1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'ỏằi, 'i thơ chỏc ngỏằ"i im thưt thỏưt rại. Hỏạn 3` con khi khĂc
    Đang 'ỏằc "Oxford thặặĂng yêu" nhặng k 'ặỏằÊc cuỏằ'n hút lỏm. Ngày trặỏằ>c hay 'ỏằc truyỏằ?n cỏằĐa chỏằ< DặặĂng Thuỏằà trên HHT, thỏƠy sĂch thơ mua. LÂu rại câng k 'ỏằc truyỏằ?n VN PhỏÊn dÂn tỏằTc quĂ
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời mát mẻ mà, có nóng bức gì đâu anh Kúk?
    Hôm nay em ngồi cafe Đông Tây đọc truyện một lèo 6 tiếng đồng hồ, hoặc ít hơn một chút. Thi thoảng nghỉ... 1 phút để ngắm mèo, nói chuyện vài câu với chị nhân viên (tại là chị, không phải anh nên chỉ 1 phút thôi) và ngó bâng quơ.
    Đọc xong đi về thấy đầu nặng trĩu như thể vừa ngủ 12 tiếng liền!
    Nhưng mà truyện hay! "Những bông hoa trên tầng áp mái" - Virginia Andrew (chả biết viết đúng tên không). Truyện này có bản ebook bên TPVH, nhưng dạo này lười đọc ebook quá. Thấy mọi người khen hay nên hôm nay đọc thử. Đọc không dứt ra nổi. Hồi hộp, lo lắng, xúc động, vui buồn, đủ cả...
    Nếu mai ra thì đọc tiếp "Những bông hoa trước gió" ^^
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời mát mẻ mà, có nóng bức gì đâu anh Kúk?
    Hôm nay em ngồi cafe Đông Tây đọc truyện một lèo 6 tiếng đồng hồ, hoặc ít hơn một chút. Thi thoảng nghỉ... 1 phút để ngắm mèo, nói chuyện vài câu với chị nhân viên (tại là chị, không phải anh nên chỉ 1 phút thôi) và ngó bâng quơ.
    Đọc xong đi về thấy đầu nặng trĩu như thể vừa ngủ 12 tiếng liền!
    Nhưng mà truyện hay! "Những bông hoa trên tầng áp mái" - Virginia Andrew (chả biết viết đúng tên không). Truyện này có bản ebook bên TPVH, nhưng dạo này lười đọc ebook quá. Thấy mọi người khen hay nên hôm nay đọc thử. Đọc không dứt ra nổi. Hồi hộp, lo lắng, xúc động, vui buồn, đủ cả...
    Nếu mai ra thì đọc tiếp "Những bông hoa trước gió" ^^
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chào ngày mới!
    cả nhà mình chắc đang ngủ ngon lắm, còn em thì vẫn chưa thấy hiện tượng buồn ngủ là thế nào. đêk hiểu sao hum nay khó ngủ thía.
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chào ngày mới!
    cả nhà mình chắc đang ngủ ngon lắm, còn em thì vẫn chưa thấy hiện tượng buồn ngủ là thế nào. đêk hiểu sao hum nay khó ngủ thía.
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chưa ngủ.... chả làm gì.... chả thik đọc truyện. Dạo này chả hiểu sao cứ ngủ trên gác là ngủ mơ toàn ma với chết chóc. Hôm wa tỉnh dậy giữa đêm (4h) sợ wa'' phải bật máy lên nghe nhạc và bật đèn cho đỡ sợ. Đến lúc thấy trời bên ngoài sáng rõ hết cả mới dám đi ngủ tiếp. Nên là hôm nay vẫn đang sợ chưa dám ngủ.
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chưa ngủ.... chả làm gì.... chả thik đọc truyện. Dạo này chả hiểu sao cứ ngủ trên gác là ngủ mơ toàn ma với chết chóc. Hôm wa tỉnh dậy giữa đêm (4h) sợ wa'' phải bật máy lên nghe nhạc và bật đèn cho đỡ sợ. Đến lúc thấy trời bên ngoài sáng rõ hết cả mới dám đi ngủ tiếp. Nên là hôm nay vẫn đang sợ chưa dám ngủ.
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ đọc nhiều sách thiếu nhi thế mà lời thật hay ý thật đẹp
    Thứ nhất: List truyện của chú và mọi người, làm sao mà nhớ được khi chúng ta đã trôi đến trang 70. Nhưng mọi người vẫn đang giới thiệu cuốn sách mình đang đọc đấy thôi, có gì thì mượn luôn.
    Thứ hai: Hoá ra chú cũng khó chịu ra mặt với tôi đấy chứ, đâu có phải nói riêng tôi. Chú cho là tôi khoe sách, còn tôi lúc viết như thế chỉ để nói với mình rằng tôi đang đọc không ra một hệ thống gì cả và không nhập tâm. Trong số truyện đó, có vài cuốn tôi đi mượn mà vẫn chưa đọc được tí nào
    Thứ 3: về ánh mắt nhìn chú, xin lỗi, ai ở đây lần đầu gặp chú chẳng phải tròn mắt nhìn chú ngạc nhiên, tôi cũng vậy mà thôi. Chú trong topic với chú ở ngoài đời khác quá mà. Lần đầu gặp, tôi cũng phải có ý thăm dò 1 chút vì tôi mang sách tôi quý cho 1 ng lạ mượn. Nhưng tôi đã hứa cho mượn là cho mượn. Mấy cuốn sách đó không hẳn là sách vàng sách bạc, nhưng với tôi nó quý vì tôi đã mất công đi tìm, tôi thích. Nên tôi đương nhiên cũng có chút nghi ngại. Chẳng thế tôi vẫn dặn chú giữ gìn cẩn thận đó thôi
    Nếu chú cho đấy là cái nhìn coi thường thì cũng chẳng còn gì để nói nữa.
    Vậy thôi! Tôi chẳng có gì coi khinh chú cả, ở đời phải biết mình thế nào, người thế nào. Tôi có gì hơn chú mà coi thường chú.
    Chúng ta chấm dứt tại đây, không ai đụng ai, tránh ra cho topic lại vui vẻ như trước
    Thành thật xin lỗi tất cả mọi người trong topic vì chuyện không đâu này!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 31/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này