1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thân để làm việc khác.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Mr_big283, 14/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_big283

    Mr_big283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Độc thân để làm việc khác.

    Cái gì cũng có hai mặt các bạn ạ. Độc thân cũng vậy, có đôi khi một mình cũng cảm thấy buồn, nhưng đó cũng là lúc thoải mái để chúng ta nghĩ về mọi thứ.Với bạn, bạn nghĩ gì khi độc thân,chắc bạn cũng như tôi, đôi lúc cũng thấy buồn và sầu muộn,nhìn mọi người đi có đôi với nhau và có những lúc bạn tưởng như cả thế giới này đang hò hẹn thì bạn lại đang ở một mình.Nhưng bạn ơi đó là cảm giác của con người khi mình thiếu nó thôi chứ thưc ra ,độc thân rât là thú vị,bởi lẽ độc thân khiến cho chúng ta thoải mái ,tự do,không bị gò bó vào bất cứ thứ gì,nó giúpchúng ta làm nhiều việc khác và dẽ dàng thành công hơn(tôi muốn nói là dôc thân theo nghĩa yêu đuơng).NÓI cho cùng thì ai cũng muốn chánh tình trạng này và tôi cũng vậy nhưng lúc này tôi muốn độc thân.CHÀO CÁC BẠN, HẸN GẶP CÁC BẠN Ở BÀI VIẾT TIẾP THEO.

    Hãy nắm lấy tay tôi,và tôi sẽ nói yêu em....!
  2. nhocvivi

    nhocvivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Được cái này thì mất cái kia thôi bạn ạ,chẳng có cái gì là được tất cả,hoàn toàn không thể nắm hết được (hình như mình đi lạc rồi)...về thôi may quá còn kịp.
  3. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Em đang muốn độc thân đây, nhưng như thế không khéo lại có kẻ màn trời chiếu đất mất...

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, cái gì cũng có 2 mặt của nó. Tôi lấy ví dụ như thế này ( Những gì tôi biết từ chuyện của đám bạn ). Có người yêu đi đâu đi cùng kể thì cũng hãnh diện đấy, nhưng khi trục trặc a thì lại dức đầu con thị mầu, chiều đi làm về vội vàng và mấy miếng rồi tất tưởi đến với em, nếu mà đến muộn thì thôi rồi lượm ơi. Một năm có mấy ngày lễ tiền ăn chẳng có nhưng cố phải mua bông hoa mấy chục nghìn đồng để tặng em ( Nghèo nhưng vẫn phải sỹ ). Còn những người không vướng vào chuyện tình cảm thì lúc nào cũng bình thản, chiều thứ bảy cũng như chiều thứ hai thôi, cứ thủng thẳng mà đi, ngồi uống bia cũng thoải mái, không phải lo cái alô nó kêu, song về nhà tắm giặt đoàng hoàng nghỉ ngơi chuẩn bị cho một ngày mới, tâm lý thoải mái, hiệu quả công việc tốt, lương tăng ầm ầm, mà lại không bị mất tiền về mấy cái vụ vớ vẩn như đi sinh nhật bạn của bạn. . . Ngược lại nhiều khi mệt có mấy bộ quần áo mà không mang nhanh ra tiệm giặt a thì để nó thối mất, hay khi xổ mũi nhức đầu không được nghe những từ như " Anh nhớ gĩ gìn sức khoẻ nhé, hay cố ăn cho nhanh khỏi. . . ." ( Phê thế không biết được )
    Nhưng tuổi trẻ theo tôi không nên để những chuyện tình cảm nam nữ chi phối sự nghiệp ( Không nói với ai cá tính cầu toàn )
    Chúc thành đạt, có nhiều tiền sẽ có vợ xinh !
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  5. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐI SÂU VÀO BÀN LUẬN VỀ 2 MẶT CỦA SỰ ĐỘC THÂN
    RÕ RÀNG LÀ KHÔNG KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI ĐỘC THÂN MÃI RÙI . MÀ CHÚNG TA LẬP HỘI ĐỘC THÂN LÀ ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG ĐỘC THÂN VÀ SẮP ĐỘC THÂN VÀO HỘI CÙNG NHAU TRAO ĐỔI VỀ MỌI VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SÔNG VÀ ĐẶC BIỆT LÀ TẠO NÊN MỘT NƠI ĐỂ GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI TRONG HỘI SỚM TÌM ĐƯỢC MỘT NỬA CỦA MÌNH .
    KHI MỘT THÀNH VIÊN NÀO ĐÓ RA KHỎI HỘI THÌ MỌI NGƯỜI TRONG HỘI SẼ CHÚC MỪNG NGƯỜI ĐÓ.
    NHƯ VẬY TÓM LẠI LẬP HDT LÀ ĐỂ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐỘC THÂN CÙNG NHAU TRAO ĐỔI VỀ CÁC LĨNH VỰC TRONG CUỘC SỐNG ,HỌC TẬP VÀ MỤC TIÊU CAO NHẤT LÀ HDT ĐỂ GIÚP MỌI NGƯỜI HẾT ĐỘC THÂN. VÌ VẬY VIỆC LẬP HDT LÀ MỘT VIỆC NÊN LÀM,CHÚNG TA KHÔNG NÊN ĐI LẠC CHỦ ĐỀ CHÍNH CẦN BÀN.
    làm điếu thuốc và cốc bia cho tỉnh táo đie!
    yêu em chân tình
    yêu hết mình
    nhưng chưa có người yêu!hì
  6. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Độc thân à . .vui chứ nhỉ . .thoải mái, tự do . .nhiều thời gian hơn là chắc chắn rồi ... cuộc sống có nhiều thứ ta còn chưa biết, còn muốn khám phá, tất nhiên có cả tình yêu, nhưng mà hình như vướng vào chuyện đó thì .. he he . . không mấy ai còn rảnh rang để tìm hiểu các thứ khác nữa,
    ai còn muốn vô tư, vui chơi, hay to tát hơn là lo cho sự nghiệp của mình thì độc thân cũng đâu phải là vấn đề lắm đâu . .
    Tội gì mà yêu mất toi đêm thứ bảy
    Nghe MTV hay nhất trong tuần
    Giải ngoại hạng Anh những thiên thần xuất trận
    Seri A thì tưng bừng khói lửa
    Tình yêu nào sánh với nỗi đam mê
    Tội gì mà yêu phải vâng lời ngoan ngoãn
    Quần áo chỉn chu, đầu tóc phải gọn gàng
    Ta tự do ba ngày ta mới tắm
    (Cũng chả lo không vừa được mũi nàng)
    Tội gì mà yêu phải mong mong nhớ nhớ
    Cứ ngủ khì đẫy giấc có hơn không
    Rồi mai đây chén 1000 xôi đỏ
    Chả bận tâm đến giá cả hoa hồng
    Tội gì mà yêu suốt ngày hờn với dỗi
    Nước mắt sụt sùi như tháng 9 mưa rơi
    Ta một mình ngồi xem bóng đá
    Và ta hò, ta hét ,rồi ta cười
    Tội gì mà yêu, mà trái lời của Chúa
    Nhận làm dưới của ?omảnh xương sườn?
    Yêu cha mẹ, yêu cuộc đời là đủ
    Chủ nghĩa độc thân ta vẫn cứ tôn thờ



