1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" ĐỘC THÂN HỘI VÀ 8-3 - Hãy cùng các chàng trai, cô gái thể hiện hết mình nào ( chi tiết kế hoạch of

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 13/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ông anh lượn đi cho nước nó trong! để yên cho em làm việc, có gì không phải về f_87 bảo nhau, chứ ở đây là đất của em
    To all: Cắt tóc thì cắt tóc, mới đầu thì nhìn không quen chứ ai nói tôi xấu hả bà les???? Từ hôm cắt tóc thấy mình không còn bụi nữa, không giống với mình lắm nhưng trông đứng dắn hơn ( mẹ bảo thế ). Chắc lúc đầu còn lạ chứ sau thì Ok. tóc thì ngắn đi nhưng tinh thần thì tăng lên gấp bội, vẫn máu các bé gái như xưa........Ôi em chân dài đén nách của anh đau rồi quai lại đi con mụ Les này hôm đấy đi theo giai khác rồi...
  2. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đây đây có việc gì để tôi giải quyết nào. Hay thôi gọi cảnh sát đến les ơi!
  3. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Bác Phúc hông được khủng bố tinh thần anh em nhá
    Rì mờ có cảnh sát ở đây ??
  4. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chít thật, kiểu này chủ nhân của câu hỏi chắc chạy mất dép thui, chưa gì đã có 1 đống đòi đi uống cà fê, lại thêm doạ call cảnh sát nữa chứ
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Trong các ảnh thì chẳng thấy em nào như thế cả
  6. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mấy Bro để yên cho em nó lớn, quây thế thì lấy đâu ra o2 để thở????
    Cứ từ từ đi đâu mà thong thả. Đánh rắn mà động cỏ thế này thì 1 là độc thân ( như bà les) 30 năm nữa. 2 là ra mua 1T tiền chỉ vắt sổ về mút, may em ý thương thì còn đỡ không thì sưng mỏ cả đời.
    Mị...e HO quá!
  7. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật ! Cả ngày online mà ko thể chui vào ttvn được ! Đêm hôm zíp hết cả mắt lại thì nhanh hơn tàu con thoi !
    Tranh thủ post tí !
    Thế tóm lại là có vụ thịt chó không zợ ? Hay là cafe hả các bác ?
    @ les : ngày mai có đi xe ôm nữa hông ?
    @ Nờ Tê Trung : ông này cứ bảo thủ để cái tóc dài trông ghê chết . Cắt đi , vuốt gel rối tinh rối mù lên cho nó trẻ trung . Rồi chiều chiều cùng em cưỡi vespa lên Chà Chân Trâu ngồi ... khảo sát thị trường ăn mặc của giới trẻ !
    Mà ông anh lần sau đi với em thì đựng mặc vest nhé ! Đẹp đếch chịu được , mình toàn bị làm nền
    Thôi đi ngủ đây , mai còn fải dậy sớm
  8. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến!
    Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2002. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
    Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
    Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.
    Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
    Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
    Xin chân thành cám ơn trước!
    Anh của em.
    sưu tầm -
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    he he!!!
    Em đang có ý định nghỉ ngơi vài hôm nhưng sau khi đọc lá thư này không khỏi bồi hồi xúc động!

    "Gửi người con trai chưa quen
    Anh,
    Em chưa biết anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi anh nhờ!
    Em mong khi gặp nhau, anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha! Hy vọng anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi anh ạ. Vậy khi đi với em, anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn. Mong rằng anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác, họ có thể có những nụ cười tươi xinh hơn, rực hở hơn. Khi ở bên nhau, hy vọng anh sẽ là niềm vui của em, luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi. Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy.
    Em mong sẽ được anh dẫn đi chơi, nhưng anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời. Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời, tạ ơn đời về điều đó.
    Nếu anh thấy em khóc, nêm hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu. Khi đó anh cứ ôm em vào lòng, thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai. còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng cứ làm như vậy.
    Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.
    Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn anh luôn trung thực với em. Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.
    Mong anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi anh quá đáng. Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.
    Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau. Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm anh ạ. Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu anh tha thiết, vì chính con người anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở anh.
    Cám ơn anh đã chú ý đọc "Bức thư gửi người tình nhân không quen biết " này.
    Hẹn gặp anh
    Em."
    St.

  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hờ...chào cả nhà...còn 2 rúp ruỡi...sắp hết tiền mạng roài...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này