1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích Sydney Sheldon nhưng không mua quyển nào của ông này cả Đọc thì đọc khá nhiều, toàn thuê về đọc.
    Quyển "Vai người khác đóng" có phải đoạn cuối nói về cậu bé nhân vật chính, được mời đóng vai trong một bộ phim, có cảnh cậu ta vừa đi vừa hát. Nhưng vì cậu ta không hát được nên cuối cùng đạo diễn mời một cậu/cô bé khác, mà cậu ta vì xấu hổ nên không nói lại với gia đình là mình không được đóng phim nữa, mãi đến khi phim chiếu lên mọi người mới biết. Hì hì tớ đọc từ hồi bé tí, lớp 1 lớp 2 thì phải, chỉ nhớ mỗi đoạn đó, không biết có phải không?
    Mọi ý kiến về truyện đều chỉ để tham khảo thôi, tự mình đọc và rút ra kết luận vẫn là hay nhất ^^ Cùng 1 quyển truyện, có người khen người chê là bình thường. Trừ phi người khen chê đó vốn có cùng gu đọc truyện với mình, thì lúc đó hãy tin tưởng nhận xét của họ.
    Tớ cũng toàn đọc truyện xong mới đọc lời giới thiệu. Một lý do nữa là nhiều khi lời giới thiệu họ nói quách kết cục ra, đọc mất cả hứng!
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cậu có trí nhớ thật tốt.
    Cậu nói tớ mới nhớ lại đoạn này đấy. Đoạn này là đoạn chính và cũng là phần giải thóat của cậu ta. Các hình mình họa của chuyện gây một ấn tượng rất mạnh. Nó hợp với cốt chuyện như khi ta đọc Tốt-tô-chan và thấy các hình minh họa không thể nào tuyệt hơn ấy.
    Lời nói đầu chính là phần bị lạm dụng nặng nề mang mục đích câu khách ngu ngốc nhất mà tớ từng thấy của mấy tay nhà sách. Sách hay thiết nghĩ đâu cần lời giới thiệu, nhất là những lời giới thiệu lẩm cẩm.
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng cũng có đấy bạn
    Đọc cũng được
    Tác phẩm này cũng tạo được tiếng, nhiều người tò mò hỏi lắm
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Tiếc thật! Hồi đó già mà có quyển sách mang chủ đề :" Làm sao để đọc và giữ sách" thì tốt nhỉ.
    "Vai người khác đóng" nói về 1 cậu nhân vật chính (quên xừ nó tên rồi). Cậu ta là kẻ chuyên nói dối, không dám đối diện với sự thật. Có chi tiết thú vị là khi cậu ta bị điểm 2, cậu ta tẩy xóa nó bằng ruột bánh mỳ . Rồi nhiều sự việc khác đến với cậu nhưng cậu không dám đối mặt với chính mình. Cậu không thể là cậu được. Cậu đã luôn "đóng 1 vai" tồi. Sau đó thì ABC...Cậu thóat ra được.....Đấy! Chuyện rất hay. Đọc từ hồi 1987. Cùng thời bác sĩ Ai-bô-lít thì phải
    Mò sách cũ khó thật. Biết bao giờ nó mới tái bản. Chắc khi Nga quay lại cái tên Liên Xô CCCP và dân Hà Lội ta sành điệu thức thời bỏ Phở chuyển sang húp súp , bỏ Mercedes mà vần vô-lăng con Zin nhể
    [/quote]
    "Vai người khác đóng", một cuốn sách của nxb Cầu Vồng, nhỏ và thuôn thuôn bằng tấm ảnh cỡ 10x12, giấy trắng tinh đẹp đẽ
    Các cậu nhắc " Timua và đồng đội" làm tớ nhớ đến cả một lố truyện ngày xửa ngày xưa như
    Bột mì vĩnh cửu
    Bác sĩ Aibôlit (nhớ con Kéo đẩy và mụ Vacvara )
    Lửa trong thành phố sẩm tối
    Tuổi 17 (nhớ thầy giáo)
    Tixtu ngón tay cái xanh
    Có một chiếc đĩa bay
    Hãy bay đi hải âu
    Trường học dũng cảm
    Marutxia đi học (Lớp một ơi lớp một. Đón em vào năm trước. Nay giờ phút chia tay. Gửi lời chào tiến bước)
    Hành quân
    Cánh buồm đỏ thắm
    Ông già Khốttabit
    Tôi nhìn thấy mặt trời
    ....
    ........
    ..........
    Và rất nhiều truyện Nga khác mà tớ đang tìm sưu tập lại
  5. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    ấy yếm đào lẳmg lơ ơi ấy cũng có ý định sưu tầm lại hả, thế cho tớ chung với, tập hợp lại rồi chia nhau đi dọc đường Láng chứ nhìn cái con đường đó nó dài ngoằng ra mà ngán ngẩm quá
  6. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    mà những truyện ấy liệt kê ở trên là ấy vẫn còn hả cho tớ mượn photo với, toàn những truyện chưa đc đọc thôi
  7. mituot_nhongnheo_laem

    mituot_nhongnheo_laem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    to vua doc xong quyen " Nguoi tu kho sai" , rat hay, doc me man luon. Gio dang doc quyen "Bon san vang", chang thay gi hay ca.Moi nguoi tim " Nguoi tu kho sai "doc nha,ko hoi tiec dau.
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  9. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    ặ có hỏằTi này àh? hay ghê ha, Mơnh xin chÂn nhĂ. Mơnh thơ thik 'ỏằc mỏƠy cuỏằ'n cỏằĐa AL.Rise và Laura.Rise rỏƠt hay
  10. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    tớ ghét truyện của Sidney Sheldon, ghét rừng Nauy, văn chương nhiều mùi vị *** quá, tớ ghét, nhất là rừng Nauy, tả thô ko chịu được
    Văn học là nét đẹp lãng mạn, *** ko phải xấu nhưng mô tả 1 cách trần trụi thì mất cả thẩm mỹ của văn học
    mình yêu Gone with the wind hihi, và Martin Eden tiểu thuyết đầy lí trí và TY mãnh liệt với cái đẹp của JackLondon
    Ngoài ra có ai đọc truyện ngắn ko nhỉ
    Truyện ngắn của Zweigs nổi tiếng với Ngõ hẻm dưới ánh trăng, Bức thư của Người đàn bà ko quen
    Ngoài ra iem còn thích Axit Nezin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này