    Yêu là chết trong lòng một ít, nhưng không yêu thì ... tuyệt nọc tông đường
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    ấy các bác nói đúng ý iem ,iem là iem ngán chuyện yêu đương con nít lắm cơ ,nhức đầu ,mí dứa bạn iem đó ,chúng nó xí xớn tuổi mới lớn đó ,yêu vào ,thấy phởn chí cười suốt ,nhưng đến lúc hờn anh giận em thì thôi rồi ,hic hic ,chỉ khổ thân bạn bè ..tiếc mấy nghìn mua giấy cho nó thút thít quá ..hic hic ...giận người yêu nó đổ qua mình .làm mình chết dí ở nhà nghe nó kể lể ( nó mà bít mình lên đây kể xấu nó ,nó cho mình tạnh ..hi` ).. nói chung là độc thân đến bao giờ có sự nghiệp vững vàng đã ,lúc ấy yêu đâu có muộn ,chứ bây giờ yêu hả ,yêu kiểu kẹo mút , iem là iem chẳng còn bé nhưng mà cũng chán kẹo mút rùi nên iem chạy ( iem bây giờ chỉ thích kẹo anpelibe thui ..he he he ) .....
    tôi muốn là chính tôi ,là bản thân tôi thửa nào ,chưa biết buồn ,chưa vương sầu nhớ ,chưa biết nhớ ,biết thương một bóng hình .
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhớ lại tích xưa,chàng A_dam và nàng E_va.....chỉ vì 1 chút xíu 'lỡ lầm' mà phải trả 1 giá quá đắt......đi tong đời trai....Ôi,càng nghĩ càng thấy tội nghiệp.....!!!
    Nói vui vậy thôi.....tuổi chúng ta hiện nay còn khối việc cần làm và phải làm....cả 1 tương lai trước mắt...cuộc đời dài và lắm bon chen quá.....nhiều khi cảm thấy thật mệt mỏi...muốn buông xuôi...thân mình còn chẳng lo nỗi nữa là.....!!!!!
    Chạy mỏi chân thì hẵng ở tù_tạm thời cứ độc thân cái đã ...thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm.....!!!!Dear!
    Dust in the wind...Everything is dust in the wind...All we are is dust in the wind...
    Gone with the wind...
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 15/05/2003
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều chuyện cần làm lắm bác ạ,khi đang chưa gắn rắc rối vào người thì làm nhanh lên cho sớm,chứ nay mai roài lại lũ lượt đi theo tiếng gọi của đảng lại hối hận :D...Em là em khuyên chân thành.Có lắm người cứ kêu gọi độc thân nhưng lại fản bội hội trong tâm tưởng...Em ví dụ như là:bác ý cứ tưởng bác độc thân dưng mà bác ý lại đang thầm ai đó thì...cái đó gọi là bề ngoài không nhưng tâm tưởng thì lại có :D
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi! Chẳng có gì là hay khi độc thân cả............Vẫn có người yêu,vẫn làm được các việc mình thích, vẫn xem bóng đá được, vẫn có thể đi uống cafe, vẫn đi chơi cùng lũ bạn......nói chung là hông ảnh hưởng gì cả.............
    Đây là tình trạng độc thân tạm bợ của mình............
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này