1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thân hay lập gia đình ...???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Tớ thấy kể chuyện cứ như thật đấy ... chả biết ai sao chứ tớ thì thấy giống như ai đó nói nhở ... cứ RÚT ra được vài cái ĐINH thì thể nào cũng ối người nói :
    Hổng dzám đâu là ... hổng dzám đâu ... hì hì hì
    Sapa
    Có đôi lần, nhì bong bóng vỡ mơ xa ...
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Ơ hơ , sao lại mâu thuẫn thế nhở ... chứ chẳng phải với người thân hay fiancé thì mới noải xiệt, còn với bạn bè bình thường thì mới nói kiểu vờ vĩnh nhể ... Chả biết con GÁI réc rối hay là tại tớ confuse nên chả hiểu ý họ nghĩ j , nói j ...
    Tớ nhớ câu thơ thế này :
    Con gái vẫn khoái câu này
    Con GIAI dẽ ghét ... như bầy CƯÙ non ... hehéhé
    Sapa
    Có những chiều mưa ... đưa em về trên lối xưa ...
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    OKIE DOKIE,
    Còn nhớ một câu ngạn ngữ tây thế này:
    Nếu mỗi giọt nước mắt của người đàn bà trở thành con cá sấu thì có lẽ trái đất này chỉ toàn là cá sấu !
    Tớ thì nghĩ có lẽ tới 70% đàn ông có gia đình trên trái đất này đầu óc HỌ đã và đang nghĩ tới làm sao có thể diễn nghĩa được loại tiếng MÁN ấy cho hợp lý ... vì họ có nói tiếng MÁN thì bị cho là abnormal ...
    Sapa
    ...
  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Diễn giải theo kiểu em bé Global này làm tớ nhớ tới thời mới NHỚN, có cô HX Điệu cực và cũng CỰC xinh... và tớ cũng ghét CỰC luôn ... Ấy thế mà các cụ bảo ghét của nào GIƠÌ trao của ấy cũng có NÝ nhé: Sau này hai đứa thân nhau, tớ mới BẸT MÍ ... cho hay và bị trị tội bằng cách "1 tuần không được gặp mặt" ... Giờ nghĩ lại vẫn chả hiểu sao tớ lại CỰC GHÉT mấy mấy em đanh đá ... I wonder how ... hihihi
    Sapa
    Có những chiều mưa ... anh đưa em về trên lối xưa ...
  5. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế nên tốt nhất là đừng lấy vợ lấy chồng làm gì. Còn đã chót lấy rồi thì đừng có léng phéng làm gì, mệt đầu lắm. Cảm thấy không thể vượt qua được tình cảm với người thứ 3 thì về nhà giải tán vợ hay chồng đi rôì muốn làm gì thì làm. Đời nay đàn ông và phụ nữ ai làm lại tập 2 mà chẳng đơn giản. Đặc biệt là với những người là mơ ước của khối người
    Tóm lại là, đã sống là phải sống cho đàng hoàng, đừng vụng trộm giấu diếm làm gì để mất tư cách đi. Tớ là phụ nữ thật đấy nhưng khoản đàng hoàng tớ hơn đứt khối ông đàn ông ăn vụng vợ.
    Mà Sapa o room nào cũng thấy mặt nhỉ
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Giời ạ,
    Ai cũng như đằng ấy thì, làm j có kẻ ăn vụng nữa nhở ... dzưng mà đã có tốt thì phải có xấu ... chứ không thì đâu có chuyện j để nói nhể ...
    Tớ nghe đồn là bây giờ ở VN, có ối tóc dài vẫn chấp nhận có fiancetập II, tập III để khỏi phải mang tiếng là ỐNG CHỀ vượt thời gian đấy nhé ... Chả biết có đúng không nữa, hay là tại tớ lại phát biê+u lôm côm ... hihihi
    Ơ hơ, tớ vào đây boa hoa con chích choè thôi ... đừng có để tâm làm j nhé !
    Sapa
    ...
  7. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Về nhà tớ thấy ở nhà mình bà con ngoại tình kinh lắm. Cả ông lẫn bà chứ chẳng phải mình các ông. Cứ như là mốt ý. Vẫn chưa quen được cách sống ấy đây.
    Hôm trước nhận được mấy tin nhắn của đối tác sau lần gặp mặt làm việc đầu tiên là "không hiểu sao anh rất muốn gặp em", rồi "anh rất muốn gặp em, nếu em cho phép" ect. Tớ thấy loại đàn ông đấy đểu quá. Ra đường thấy con nào được mắt là tớn lên... Tóm lại là tớ đang coi thường đàn ông lắm. Xin lỗi các bác nào tốt đẹp nhé. Tất nhiên là em không coi thường các bác đàng hoàng rồi.
