1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thân hay lập gia đình ...???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    em cũng chả dám đâu ạ....
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì ,
    Cái câu ... em chả ... em chả này .. tớ nghe quen quen quá ... Oh, đúng dzôì, đó la câu RUỘT của mấy cô hay giả vờ ... Không biết đằng ấy có như vậy không chứ ???
    Sapa

    Có những chiều mưa ... đưa em về trên lối xưa ...

  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    eo ui ....Anh cư shay được cái chụp mũ ,L chả dám vờ vĩnh với anh làm gì đâu . hi`hi`
  5. changlagihet

    changlagihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ai noi cho em biết lấy vợ sướng như thế nào đi. Chẳng biết độc thân hay có gia đình thì sướng nhưng em thấy ông anh em từ khi bye được bà cựu chị dâu thì ông sướng hết cỡ. Ăn mừng rầm rộ. Ổng mãi sau mới tiết lộ kiếm được cái chữ ký của vợ là kỳ tích không thể lặp lại. Làm hậu bối rét không dám quả cảm tiến tới hôn nhân với mấy bé tiềm năng. Thôi đành để khi nào thấy tội lỗi chồng chất, lấy tạm cô vợ về sám hối vậy.
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hi` hì hì ,
    Mới đọc tớ cũng nghĩ như vậy , nhưng bây giờ thì tin sự thật thà của đằng ấy dzồi ... dzưng mà giác quan thứ gần 6 của tớ lại mách là : Con gái nói mưa ... thì nắng mà nói nắng thì ... sao nhỉ ... TL cho tớ hay để khỏi phải THÉC MÉC nhé !
    Chúc vui :)
    Sapa
    Đưa tay cho anh nắm ... mình sẽ gâ
    nhau hơn ...

  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Theo L thì con gái chỉ nói như vậy đa phần là với người thân của mình,người mình yêu thôi.Ví dụ như L nói với bạn trai L ý.Vì ngượng nè,hay vì muốn người được chiều chuộng nhưng lại còn làm cao hay ngượng chút không dám nói ra luôn.Còn với bạn bình thường như bạn chắc nói chính xác luôn rùi...
  8. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, bà con mình ai yêu đến mức chấp nhận tất cả thói hư tật xấu của người kia để được ở bên cạnh người đó thì cưới. Còn ai thấy lăn tăn thì thôi. Mọi người xung quanh nói gì thì kệ người ta, có ai sống hộ mình đâu.
    Vả lại, nói ra các bác đừng cười, nhỡ mà lấy người này rồi mới gặp một nửa đích thực của mình thì teo các bác nhỉ. Lúc đó dễ cười ra tiếng mán lắm
  9. anhdihocxa

    anhdihocxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    độc thân muôn năm .Ai ko biết chứ tôi thấy ý kiến đó hay .Đỡ có người làm phiền đỡ léo nhéo .Hạnh phúc gì bằng .Muốn đi đâu thì đi ,muốn ăn gì thì ăn ,muốn ra sao thì ra .Hạnh phúc quá rồi còn gì phải ko mấy cô .
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế những lúc mình ốm đau có người quan tâm, đưa cho từng viên thuốc, nấu cho bát cháo, mang cho ly sữa, ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay và lo lắng cho mình, .... thì các bác muốn độc thân hay lại nằm đó mà ước gì có vợ ? Bác nào sốt cao đùng đùng, có một bàn tay mát lạnh đặt trên trán ân cần hỏi thăm ... em dám chắc, chỉ khoảng vài phút sau là hết sốt vì bệnh ngay. ( còn ốm tiếp và ốm vì cái gì thì em ko biết )
    Em thấy một điều rất hay thế này, bác nào lúc chưa lấy vợ mà ăn chơi, tính khí ngông cuồng, sau này thế nào cũng lấy một chị có thể nói là cực hiền, cực ngoan, (tuỳ thuộc vào độ ăn chơi, tàn phá của các bác giai ấy ). Sau rồi bác ấy lại rên rỉ lên, ước gì còn độc thân để đi đâu cũng được,làm gì cũng được, ăn gì cũng được,ko fải báo cáo.
    Cho nên chả tội gì fải ngoan với hiền để vớ phải một bác xã như thế. Cứ đanh đá, gớm gớm một tí lại được chồng chiều... nhờ chị Mard, chị Wild nhờ.

Chia sẻ trang này