1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thân hay lập gia đình ...???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    mod xoa ho em. thanks
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 16/03/2005
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    sống chung với người mình yêu là nhất rồi. Được thêm chồng yêu chiều thì chắc sushie chỉ muốn độc thân 1 ngày trong năm thôi.
    Chị buồn thì buồn từ khi rời Cali sang Texas rồi. Chả hiểu sao mà anh với chị "tuy hai mà một" rồi mà mình lại qua cái xứ này làm chi. Chỉ mong là cuối cùng lại tìm về với nhau thôi.
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì ,
    Thornbird: Chuyện này tớ cũng trải qua roài ... Trong mắt Cha Mẹ thì vâñ còn phong tục lắm ... vẫn thích con cái trưởng thành dzưng mà CẬU MỢ vẫn có ý ĐẶT ĐÂU con ngồi đấy ... Chả thế mà thỉnh thoảng tớ lại nhận được thư của bà chị gái, rồ i bà chị dâu ... tuyền nhắc tới chuyện LẬP GIA ĐÌNH ... Có bận Mẹ tớ còn đóng kịch là bị ốm nặng ... thế là tớ hớt ha hớt hải gọi phôn về nhắn là tớ sẽ đi đặt vé bay về ... cuối cùng bà chị dâu thấy áy náy hay sao ấy nên BẸT MÍ cho hay:
    - Tại mợ thấy chú ... không chịu về lấy vợ ... nên nói ốm đau vậy đó ... thế mà làm thớ hết hồn ...
    Thỉnh thoảng nhận thư nhà mà thấy nằng nặng là tớ đoán ngay ra được bên trong có gì roài ... nào ảnh g/đ chụp dạo tết hay ảnh mấy đứa cháu ... và cộng thêm một lô người đẹp lạ hoắc mà g/đ tớ nhắm cho tớ để về làm quen ... cô nào cuñg trẻ đẹp và xinh ơi là xinhhhhhhh ... tiếcHUÌ HỤI ... tớ chỉ có một mình .. chứ đâu phải TÔN HÀNH GIẢ đâu mà có phép BIẾN nhở ...
    To Global:
    - Tớ sợ đằng ấy mà GÀO to quá (Ối giời ... con chả ... con chả ... ) , dzưng mà nhỡ HX nó ghi băng được rồi đem QUẢNG CÁO thì KHỔ ... hihihi
    Sapa

    Có những chiều mưa ... đưa em về trên lối xưa ....

Chia sẻ trang này