Đọc sách thời hiện đại Chào các bạn, Vào thăm diễn đàn này đã lâu nhưng hôm nay tôi xin góp vài ý kiến về việc đọc sách thời hiện đại Tôi không sống ở VN, tôi đang sống ở Hoa Kỳ. Nên tôi có dịp đọc rất nhiều sách. Càng ngày tôi càng nghiệm ra một điều, là bây giờ tôi rất ít đọc truyện Ở Hoa Kỳ sách nhiều kinh khủng . Nhiều qúa không ai có thể tự hào là mình đọc nhiều nữa. Ai rành việc nấy. Mỗi người rành một lãnh vực chuyên môn của mình mà thôi Bây giờ tôi thấy mê sách nghiên cứu và sách tiểu sử. Tôi thấy đọc các sách nghiên cứu và sách tiểu sử những nhân vật nổi tiếng, chúng làm cho tôi học hỏi và suy nghĩ nhiều hơn Trong khi đọc truyện, tôi thấy đời sống của các nhân vật trong truyện tùy vào tác giả qúa. Chúng do tác giả dựng lên. Tác giả có thể viết hay, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là sản phẩm do tác giả nhào nắn lên Nhưng bây giờ đọc sách tiểu sử, hay còn gọi là tự truyện, của nhiều người, tôi thấy gương tranh đấu, những nỗ lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn, những bi kịch của họ , đâu có thua gì những nhân vật trong các sản phẩm tưởng tượng của các truyện ngắn truyện dài khác. Nhưng cái hấp dẫn của các loại sách tự truyện, là người đọc biết đấy là truyện thật. Thật mà không thua gì tiểu thuyết. Nên càng hấp dẫn hơn Ở Mỹ rất nhiều sách, ai nổi tiếng là cũng có thể viết sách. Càng lúc càng có nhiều sách tự truyện, nên người đọc cứ tiếp tục có sách mới để đọc axav
Tất nhiên là đọc sách là để thêm những kiến thức, hiểu biết trong cuộc sống. Nhưng ngoài ra đọc sách cũng là một sở thích và một cách giải trí nữa chứ. Có lúc ngày học bù cả đầu rồi lại mang những sách nghiên cứu ra nữa mà đọc thì có mà thành điên. Đọc truyện cũng có nhiều điều bổ ích và những hiểu biết chẳng kém gì mấy truyện tự sự và nghiên cứu đâu. Mỗi một thể loại sách đều có những cái hay riêng cả. Chắc là bạn bên Mỹ quen với học hành nghiên cứu nhiều quá rồi. Mà mấy cái truyện tự sự đấy chắc gì đã là sự thật đâu nhỉ. Đọc cũng chỉ biết thế thôi
Nếu bạn về Việt Nam thì sách tự truyện có đầy, Trần Dân Tiên, Võ Nguyễn Giáp, Lê Duẩn , Trường Chinh.....