1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thân hay lập gia đình ...???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã nhận xét tôi là người con gái Việt Nam thuần tuý (ban đầu tôi cứ tưởng chữ "thuần tuý" trong ngoặc kép mới đúng chứ) và chúc mừng hạnh phúc gia đình tôi. Nếu xét về di truyền thì đúng là tôi chỉ có chút chút pha dòng máu Lào từ đời cụ bà sinh ra bà nội cơ nên chắc vẫn có thể nói dòng máu Việt chảy trong huyết quản nhưng về suy nghĩ thì chắc là không được "trong sạch-pure" cho lắm. Chẳng thế mà có thời tôi đòi loạn lên làm "single mother", giờ chỉ mới có bầu thôi mà chồng còn sờ sờ bên cạnh mà nhiều lúc còn thấy oải nữa.
    Bạn nói gia đình tôi là gia đình hạt nhân vừa có phần đúng vừa có phần sai. Chúng tôi như dân du mục, lúc thì ở chỉ có hai người, thích thì về nhà ngoại ở dăm ngày, rỗi rãi thì chuồn về nhà nội ở mấy hôm; nhưng ở đâu thì vẫn phải thấm nhuần "phương châm" "Tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân mình", muốn người khác đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử với người khác như thế nên nói chung là vẫn chưa có nhiều xung khắc lớn xảy ra vì ai cũng biết "một điều nhịn là chín điều lành" mà. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ là mình khôn lỏi khi lập gia đình bởi vì giờ mình còn trẻ, còn khoẻ thì không sao chứ lúc về già yếu rồi thì còn nhờ vả được vào chồng con; lúc vui vẻ hay mạnh khoẻ thì chả biết quý gia đình đâu, bụng mang dạ chửa vẫn "trên từng cây số" như thường nhưng đến lúc ốm đau hay buồn bã mới thấy gia đình có ý nghĩa thực sự.
    Nói thế thôi chứ tôi vẫn giữ nguyên ý kiến là phản đối việc phụ nữ Việt Nam cứ đến gần 30 tuổi là hết người này giục người kia nhắc rồi dẫn đến thảm hoạ "nhắm mắt đưa chân", lấy phải người mà mình không yêu, sống không hợp rồi cứ cố "nhắm mắt nhắm mũi" sống chịu đựng cả đời. Tình yêu ở cả hai phía thấy chín muồi thì dẫn đến hôn nhân, thấy chưa đủ độ nồng ấm hay "không cô thì chợ vẫn đông" thì "đâm đầu" vào hôn nhân làm gì cho mệt xác lẫn mệt óc. Độc thân hay lập gia đình đều có được và mất cũng như "chi phí cơ hội" vậy. Việc chọn lựa cách sống cho riêng mình phụ thuộc vào quan điểm sống của mỗi người, không nên lấy bản thân làm chuẩn cho người khác. Nếu bạn thấy sống độc thân mang đến cho bạn nhiều điểm lợi hơn thì xin hoan nghênh còn nếu người khác cho rằng phải có gia đình mới là sống thì cũng no problem. Chuyện đâu có to tát gì cơ chứ nhỉ?
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Cũng chính vì cả m giác sợ trở thành bà cô, o^ng mãnh mà đã có biết bao nhiêu ngươì đã nhắm mắt đưa chân để rồi tự an ủi
    tại số phận ...
    ...
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Sống hai người bao giờ cũng tốt hơn một người. Lập gia đình dạy cho bản thân mình sự hy sinh, mà chỉ có hy sinh, chứ không phải đòi hỏi, mới khiến ta cảm thấy hạnh phúc.
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, có một chị vừa bảo em :
    " Cưới đi cho lớn em ạ" Em trố hết cả mắt ra hỏi tại sao. Chị ấy nói là cưới nhau về rồi thì mình có trách nhiệm với cái gia đình của mình, mới thực sự là người trưởng thành, ko fải ăn bám bố mẹ, ko lang thang lông bông. Biết sống vì người khác hơn, có động lực làm việc kiếm tiền hơn...v...v
    Nghĩ kĩ thì cũng thấy đung đúng...
