1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SIRSO, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao chị "hot" quá thế Căn bản với tốc độ ghiền truyện như của chị thì "hot" chắc cũng đúng thôi
    Em copy truyện Hồi ức đó vào điện thoại đọc, nhưng nó đang lỗi 1 phần không đọc được Tức quá đi
    Chị đọc như thế người ta không kịp phát hành truyện mới cho chị đó
    Thoai, em đi tắm phát đã.. Chúc cả nhà mát mẻ
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    "hot" ở đây là ý gì thế?
    Chị chưa đọc truyện trong di động bao giờ. Đọc ebook trên comp còn lười nữa là đọc trong di động Đang thử đọc lại Sở Lưu Hương truyền kỳ trên comp mà đọc mãi được vài hồi.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    "hot" ở đây là ý gì thế?
    Chị chưa đọc truyện trong di động bao giờ. Đọc ebook trên comp còn lười nữa là đọc trong di động Đang thử đọc lại Sở Lưu Hương truyền kỳ trên comp mà đọc mãi được vài hồi.
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    "hot" là vì mắt chị cao độ quá thui ạ
    Em thì cũng lười đọc trên comp lắm, mỏi mắt Giá mà có truyện đọc thì thích hơn, nhưng mà cũng ko có truyện nên copy vào điện thoại là nhanh nhất, đi đâu cũng na theo được, rảnh lại lôi ra đọc chị ạ
    Nhà chị nhìu truyện lắm nhỉ
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    "hot" là vì mắt chị cao độ quá thui ạ
    Em thì cũng lười đọc trên comp lắm, mỏi mắt Giá mà có truyện đọc thì thích hơn, nhưng mà cũng ko có truyện nên copy vào điện thoại là nhanh nhất, đi đâu cũng na theo được, rảnh lại lôi ra đọc chị ạ
    Nhà chị nhìu truyện lắm nhỉ
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cũng không ít, mà lười chả thống kê Tiền chủ yếu đổ vào truyện thôi mà ^^
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cũng không ít, mà lười chả thống kê Tiền chủ yếu đổ vào truyện thôi mà ^^
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to Hươngbe: hum qua cuối cùng chị Yếm mới tới, 2 chị em cafe đc 1 lúc thì chị lại phải về. híc....chán..
    chị vẫn cần sách, em cho chị mượn ngay nhé, rồi cầm Totto chan về đọc. chị cần gấp nhé vì chị sắp thi. liên lạc lại với chị xem như thế nào thì tiện em nhé!
    to cả nhà: sau khi hum qua thuyết trình phục thù lần trước đc 10 điểm rùi thì đến hum nay nhận đc bao nhiêu là bài tập, từ nay đến cuối tuần có thêm 2 bài tiểu luận và 1 bài thi ngày mai. sắp điên rùi! hu hu.....mẹ ơi....
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to Hươngbe: hum qua cuối cùng chị Yếm mới tới, 2 chị em cafe đc 1 lúc thì chị lại phải về. híc....chán..
    chị vẫn cần sách, em cho chị mượn ngay nhé, rồi cầm Totto chan về đọc. chị cần gấp nhé vì chị sắp thi. liên lạc lại với chị xem như thế nào thì tiện em nhé!
    to cả nhà: sau khi hum qua thuyết trình phục thù lần trước đc 10 điểm rùi thì đến hum nay nhận đc bao nhiêu là bài tập, từ nay đến cuối tuần có thêm 2 bài tiểu luận và 1 bài thi ngày mai. sắp điên rùi! hu hu.....mẹ ơi....
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tầm sau 8h chị ở đâu ạ, em đi học trên Nguyễn Công Trứ đó, nếu tiện thì chị em mình hẹn nhau đâu đó loanh quanh đấy, không thì ở đâu được chị báo cho em nhé, hôm nay em rỗi mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này