1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thân hay lập gia đình ...???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Độc thân hay lập gia đình ...???

    :)))


    Độc thân hay là lập gia đình đều có nhũ~ng cái lợi và
    cái bất lợi... như là:

    - Độc thân thì tự do thoải mái đi khỏi thưa về khỏi trình,
    nhưng lắm khi nửa đêm trở giấc ngứa lưng" không có
    ai gãi dùm! :)

    - Lập gia đình thì giãi quyết được chuyện cô đơn,
    phòng không nhưng cũng phải trả giá cho cái Hạnh Phúc ấy !

    Các bạn nghĩ sao ?

    Sapa

    Gió ... nhớ gì ngẩn ngơ ngoài sân ...

    ...
  2. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ rằng chẳng phải tất cả những cố gắng của chúng ta trong cuộc sống đều chỉ vì hai tiếng gọi thân thương và quen thuộc " gia đình " hay sao?
    Gia đình là nơi ta có thể trở về, là nơi sẵn sàng đón ta với mọi thứ thân thuộc đến mức đêm tối không cần đèn ta cũng biết những vật dụng nằm ở chỗ nào. là nơi ta có thể mặc sức vùng vẫy sau những giờ làm việc căng thẳng, là nơi ta có mọi người thân yêu chia sẻ những vui buồn....
    Cả cuộc đời chúng ta đi tìm hạnh phúc mà hạnh phúc thì chính là những gia đình tràn ngập tiềng cười, nơi đó có mẹ có cha, có người mình thương yêu, rồi sau này mình lại sinh ra những mầm non mới, chăm chút cho nó lớn lên từng ngày....
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy một kẹp tóc tâm sự như thế này :
    Lúc chưa "chống lầy" thì da số con gái đều có cái cảm giác cô đơn, lo lắng vì không ai yêu mình ... không ai thèm mình khủng khiếp lắm... Dù bên cạnh vẫn có cha mẹ anh em nhưng vẫn
    cứ cô đơn...
    Chả nhẽ phần đông phe kẹp tóc nghĩ như vậy sao ???
    Sapa
    Tại sao em nỡ vô tình
    Tại sao hờn giận để mình xa nhau ...
    ...
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi dù độc thân hay đã lập gia đình thì điều quan trọng là mình vẫn phải là mình, vẫn phải độc lập trong cuộc sống còn hai chữ "tự do" thì dù ở với cha mẹ hay đã có gia đình thì vẫn là "tự do trong dây thừng" thôi. Còn chuyện "phe kẹp tóc" mau mau muốn "chống lầy" thì cũng có phần đúng mà vẫn có phần sai, có khi mình thì chẳng có ý đó nhưng hết người này đến người nọ, hết gia đình rồi bạn bè lẫn đồng nghiệp lại "nói gần, nói xa" rồi giới thiệu này nọ làm cho cuống hết cả lên. Chứ nếu không bị giục thì cũng chẳng muốn lấy sớm làm gì cho khổ! Chơi tẹt ga tiếp cho sướng cái thân!!!
    Nói thì nói thế thôi chứ hồi xưa tôi theo "thuyết" "single mother" (hồi đó quyết tâm "cao độ") nhưng chưa kịp thực hiện đã bị một ông "chẳng họ hàng hang hốc" gì cả "bắt về nhà", đến giờ nói thật là chưa thấy hối hận hay nuối tiếc gì hết, nhiều khi lại cảm động "rưng rưng nước mắt" trộm nghĩ "Ông ấy chẳng "dây mơ rễ má" gì với mình, chẳng phải là bố mẹ anh em gì với mình để phải có trách nhiệm hay nghĩa vụ này nọ, thế mà yêu mình đến thế, hy sinh chăm sóc mình đến vậy." Tuy vợ chồng vẫn có lúc xung khắc, tranh luận nảy lửa, cãi nhau ỏm tỏi, mặt xưng mày xỉa... nhưng cuối cùng thì vẫn nhận thức cái đích của tình yêu là hôn nhân hoàn toàn đúng đắn. Tự dưng mình lại có "bị bông" giảm stress, "chăn bông" tránh rét... sướng gấp vạn người khác.
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu nghĩ sao về chuyện lập gia đình hay sống độc thân? Cậu cứ hỏi mà chẳng có ý kiến ý cò gì cả. Một khi còn băn khoăn chuyện lập gia đình hay ko thì tốt nhất là đừng nghĩ đến chứ đừng nói là nói đến. Mà cậu thì đang nghĩ ngợi chuyện này rất nhiều hay sao mà băn khoăn hết chuyện " cổ 3 ngấn" đến độc thân hay ko? J/k
    Bây giờ có mốt là sống độc thân, tiền ta ta tiêu, cuộc đời ta sống, nhưng rồi cuối cùng cuộc đời ta chẳng còn lại cái gì cả. Cuộc sống vợ chồng với nhiều trách nhiệm hơn, nhiều lo toan hơn nhưng cảm thấy yên lành hơn, có vui, có buồn, có lúc buồn đau hay rạn vỡ nhưng hiểu giá trị cuộc sống và hạnh phúc hơn.
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Hôn nhân là sự kê?Tt hợp của hai tâm hồn thành một, là sự gă?~n liền liên hệ của hai bên gia đình, và là tượng trưng cho hạnh phu?Tc tuyệt vời của tình yêụ..
    Nhưng đô?Ti vơ?Ti thời đại bây giờ, hôn nhân đã trở thành một sụ. ràng buột, một tra?Tch nhiệm và là một ca?Ti task waiting to be completed....
    Ai ai bây giờ cũng phải chen chân để kiếm sống, phấn đấu trên lảnh vực công ăn việc làm và hầu như bỏ quên hẳn việc an bề gia thâ?Tt.
    Ca?Ti biological clock dần dần đi qua nên người ta bă?~t đầu ?ocươ?Ti cho rồi?. Khi tớ nghe được ca?Ti expression này thì tớ cảm thâ?Ty thật là lạ ...
    ...
  7. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Tớ nghỉ đuọc cái này thì mất cái kia ..... Có gia đình thì cũng phải chấp nhận " Chịu đấm ăn xôi" thôi ... còn không thì rất ít có được couple nào mà hoàn hảo .... thuòng thì đuọc cái này thì mất cái kia ... Có chăng thì cũng chỉ là sự tưởng tượng của các nhà mô phạm hay mấy cuốn sách giáo điề u mà thôi ...
    ...
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Mọi con đường đều dẫn đến La Mã , bác ạ.
  9. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Àhá , cuối cùng cũng vào tay LASAT nhở ... thân giai 12 bến nước trong nhờ đục chiệu ...
    ...
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thân giai mười hai bến, mỗi bến đỗ một tí thì thế nào cũng có vài chục lasat đứng đợi

Chia sẻ trang này