  5. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Thế thì tuyên án tử hình Tình Iu mất roàiiiiii ... vì tớ nghe một kẹp tóc nói lại như thế ... Và lại còn phàn nàn ... hết cơ hội được nhận hoa hồng ...
    Con gái réc rối quá nhở ... xin pó tay ....
    Sapa
    Đi hết con đường đau khổ thì tới con đường hạnh phúc, đi hết con đường hạnh phúc thilài trở về con đường đau khổ !
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Ơ hơ, lạ nhẩy ... I wonder howwwwww ???
    ...
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Confuse???
    Bác mà wonder wonder nhiều á, ứ lấy được vợ đâu. ( Mà giả sử bác có vợ rồi mà cứ ngồi đó wonder wonder, ko làm gì, vợ bác cho nhịn đói đấy. )
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cho dù cuộc sống vợ chồng cũng có lúc vui, lúc buồn nhưng tóm lại là tớ vẫn yêu thích cuộc sống lập gia đình.
    Đúng là có gia đình thì suy nghĩ của mình lớn hơn hẳn (tuy lúc nào cũng nhõng nhẽo với anh xã ) Biết nghĩ xa hơn (suy nghĩ, tính toán cẩn thận cho 2 người chứ o phải là 1 mình mình nữa ), biết chăm sóc tới người khác và biết cách chi tiêu hợp lý hơn.
    Ngày xưa cũng chỉ biết cuộc sống vợ chồng qua những người xugn quanh, qua phim ảnh nhưng không thể hình dung xác thực được như thế nào. Bây giờ bước vào thực tiễn rồi mới hiểu giá trị thật của hạnh phúc. S yêu chồng mình và phải tập chấp nhận những cái xấu lẫn cái tốt của anh ấy. S yêu những buổi sáng chợt giật mình vì tiếng alarm và cố gắng mở mắt đánh thức gương mặt ngái ngủ của chồng mình dậy (nhìn đáng yêu thật ) S enjoy đi chợ và nấu ăn cho chồng mình. Rất thích những buổi tối 2 đứa năm xem film hoặc TV chung, hay là chơi games với nhau. Và yêu cả những lúc 2 đứa giành ăn hay giành TV nữa (ai cũng nói 2 vợ chồng tính còn con nít quá ) Và chắc chăn không thể không yêu những buổi tối dạo biển hoặc đi vòng vòng quanh những khu vui chơi nào đó.
    Nói tóm lại, chỉ cần tình yêu là bạn sẽ nhận thấy bạn yêu thích cuộc sống gia đình hơn là độc thân. Chỉ nên lập gia đình khi bạn xác định bạn yêu người ấy, rất yêu. Lúc đó mới nếm được vị ngọt của cuộc sống gia đình vì nó giống như loại trà đắng có vị ngọt hậu vậy
  9. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    hi` hì hì,
    Ờ héng ... vậy thì đằng ấy ... BẸT MÍ ... giùm tớ phải mần reng bi chừ ...?
    Hôm trước tớ mới wonder làm sao được ăn bún riêu, thế mà
    hôm qua được thưởng thức rồi đấy ...
    Nhưng mờ tớ còn wonder nhiều lắm .. . chẳng hạn như là người iu tương lai của tớ sẽ dẽ xương nì, khéo nội trợ nì, hát hay nì, thông minh lém lỉnh nì balblabla ... và iu tớ xiệt nhiều nì :)
    Sapa
    I wonder how ...
  10. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    À há, đằng ấy có tư tưởng và lập trường cũng thoáng đấy nhể ... nhưng mờ ... khó nói trước lắm ấy ơiiiiiiiiiii ... vì câu này tớ được chia sẻ từ phe kẹp tóc hơi nhiêu rồi đấy ... Nhưng có điều là cha+ng sớm thì trầy con người ta không lên THỚT thì cũng bị xiềng vô cái nhà lao HẠNH PHÚC chung thân thôi ...
    Ấy đừng đi theo tư tưởng Freedóms single nhé ... mất công lại ối cây si di động đi theo thì KHỔ ...
    Sapa
    Buổi sáng, muốn gọi tên ...

Chia sẻ trang này