1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em Sota cũng biết Buzz hả? xưa chị làm ở đấy sao ko gặp em nhỉ? ở đấy có mỗi 1 cuốn hay là : Người đọc. em thử hỏi mấy chị xem cuốn đó còn ko, mượn đọc đi, hay lắm.
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hic từ lâu 1 ngày ko có thời gian để dành cho việc đọc những cuốn sách yêu thích
    chỉ có mỗi sách bài vở.
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hic từ lâu 1 ngày ko có thời gian để dành cho việc đọc những cuốn sách yêu thích
    chỉ có mỗi sách bài vở.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chiều chủ nhật chẳng biết làm gì ngoài...gặm sách.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chiều chủ nhật chẳng biết làm gì ngoài...gặm sách.
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Xưa là hồi xưa nào? Em cũng không đến thường xuyên, thi thoảng thôi, chưa đủ để nhớ mặt ai ở đó hết. Mà không bao giờ đi tối. Chắc hồi chị làm thì em không hay đến.
    Mỗi người mang tới 1 quyển sách, rồi làm gì? Mỗi người ôm 1 quyển ngồi đọc hả?
    Hình thức offline mới mẻ nha
    Hôm nay em đọc 2 tập "Chuyện Đông Chuyện Tây", có vẻ là tuyển tập các câu trả lời của An Chi trong chuyên mục CĐCT trên tạp chí Khoa học ngày nay (hay tạp chí gì đó đại loại thế).
    Đọc thấy nhiều cái thú vị, nhưng những vấn đề mổ xẻ ngôn ngữ thì em mụ hết cả đầu >_<
    Sấm ì ầm mãi mà không mưa cho...
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Xưa là hồi xưa nào? Em cũng không đến thường xuyên, thi thoảng thôi, chưa đủ để nhớ mặt ai ở đó hết. Mà không bao giờ đi tối. Chắc hồi chị làm thì em không hay đến.
    Mỗi người mang tới 1 quyển sách, rồi làm gì? Mỗi người ôm 1 quyển ngồi đọc hả?
    Hình thức offline mới mẻ nha
    Hôm nay em đọc 2 tập "Chuyện Đông Chuyện Tây", có vẻ là tuyển tập các câu trả lời của An Chi trong chuyên mục CĐCT trên tạp chí Khoa học ngày nay (hay tạp chí gì đó đại loại thế).
    Đọc thấy nhiều cái thú vị, nhưng những vấn đề mổ xẻ ngôn ngữ thì em mụ hết cả đầu >_<
    Sấm ì ầm mãi mà không mưa cho...
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mưa rùi...buồn quá chẳng đi đâu đc cả ngày hôm nay.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mưa rùi...buồn quá chẳng đi đâu đc cả ngày hôm nay.
  10. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa mua 1 quyển sách nào bao giờ thì không được đến rùi!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này