1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thân hay lập gia đình ...???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    1sense: đúng là một bữa ăn sinh viên xa nhà nhỉ.
    Làm gì có ai chịu được khi nghĩ rằng đôi môi đang hôn mình đây cũng đã từng hôn người khác, chồng mình cũng âu yếm người khác như thế ect. Cũng điên lắm chứ. Nhưng biết làm sao được. Mình chủ quan đi xa để chồng ở nhà thì con khác nó cuỗm mất cũng phải chịu thôi. Uất lắm đấy!
  2. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    MB thấy 6sense còn lý tưởng hoá cuộc sống gia đình quá . MB thấy không có gì sâu nặng cho bằng tình nghĩa vợ chồng, mà cũng không có gì phũ phàng cho bằng. MB chứng kiến nhiều cặp vợ chồng hôm nay đầu ấp tay gối, bày tỏ hết ruột gan cho nhau. Ngày mai lại nhìn nhau như kẻ thù. Đàn ông bất tài thì vợ chán, dễ ngoại tình. Đàn ông có tài thì phụ nữ đeo đuổi, nếu vợ không bản lĩnh thì gia đình cũng dễ tan nát.
    Cho nên lấy chồng cũng chỉ là một công việc thích thì làm, không nên đặt cược tất cả cuộc đời của mình vào đó. Đôi lúc MB thích cuộc sống phương tây. Vợ chồng độc lập với nhau về tài chính, cuộc sống, nên khi chia tay nhau thì cũng cực kỳ nhẹ nhàng và vẫn giữ tình bạn. MB thấy phụ nữ VN cứ lấy chồng là quên hết cuộc sống riêng tư của mình, nên mỗi khi có chuyện thì thấy bế tắc.
    MB có một cô bạn gái thân, trước khi về nhà chồng cô bạn bảo với MB là sẽ sau này nhất định sẽ dành dụm riêng cho mình, vì không muốn nếu có việc gì phải ra ngoài bằng hai bàn tay trắng. Lúc đó MB thấy hơi shock khi nghĩ đã là vợ chồng còn phải tính toán với nhau như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy cô bạn mình đúng hoàn toàn, và là người tỉnh táo để có thể sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiii ... thế thì sắp loạn cả nên vì XX hết cả tồ i sao ...
    Này sao không post ảnh lên cho diễn đàn tươi mát nhở ... Tớ ủng hộ đằng ấy đấy ...
    ...
  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))

    Tây hay ta cũng đều đau khổ và buồn chán ... nhưng có điêutùi nó thực tế hơn một chút là KHÔNG coi nhau như KẺ THÙ và vẫn chào hỏi bi nh thường ...
    Dân MíT ta thì Ô HÔ AI TAI, thù ghét cả họ hàng tông tích luôn ...
    Dzưng mà điều gì đã và đang làm cho thiên hạ đưa nhau ra toà nhiều thế nhỉ ??? phải chăng do cuộc sống bon chen hay là do lòng người thay đổi theo văn minh nhở ???
    ...
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hình như em cũng giống chị... các cụ nhà em mà cứ ra vào hỏi han nhiều là em gào lên : Ai thích thì đi mà cưới ! Giục nhiều là con ko yêu đương gì nữa đâu đấy...
    Khổ thế ko biết ! Ngày xưa các cụ 29, 30 mới tò te tí te thì chả sao, mình vẫn ở cái tuổi ranh con, cư xử còn chưa ra đâu với đâu, thấy chơi thì tít mắt lên, thế mà bố mẹ cứ giục đi lấy chồng. Chả biết có chồng nào chịu được ..... ,... Hmm, chồng ơi là chồng...
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đấy, nhà chị cũng thế đấy!! Bố chị cũng ngoài 30, mẹ chị cũng 25,26, mà ngày xưa như thế là ác chiến lắm rồi đúng không? Bố mẹ thích thì bố mẹ đi mà CƯỚI nhỉ, sao cứ giục con làm gì, xem các cụ làm gì đưọc nào. Nhiều lúc cứ phải đi khuất mắt các cụ, ở với các cụ nhiều quá thấy mình mòn người đi vì những suy nghĩ đó ;-)))
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi học giáo lý hôn nhân, cha nói một câu mà làm mình suy nghĩ mãi. Cha nói "các con muốn được yên ấm gia đình, muốn có hạnh phúc thì phải học tính nhường nhịn" Giật mình kiểm điểm lại bản thân, thì ra bấy lâu nay mình chỉ biết đòi hỏi mà chưa thật sự biết cách nhường nhịn. Chắc tại được chồng cưng chiều quá nên hư Bấy lâu nay cứ tự hào mình đã lớn, biết suy nghị hơn, thế nhưng thật o phải như vậy.
    Một giảng viên khác lên chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình nói" phải biết cách thương yêu gia đình chồng mình như chính gia đình mình. Nư vậy thì mình mới có hạnh phục được" Lại giật mình kiểm điểm, mình đôi khi cũng ích kỷ và nhỏ nhen quá. Có nhưng lúc buồn (nhưng không dám giận ) mẹ chồng hoặc em chồng một cách vô lý. Quen nếp sống của gia đình mình nên lúc nào cũng expect gia đình người khác cũng giống vậy, thêm cái tính khó chịu nữa chứ.
    Nhưng tóm lại, ngày càng yêu cuộc sống gia đình hơn, không hề hối hận và nuối tiếc cuộc sống độc thân heeh
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Gặp người mình yêu, yêu mình, thì chẳng ai bao giờ nuối tiếc cuộc sống độc thân cả Sushie.
  9. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời, yêu và được yêu thì lập gia đình có gì phải nuối tiếc nữa. Vấn đề là đến một ngày nào đó phát hiện ra mình bị cắm sừng mới tha hồ tiếc thời tự do nay còn đâu....
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` sống với người mình yêu thì có bao giờ em tiếc nuối chị. Vấn đề của em là em rất khó adapt được khi sống chung với người khác. Nên nhiều khi em tiếc nuối thời còn sống chung với Bố Mẹ đẻ cua mình cơ. Mà bây giờ tụi em còn sống với gia đình chồng mà. Chắc tại tính em cũng xấu, ương ngạnh nên thấy cái gì cũng khó chịu. Chứ Bố Mẹ chồng em thì cũng dễ tính lắm rồi. Có mấy ai được như các cụ.
    Thấy chị post mấy bài liền có vẻ đang buồn hả, nhiều khimuốn hỏi han chị mà chẳng thấy bà chị ol

Chia sẻ trang này