1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỘC THÂN HAY LẤY VỢ, BẠN CHỌN CON ĐƯỜNG NÀO?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi engpopa, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    KHi chưa có vợ thì muốn có!! Có rồi mới thấy sống độc thân thích hơn!! Có rất nhiều người nói tới câu đó!! Chẳng biết phải nên thế nào nhỉ!! yêu 3,4 năm rồi người ta bỏ đi lấy chồng!! Nản quá!!!
    Ôi kiếp độc thân nhiều người bảo vui tính, nhưng lại buồn chưa có tiền cưới vợ và nuôi vợ và con!! Thôi kiếm cô nào yêu lại cái đã!! Xem có hơn nàng PC ko biết!!! Yêu nàng PC gần 9 năm rồi!! Mà ly di khó quá!! hu hu!!
  2. dungnhanluu

    dungnhanluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói như vậy chứ!
    Ko được nhụt chí như vậy,hãy đứng lên và tiếp tục sự nghiệp chinh phục phái đẹp.Rồi sẽ có lúc ta có được điều ta muốn ma!
    Việc người ta đi lấy chồng chỉ là lúc nhất thời còn bồng bột suy nghĩ thôi,sẽ có lúc họ quay về và xin được tha thứ vì đã dại dột như vậy.Việc của chúng ta bây giờ là ko cần quan tâm là mình sẽ phải quen bao nhiêu người,mà là sẽ có bao nhiêu người chạy theo ta!Chưa nên nghĩ đến việc có vợ làm gì!Khi nào ta có tiền của rủng rỉnh thì ta sẽ nghĩ đền việc là: trồng cây ,nuôi cá cảnh,nuôi chim.v.v. và ta sẽ nuôi 1 con vợ! cho đời nó thi vị hơn nhá! Hãy cứ như vậy đi cho đến trước khi bị tròng ách vào cổ nha!
  3. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đời người đàn ông bắt đầu làm thân trâu ngựa, đeo cái ách to đùng và nặng trịch vào cổ là từ khi bắt đầu lấy vợ. Và cái kiếp trâu ngựa này sẽ chỉ kết thúc khi nào bạn từ giã thế gian này thôi (kekeke...). Các bạn đang yêu, đang hăng hái muốn lấy vợ bởi vì các bạn đang nhìn cuộc đời dưới lăng kính lãng mạn và mơ mộng. Các bạn đang tưởng tượng ra mọi thứ tươi đẹp, nhìn cái gì cũng thấy toàn một màu hồng. Còn thực tế nó...phũ phàng lắm.
    Tôi khoái cái viễn cảnh yêu nhưng không cưới, như thế vừa đảm bảo được sự lãng mạn lại không bị ràng buộc, khè khè khè....
  4. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Theo luật pháp thì tui độc thân . Ở chung với bạn gái được 1 năm, tôi thích cưới vợ, nhưng chả lẽ cưới xong rồi li dị để được cái cảm giác cưới vợ lần nữa, cho nên để dành vậy. Tôi thích cái cảm giác vẫn còn một giai đoạn đang chờ ở phía trước. Tôi rất tự tin vào sự thật lòng mà chúng tôi dành cho nhau, chứ không phải là sống thử. Nếu cô ấy muốn cưới, tôi cũng sẽ cưới cô ấy (vì tôi không muốn chỉ vì cái tờ giấy hôn thú mà cô ấy lại bỏ tôi).
    Còn về con cái ư, trước khi nó được sinh ra, tui sẽ đám cưới trước. . Thật tuyệt vời khi mình chưa lấy vợ, nhưng tối nào về cũng có bạn gái đang ở nhà nấu cơm chờ mình về ăn cùng.
  5. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời hơn khi xong công việc. Hôm vào quán bia, cafe với bạn bè. Hôm thì đi ăn tối, xem phim với honey. Về nhà bất cứ lúc nào, đi du lịch bất cứ đâu mà không có bà chị nào giám sát.
  6. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Độc thân thì có cái hay của độc thân, còn lấy vợ có cái hay của lấy vợ. Cái gì nó đến thì để nó đến đừng ép cái gì quá, không hay.
  7. maynghenhac

    maynghenhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Quyết định độc thân ... nhưng vẫn phải có con !
    Ai cùng chí hướng Vote cho 5 *
  8. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tôi thấy độc thân vẫn khoái, thoải mái uống bia, du lịch, hội họp bạn bè, đi chơi với bạn gái,.... mà không sợ ràng buộc, không phải đi thưa về bẩm với nàng nào cả, khè khè
  9. engpopa

    engpopa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy "tâm bệnh" thường hay có ở những người đã lập gia đình rồi, bạn thấy đấy, ăn cơm mãi cũng chán, thỉnh thoảng phải đổi ra ăn phở còn gì ()
  10. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ chứ.. Vấn đề là lấy ai, vì sao lấy , lấy thời điểm nào... thôi...
    Oái... Lấy vợ nhiều cái hay lắm...
    Sớm hay muộn tớ cũng lấy vợ....

Chia sẻ trang này