    Tớ chẳng để bụng hay để ý gì cậu nói đâu Sapa ạ. Tớ chỉ đang định post ảnh lên mục làm đẹp nhưng sợ các cậu bình luận quá nên chưa dám thôi
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với Hoai_nghi, ngoại tình bồ bịch khiếp quá, thấy VNN thống kê trên 80% đàn ông có ai đó ngoài vợ mình (kể cả bồ, hoặc chơi ****..), còn li dị bây giờ cũng thấy "những người sống quanh tôi" hơi bị nhiều. Lớp cấp 2 của tớ có 10 đứa con gái, 6 cô đã lên xe hoa, 1 cô cưới được 3 năm, bây giờ đang ly thân chồng vì bất hoà với gia đình chồng, (đôi này ngày xưa từng là lý tưởng 1 thời). Còn các bạn chị tớ thì trong năm nay, có 3 chị kể đã ly dị chồng (lấy chồng trong vòng 5 năm trở lại đây). Choáng quá là choáng!!!
    To sapa_2k: Công nhận chuyện đến tuổi mà chưa lập gia đình nhiều sức ép lắm, ở thành thị thì đỡ hơn ở nông thôn nhiều nhưng vẫn có cái limit nào đó, không thì lời ra tiếng vào của bố mẹ, bà con xóm giềng, không bị đánh giá là hâm hâm, có vấn đề thì cũng bị đánh giá về ngoại hình và tính cách. Dựa trên cái tiêu chuẩn chưa lấy chồng mà người ta suy diễn ra nhiều vấn đề về con người lắm. Ở nhà tớ đây, bố mẹ tớ cũng chẳng phải dạng phong kiến gì đâu, bố mẹ tớ ngày xưa cũng đi làm 4,5 năm rồi mới lập gia đình, thế mà bây giờ thấy con cái nhà người ta cùng trà cùng lứa rục rịch lập gia đình mà thấy con nhà mình vẫn mải chơi, vẫn còn thích ngao du, vẫn mênh mênh mang mang thì ông bà già ở nhà cũng như lửa đốt ý, đi ra đi vào loanh quanh cũng chỉ chuyện có cô con gái vẫn chưa chịu dừng chân. May mà mình đang bắn xới đi rồi, chứ không ở nhà chắc cũng nhức tai với các cụ, chẳng nhẽ hết ngọt ngào rồi lại lý sự...Mà cái suy nghĩ cố hữu đó của các cụ thì như thành trì bê tông ấy, có thuyết phục thế nào thì cũng cho là mình ...có vấn đề. Nên thôi, bây giờ cứ tạm lánh, làm bài lờ lớ lơ, ngao du 1 tí cho đỡ phí tuổi trẻ, rồi trình báo các cụ sau. Mà tớ phải giao hẹn trước là nếu các cụ cứ lôi cái bài đó ra doạ tớ là tớ sẽ phản ứng ngược lại, càng vui chơi cho đến khi nào các cụ chán nói thì thôi... Hi hi hi.
    Tớ thì thích có con và thích mái ấm gia đình kinh khủng. Chơi với trẻ con cả ngày mà không biết chán, có con chắc chắn cuộc sống của mình có ý nghĩa khác hẳn. Bây giờ nhìn những đứa con của chị gái và của con bạn thân mà mình thèm "nhỏ rãi" như họ. Nhưng còn chuyện lấy chồng thì không thể hình dung mình có thể nhắm mắt đưa chân lấy người mà mình và người ta không thật yêu thương nhau mà đến với nhau chỉ vì vấn đề tuổi tác và sức ép.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 14/03/2005
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Fiance tập 2 tập 3 là sao hả Sapa?
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa ăn tối xong, 1 tô xà lách trộn, 1 chén mì thịt bò, 1 phần sườn + bắp, cuối cùng là một hũ ya-ua.
    Đang ăn ngon sung sướng quá, vào đọc bài các bác than vãn cái chuyện lập gia đình, ngoại tình v.v... cũng thấy rầu. Chả biết mấy bác mạnh mẽ thế nào, chứ tớ lập gia đình, đặt hết cả tương lai cuộc sống của mình vào một người, mà lỡ có chuyện gì xảy ra, chắc tớ điên dại quá. Tớ chẳng mạnh mẽ như các bác, chẳng thể nào chịu nổi cái suy nghĩ chồng mình ân ái với mình, lại có lúc với người khác. Sao mà các bác chịu nổi nhỉ.
    Tớ chẳng thà sống một mình, đỡ phải suy nghĩ. Chứ đã lập gia đình, thì hai trở thành một, nếu không tin nhau thì lập gia đình làm chi. Chẳng thà sống một mình sung sướng, muốn thì có bồ thôi, chứ lấy chồng thì phải sống hết lòng với nhau.

Chia sẻ trang này