em khuyên em đừng đọc vì nó rất là ám ảnh Đầu tiên em cứ nghĩ rằng nó ám ảnh bởi những đoạn xxx nhưng rút cục lại ko phải thế, nó ám ảnh mình bởi cách sống của các nhân vật đó Hiz, đến giờ em vẫn bị ám ảnh nè, dẫu sao em cũng thấy thích nó, 1 cách nghĩ và sống khá mới mẻ nhưng chân thực
    Còn Xin lỗi em chỉ là con đĩ, thì em thấy bình thường quá, chỉ mỗi tội ko hiểu sao đọc xong em khóc nức nở Chậc, chắc tại em đa cảm quá
    Anh gì ý nhỉ, bảo là em đừng đọc truyện chị Yếm giới thiệu ý mà, nhưng anh làm em càng tò mò hơn, lâu rùi em cũng ko ghiền nhiều truyện, lại đang lúc thi nữa Nhất định có dịp em cũng muốn thử
    Đọc nhiều thì có lẽ em phải học anh chị nhiều lắm, vì em ít truyện mà cũng ít mua, ktế còn nghèo Có gì mọi người chỉ bảo cho em với, à, em cũng rất thích truyện Không gia đình, đọc hay thật đó
    Nhìn tủ sách của anh Kuku, eo ơi, phát thèm, anh ơi cho em mượn vài quyển đi
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, dạo này các anh chị bàn luận sôi nổi quá em ứ theo kịp Mà công nhận nhà mình dạo này nhiều mem mới nhờ, vui thiệt đó, bàn luận cứ gọi là..... Hay là hum nào nhà mình Ọp ẹp típ đê
    Em đọc Rừng Nauy thấy cũng được, chị em khuyên em đừng đọc vì nó rất là ám ảnh Đầu tiên em cứ nghĩ rằng nó ám ảnh bởi những đoạn xxx nhưng rút cục lại ko phải thế, nó ám ảnh mình bởi cách sống của các nhân vật đó Hiz, đến giờ em vẫn bị ám ảnh nè, dẫu sao em cũng thấy thích nó, 1 cách nghĩ và sống khá mới mẻ nhưng chân thực
    Còn Xin lỗi em chỉ là con đĩ, thì em thấy bình thường quá, chỉ mỗi tội ko hiểu sao đọc xong em khóc nức nở Chậc, chắc tại em đa cảm quá
    Anh gì ý nhỉ, bảo là em đừng đọc truyện chị Yếm giới thiệu ý mà, nhưng anh làm em càng tò mò hơn, lâu rùi em cũng ko ghiền nhiều truyện, lại đang lúc thi nữa Nhất định có dịp em cũng muốn thử
    Đọc nhiều thì có lẽ em phải học anh chị nhiều lắm, vì em ít truyện mà cũng ít mua, ktế còn nghèo Có gì mọi người chỉ bảo cho em với, à, em cũng rất thích truyện Không gia đình, đọc hay thật đó
    Nhìn tủ sách của anh Kuku, eo ơi, phát thèm, anh ơi cho em mượn vài quyển đi
  4. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    bé cứ thi xong đi rồi anh cho thuê
    theo anh thì ko cần mua nhiều sách làm gì, tốn tiền cũng khổ, giữ sách còn khổ hơn, mua vài quyển đặc sắc mình thích nhất thôi, nhất là mua nhân 1 dịp kỷ niệm nào đó thì càng hay, có thời gian thì thuê về đọc xong rồi trả là tốt nhất, cuộc sống ko phải chỉ có sách truyện là hay thôi đâu còn rất nhiều cái hay khác nữa nên cũng cần rất nhiều tiền
    , truyện anh ko có nhiều bằng nhiều bạn, nhưng rất sạch & đẹp, mượn của anh cấm đc gập, giở nhẹ nhàng, cấm đc nhấm nc bọt nữa (có nhiều quyển phô tô nếu nhấm nc thì vừa bị mủn chữ lại bị mực in vào mồm rất độc hại
  5. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    bé cứ thi xong đi rồi anh cho thuê
    theo anh thì ko cần mua nhiều sách làm gì, tốn tiền cũng khổ, giữ sách còn khổ hơn, mua vài quyển đặc sắc mình thích nhất thôi, nhất là mua nhân 1 dịp kỷ niệm nào đó thì càng hay, có thời gian thì thuê về đọc xong rồi trả là tốt nhất, cuộc sống ko phải chỉ có sách truyện là hay thôi đâu còn rất nhiều cái hay khác nữa nên cũng cần rất nhiều tiền
    , truyện anh ko có nhiều bằng nhiều bạn, nhưng rất sạch & đẹp, mượn của anh cấm đc gập, giở nhẹ nhàng, cấm đc nhấm nc bọt nữa (có nhiều quyển phô tô nếu nhấm nc thì vừa bị mủn chữ lại bị mực in vào mồm rất độc hại
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Cái gì mà mò sang cả "Hạt cơ bản thế".
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Cái gì mà mò sang cả "Hạt cơ bản thế".
  8. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    nội dung xxx ah? xem ở đâu thế?
  9. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    nội dung xxx ah? xem ở đâu thế?
  10. Hienchie

    Hienchie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích đọc sách lém, nhưng mà tớ không có Style hầu như thể loại nào cũng đọc, truyện tranh, truyện ngắn, truyện dài tớ đọc tất.
    Từ ngày đi làm tớ có thói quen "tao nhã" cứ lĩnh lương là đi mua sách. Tháng trước nữa mua "Pháo đài số", tháng trước mua "Điểm dối lừa", tháng này vừa mua "Phải lấy người như anh" với "Oxford thương yêu". Tháng sau chắc mua "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" vì thấy các bác khen quá kia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này