1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" ĐỘC THÂN HỘI VÀ 8-3 - Hãy cùng các chàng trai, cô gái thể hiện hết mình nào ( chi tiết kế hoạch of

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 13/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    kô phải em đó chứ bà chị,hờ đang kẹt tiền nên ko dám ngồi lâu trong nhà,phải di loanh quanh kiếm chác ạ...
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mem mới nè...ko ai đón à,toàn cái kiểu vui xuân mới quên nhiệm vụ..hơ,đại diện nhà S_C đang tung tăng quậy phá chào mừng em tham gia hội độc thân.Nói chung tinh thần của hội là đoàn kết,thân thiện,nối trái tim với trái tim...còn khoản vui chơi thì em cứ đọc mấy trang gần đây thì biết..hoành tráng ko ai bằng..wellcome...
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Choáng .. ngứa chân ngứa tay ... cũng hì hục đáp trả lời .. mặc dù ... khì khì
    @ anh yêu dấu .... của em
    Anh có biết không từ cái giây phút ấy ... cái giây phút anh đắm đuối nhìn ... đứa bạn bên cạnh em thì trái tim em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi ( có dại khờ quá không anh )
    Dù rằng biết anh thích đứa bạn em .. nhưng em vẫn hi vọng ( hi vọng tràn trề ) rằng anh sẽ thích em hơn thích nó ... em sẽ chứng minh việc đó bằng cách chấp nhận yêu anh trong 3tháng kể từ giờ phút này ( con bạn chẳng dám thế vì nó không yêu anh như em ,... ) ..Em yêu anh nhưng không có nghĩa chấp nhận mọi yêu cầu từ phía anh .. em có một số đề nghị thế này anh xem xét rùi kí xoẹt hộ em một cái nhá :

    - Đồng ý với khoản tiền nong cưa đôi tự túc .. nhưng anh ơi ... dù gì thì cũng là nam tử hán đại trượng phu mà .. buổi gặp gỡ đầu tiên, buổi gặp gỡ thứ hai , thứ 3 ... anh chịu khó thể hiện bản lĩnh chút nhé .. chịu luôn 100% chi phí cà phê xăng xe và một số khoản phát sinh .. ( em sẽ tranh thủ thời gian này ... )
    - Còn nếu sau này tình cảm nảy sinh nghĩa là em được thăng chức lên làm người iu chính thức hoặc cao hơn nữa là bạn đời của anh thì ... em sẵn sàng kiêm luôn chức kế toán , thủ quĩ cho anh vậy là anh đỡ phải vất vả cực nhọc lo trộm cướp móc túi ... anh nhỉ
    Anh thấy đấy em yêu anh chân thành em yêu anh bằng cả con tim và khối óc của em ... không chút vụ lợi không vì tiền bạc ... Thời này hiếm con gái như em lắm ... con bạn em nó tệ hơn em nhiều .. em không thích nói xấu tình địch của mình nhưng em muốn anh hiểu rõ ,... rằng yêu nó sẽ không có kết quả tốt như yêu em đâu anh ạ ..
    Hi vọng anh sẽ sớm trả lời câu hỏi của em : ANH CÓ DÁM YÊU EM KHÔNG .. Nếu sau 24 tiếng nữa ... anh không trả lời .......
    tít tít tít tít ... bài viết của bạn dài quá 2000 kí tự , xin bạn vui lòng chia bài viết thành nhiều phần
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    oh oh ... NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH THÀNH VIÊN MỚI .. HI VỌNG BẠN SẼ TÍCH CỰC THAM GIA POST BÀI GIAO LƯU VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỂ KHI OFF BỚT PHẦN BỠ NGỠ .. phù phù
    Già rồi mệt ... Ghost thông cảm dạo này mem mới toàn các em trẻ trung ... chị lại già quá rùi ... nên hơi lờ mờ lò dò tí ... ... chú trẻ trung ... thay các chị tiếp khách nhá ... khì khì ... chừng nào về việt nam các chi sẽ hậu đãi .. khà khà ... Les nhỉ
  5. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Hic , sáng sớm em fải dậy đưa mẹ đi làm CMT trên 90 Nguyễn Du !!! Mưa , gió , rét , lạnh , ướt lướt thướt !
    Lúc đi để vạt áo mưa lệch cuối cùng nó ướt mỗi 1 bên ống quần , trông ngộ đếch tả được ! [r39]
    Giờ đang ngồi co ro ... như cún ở trong hàng Net Nghe ... Mưa Phi Trường ....
    " Bước , bước trong chiều mưa .... "
    @ Vickypham : Post ảnh lên đi em
    Được love_someone_hn sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 17/02/2006
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ông anh lượn đi cho nước nó trong! để yên cho em làm việc, có gì không phải về f_87 bảo nhau, chứ ở đây là đất của em
    To all: Cắt tóc thì cắt tóc, mới đầu thì nhìn không quen chứ ai nói tôi xấu hả bà les???? Từ hôm cắt tóc thấy mình không còn bụi nữa, không giống với mình lắm nhưng trông đứng dắn hơn ( mẹ bảo thế ). Chắc lúc đầu còn lạ chứ sau thì Ok. tóc thì ngắn đi nhưng tinh thần thì tăng lên gấp bội, vẫn máu các bé gái như xưa........Ôi em chân dài đén nách của anh đau rồi quai lại đi con mụ Les này hôm đấy đi theo giai khác rồi...
    [/quote]

    Tự nhận nhá ! bây h trông đứng đắn hơn nhưng ko phải là hắn ! kekeke ! Ăn nói cho cẩn thận nhá !
  8. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Đã lạnh thì chớ , ngồi vào cái hàng Net như con kèng kẹc , mạng hơi tí dis ... được mỗi cái nhiều bé xinh toàn hs Kim Liên với Lê Quý Đôn ngồi ... hĩ ! Ứ muốn đứng dậy nữa !!!
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Có nơi có chốn cũng mackeno. Cứ cung cấp cho thông tin đầy đủ cho anh đi. Hnào cà phê đây em, có gì ntin cho anh nhá: 0915032468.
    Trong hợp đồng của anh với Tũn có điều khoản anh được phép ngoại tình muh hehe
  10. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Cho em tgia box với các pác ơi,hiện giờ em độc thân 101% rồi,đời buồn và chán như 1 con gián,em vừa trải wa 1 cái ngày Valentine tồi tệ nhất trong cái cuộc đời đầy dối trá này,ngồi nhà chát chít vớ vẩn mà chỉ muốn đập búa vào đầu cho ngất đi.


    Muốn độc thân mà có được yên thân đâu
    Good bye seem to be the hardest world
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này